"Thót tim" xem nhảy múa ngay trên vực thẳm

Một nhóm vũ công chuyên nghiệp vừa có màn trình diễn đẹp mắt trên không ở độ cao 1.200m so với mực nước biển tại đài quan sát bằng kính ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

"Thót tim" xem nhảy múa ngay trên vực thẳm - 1

Năm vũ công múa ba lê đã may mắn trở thành những người đầu tiên đặt chân lên đài quan sát có mặt sàn lắp kính lớn nhất châu Á nằm trên vách đá dựng đứng, cao khoảng 280 mét so với mặt đất tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

"Thót tim" xem nhảy múa ngay trên vực thẳm - 2

Vũ công 19 tuổi, Zhou Qiaoqiao cho biết cô đã kiên trì tập luyện múa ba lê trong suốt 13 năm qua và đây là lần đầu tiên cô có cơ hội được trình diễn tại một sân khấu ngoài trời ở vị trí đặc biệt như vậy.

"Thót tim" xem nhảy múa ngay trên vực thẳm - 3

Cô không giấu nổi cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi được nhảy múa giữa không trung. Cô chia sẻ bản thân hoàn toàn chết điếng khi bước trên mặt kính nhưng càng say mê với điệu múa cô càng phấn khích và quên mọi nỗi lo sợ. Cô cảm thấy như mình đang bay qua bầu trời, xung quanh là phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

"Thót tim" xem nhảy múa ngay trên vực thẳm - 4

Phần trình diễn đặc biệt trên đài quan sát bằng kính Tian Sheng San Qiao tại Trùng Khánh, Trung Quốc với chiều dài 26 mét, chiều rộng 11 mét và ở độ cao 1.200m so với mực nước biển.

"Thót tim" xem nhảy múa ngay trên vực thẳm - 5

"Thót tim" xem nhảy múa ngay trên vực thẳm - 6

Đây là cây cầu đi bộ bằng kính lớn nhất châu Á do 20 chuyên gia Trung Quốc và quốc tế xây dựng. Nơi đây có thể phục vụ khoảng 300 khách tham quan cùng một lúc và có thể chịu được trọng tải tối đa lên tới 10 tấn.

Đài quan sát bằng kính sẽ mở cửa cho khách tham quan từ đầu tháng 10/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung (Infonet)
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN