Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn?

Sự kiện: Du lịch Hà Nội

Mùa đông Hà Nội đâu chỉ có cái lạnh thấu xương. Mùa đông Hà Nội còn vô vàn điều lãng mạn chờ ta thực hiện.

Lãng đãng một mùa thu dịu ngọt với mùi hoa sữa quyện trong hương cốm đầy mê hoặc, Hà Nội rũ mình cho trôi sạch chiếc lá vàng còn vương, đón chờ một mùa đông giá buốt bắt đầu tràn về. Hà Nội mùa đông tuy lạnh ở bên ngoài nhưng lại có gì đó ấm áp tận sâu thẳm trong tim. Vào mùa này còn điều gì tuyệt vời hơn nếu bạn tận hưởng đầy đủ 10 khoảng khắc dưới đây.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 1

Những cơn gió lạnh buốt mùa đông không thể ngăn được các bạn trẻ Hà Nội thưởng thức món “tủ” là kem. Dường như trời càng lạnh, các quán kem trên đường Thanh Niên, Tràng Tiền, Thủy Tạ... càng đông đúc hơn. Mùa đông, không khó để bắt gặp những bạn trẻ tay cầm cây kem, vừa ăn vừa xuýt xoa vì lạnh, nhưng gương mặt thì ánh lên sự thích thú ngập tràn.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 2

Mùa đông đến cũng là lúc đồ nướng, lẩu lên ngôi. Trời mùa đông lạnh căm căm, được ngồi bên cạnh lò than nóng hổi, nồi lẩu sôi khói nghi ngút, xuýt xoa vì gió rét, sẽ mang đến cho bạn cảm nhận khác biệt không đâu có được. Nếu đến Hà Nội dịp đông về, đừng quên ghé “phố nướng” Lê Đức Thọ thưởng thức món “đặc sản” này nhé.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 3

Mùa đông tìm được nửa kia thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 4

Tận hưởng hương vị thơm lừng của những trái bắp nướng sẽ khiến toàn thân như ấm lên.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 5

Mùa đông, tha hồ diện những món đồ thật chất ra đường.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 6

Trời lạnh, ngồi nhâm nhi một tách cafe, ngắm người xe qua lại tấp nập trên phố dường như trở thành cái thú rất riêng của người Hà Nội. Cầm trong tay cốc cafe nóng hổi tỏa hương thơm quyến rũ, nói vài ba câu chuyện với bạn bè, biết đâu một ngày đặc biệt của bạn sẽ bắt đầu bằng cách bình thường như thế.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 7

Gió lạnh len vào tưởng kẽ tóc

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 8

Còn gì hạnh phúc hơn tay trong tay, ôm chặt người yêu.

Hà Nội lạnh rồi! Làm gì cho ngày chớm đông thêm lãng mạn? - 9

Cùng thả hồn vào những bức tranh tuyệt đẹp mà mùa đông vẽ lên những con đường Hà Nội.

Đâu chỉ có Đường Lâm, Hà Nội còn có ngôi làng cổ khác tuyệt đẹp và bình yên đến lạ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc là một trong những làng cổ truyền thống từ xa xưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Phương (Infonet)
Du lịch Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN