Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui”

Blogger người Mỹ chia sẻ dân Trung Quốc không nói được tiếng Anh và hầu hết đều phớt lờ khi anh hỏi han.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 1

Drew nói Hà Nội là top 3 thành phố tuyệt vời nhất châu Á với thức ăn, văn hóa và con người thân thiện.

Blogger du lịch Drew Goldberg, 25 tuổi đã du lịch tới hơn 80 quốc gia trong vòng 5 năm qua sau khi tốt nghiệp đại học. Dù những chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm quý giá nhưng Drew thừa nhận có nhiều nơi “không vui như tưởng tượng”.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 2

Drew hào hứng ở Vịnh Hạ Long.

Drew sinh ra và lớn lên ở bang Arizona, Mỹ, rất thích du lịch khi còn du học tại Prague, cộng hòa Séc. Drew nói: “Học kì tại Séc đã giúp tôi nhìn thế giới bằng con mắt khác và tôi rất thích cảm giác gặp gỡ những con người mới, thử đồ ăn mới và học hỏi từ một nền văn hóa xa lạ”.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 3

Blogger và khe núi ở quê nhà Arizona, Mỹ.

“Trong học kì ở Séc, tôi tới thăm 20 quốc gia châu Âu. Sau khi kết thúc 4 tuần rong ruổi khắp nơi, tôi nghĩ rằng mình sẽ kiếm tiền bằng việc du lịch khắp thế giới”, Drew nói.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 4

Drew ngồi ở Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp năm 2013, Drew tới Hàn Quốc dạy tiếng Anh và bắt đầu du lịch thế giới. Khi được hỏi thành phố nào ở châu Á làm Drew thấy hụt hẫng nhất, anh nói đó là Kuala Lumpur: “Tôi đã tới nhiều quốc gia Đông Nam Á trước khi tới Malaysia, tuy nhiên ở đó chẳng có gì đặc biệt. Thành phố quá đông đúc và không thân thiện”.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 5

Drew ngồi trên nóc một tòa lâu đài ở Macedonia.

Drew thẳng thắn chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng chẳng đâu vui như Hà Nội, Bangkok hay Siem Reap”.

Một trải nghiệm khó quên với Drew chính là 3 lần ngộ độc thực phẩm trong chuyến du lịch 7 tuần tới Ấn Độ. Drew rất thích ăn cà ri nhưng ngày nào cũng ăn là một cực hình, blogger chia sẻ.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 6

Khung cảnh đẹp mê hồn ở Vịnh Hạ Long.

Drew nói rằng anh ghét việc phải dành ¼ thời gian ở Ấn Độ chỉ để chui vào toilet và ngồi trong đó. Anh mệt mỏi tới nỗi đi lại không vững. Drew sụt mất gần 8kg sau trải nghiệm nhớ đời ở Ấn Độ.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 7

"Phở và cà phê - thiên đường gọi tên" (Ảnh và lời dẫn của nhân vật).

Ngoài ra, báo Daily Mail cũng chia sẻ những lát cắt rất thú vị về trải nghiệm du lịch của Drew, từ lần mất cắp ở Barcelona (Tây Ban Nha) tới lời khuyên của chính dân bản địa về Venezuela đang vô cùng bất ổn.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 8

Drew bay trên khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, thành phố Drew cảm thấy bất an nhất là Ai Cập. Anh ở đó 3 ngày và chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Drew từng bị một tài xế taxi bám theo vì không chịu lên xe. Anh cũng bị những lời gièm pha khi đi một mình trên phố. Blogger nói rằng dân Ai Cập rất hùng hổ và đó không phải là “gu” của anh.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 9

Drew nói rằng người Hà Nội sống rất bình yên. Họ ngồi trên phố đọc báo, uống nước chè hoặc mua hoa quả. Chẳng thấy ai vội vã, tất bật.

Chia sẻ về trải nghiệm ở Trung Quốc, Drew nói rằng hầu như không ai nói được tiếng Anh và tiếng Trung quá khó cho anh để học. Drew kể rằng mỗi lần hỏi han, hầu hết mọi người đều phớt lờ. Tình trạng này chỉ khá khẩm hơn chút ở những thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Thanh niên Tây đi 80 nước khen Hà Nội “rất vui” - 10

Drew trước Nhà Thờ Lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN