Du khách hụt hẫng vì Lễ hội hoa dã quỳ chỉ còn lại cùi hoa

Sự kiện: Lễ hội Gia Lai

Được chuẩn bị khá chu đáo và công phu, truyền thông đưa tin quảng bá rầm rộ, nhưng tại thời điểm diễn ra Lễ hội hoa dã quỳ thì khung cảnh tại núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah, Gia Lai) chỉ còn trơ lại những cùi hoa khô héo.

Du khách hụt hẫng vì Lễ hội hoa dã quỳ chỉ còn lại cùi hoa - 1

Núi lửa Chư Đăng Ya không còn màu vàng rực của hoa dã quỳ

Nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá và phát triển du lịch, UBND huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày 2 đêm, từ ngày 1.12 - 3.12 tại nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah).

Tờ mờ sáng hôm nay (ngày 1.12), hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đã nô nức kéo về chân núi lửa Chư Đăng Ya (làng Ia Gri) để cùng nhau khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã quỳ. Nhưng niềm háo hức mong mỏi khi đến ngắm hoa của du khách đã nhanh chóng thành thất vọng, hụt hẫng. Những cánh hoa vàng rực giờ đây chỉ còn là những cùi hoa đen ngòm, khô héo, lác đác vài bông còn tươi.

Ông Hà Quang Khanh (64 tuổi, trú tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai; một du khách đến tham gia Lễ hội hoa dã quỳ) thất vọng nói: “Biết hôm nay diễn ra Lễ hội hoa dã quỳ nên cả nhà chúng tôi đã sắp xếp lịch từ trước đó để dành thời gian đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Tuy nhiên khi đến đây, tôi thật sự thất vọng vì những cánh hoa vàng rực rỡ nay đã tàn úa, để lại những cùi hoa đen ngòm. Tôi nghĩ lễ hội tổ chức cách đây nửa tháng thì rất đẹp, bây giờ muộn quá hoa tàn hết rồi”.

                       

Du khách hụt hẫng vì Lễ hội hoa dã quỳ chỉ còn lại cùi hoa - 2

Những cánh hoa dã quỳ vàng rực chỉ còn trơ lại cùi hoa đen ngòm

Cùng chung tâm trạng thất vọng, anh Phạm Văn Thành (đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: “Nếu lễ hội được tổ chức sớm hơn thì rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Trước đó tôi đã phải xin nghỉ làm để đi từ Vũng Tàu lên Gia Lai chỉ để ngắm hoa dã quỳ nở, nhưng sáng nay vừa đặt chân đến đã thất vọng tràn trề. Những cánh hoa vàng rực nay chỉ còn là những cùi hoa héo tàn, tìm mãi may ra mới được một bông còn tươi. Không biết hội trại buổi tối thế nào, nhưng kiểu này có lẽ phải về sớm”.

                   

Du khách hụt hẫng vì Lễ hội hoa dã quỳ chỉ còn lại cùi hoa - 3

Những vạt hoa dã duỳ vàng rực trước đó nay đã không còn

                     

Du khách hụt hẫng vì Lễ hội hoa dã quỳ chỉ còn lại cùi hoa - 4

Du khách thất vọng vì Lễ hội hoa dã quỳ không được như mong đợi

Dù mới là ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, nhưng thời điểm hiện tại du khách đã ngán ngẩm với những vạt dã quỳ héo tàn, không còn những cánh hoa rực rỡ như truyền thông quảng bá. Điều đó đã khiến cho Lễ hội hoa dã quỳ không còn sôi nổi như trước đó. Những du khách đến núi lửa Chư Đăng Ya để ngắm hoa dã quỳ khoe sắc giờ đành đến với các gian hàng trưng bày không gian văn hóa của người dân bản địa để vui chơi, chụp ảnh để “vớt vát” lần đầu đi lễ hội.

Lên cao nguyên ngắm lễ hội hoa dã quỳ

Lần đầu tiên, một địa phương ở Gia Lai chọn hoa dã quỳ - một loài hoa dại mọc tự nhiên làm điểm nhấn để tổ chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hiền (Dân Việt)
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN