"Bố ơi, mình đi đâu thế?" kết thúc trong nỗi nhớ

Hành trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa thứ 2 đã kết thúc trong hoài niệm của 4 cặp bố con.

Sau hành trình kéo dài qua 46 tuần, Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 2 đã chính thức khép lại. Thời gian ghi hình đã giúp 4 cặp bố con gắn kết, và để lại nhiều tiếc nuối khi kết thúc.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" kết thúc trong nỗi nhớ - 1

Bi xúc động với những tâm sự của bố

Trong tập cuối cùng, 4 đội đã chinh phục đỉnh Lang Biang, Đà Lạt. Điều này giúp Chip, Bi, Tốt Ti và Suti trở thành những nhà leo núi nhỏ tuổi nhất chinh phục ngọn núi này. Đứng trên đỉnh núi, êkip chương trình nói lời chia tay với 4 cặp bố con cùng những món quà ý nghĩa.

Và khi cả 4 gia đình quây quần bên nhau, cùng nhận xét những điều ấn tượng nhất về nhau, các em bé cảm nhận rõ việc sắp phải chia xa và tỏ ra vô cùng buồn bã.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" kết thúc trong nỗi nhớ - 2

Bố con diễn viên Mạnh Trường không kìm được nước mắt

Món quà êkip Bố ơi mình đi đâu thế tặng các cặp bố con chính là hình ảnh của chính 4 cặp chơi được ghi lại từ đầu chương trình đến giờ. Khi điểm lại hình ảnh, lần đầu tiên các cặp bố con nhận ra sự thay đổi của 4 đứa trẻ trong suốt cuộc hành trình, khôn lớn và trưởng thành hơn khi đi đến từng địa điểm.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" kết thúc trong nỗi nhớ - 3

Bố Minh Đỗ nhận xét Tốt Ti đã trưởng thành nhiều

Kèm theo hình ảnh là những bức thư bố gửi cho bé với nhiều tâm sự. Khi cùng nhau đọc lại bức thư, không chỉ các em bé mà cả bố cũng vô cùng xúc động, không kìm được nước mắt.

"Bố ơi, mình đi đâu thế?" kết thúc trong nỗi nhớ - 4

Suti và bố Minh Khang cùng nhìn lại hành trình đã qua

Khép lại mùa 2 Bố ơi mình đi đâu thế, các thành viên cùng ghi những lá thư nguyện ước, chứa đựng ước mơ của các bạn nhỏ và thả lên trời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN