Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng: "Yêu bố nhất quả đất"

Chị yêu con người rộng rãi của cha mình, yêu cái cách ông vừa đàn vừa hát, bàn tay thật đẹp lướt trên phím đàn.

Là con gái duy nhất trong nhà nên từ nhỏ, chị Bạch Dương được nhạc sĩ Thanh Tùng khá yêu chiều. Vì có nhiều kỷ niệm sâu sắc với bố nên đã có lúc, nhạc sĩ Thanh Tùng lo lắng con gái sẽ khó lấy chồng vì cứ mải thần tượng bố quá...

Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng: "Yêu bố nhất quả đất" - 1

Chị Bạch Dương (đứng giữa) đau đớn nhìn cha lần cuối. Ảnh: Mạnh Thắng

“Hoa cúc vàng” đã phai tàn

Không phải ngẫu nhiên mà trong Lễ truy điệu cố nhạc sĩ Thanh Tùng, các con đã lựa chọn ca khúc “Hoa cúc vàng” để tưởng nhớ đến ông. Bản thu âm bài hát được thực hiện trong liveshow hồi năm 2008, là ca khúc mới trình làng nên ông đã lên sân khấu hát cùng với ca sĩ Mỹ Dung.

Nhiều cảm xúc dâng trào khi lời ca khúc vang lên. Những ca từ dung dị nhưng vô cùng da diết, chất chứa nhiều nỗi niềm cô đơn và yêu thương khi ông nhớ về người vợ đã mất. Chất giọng thô mộc và khỏe khoắn của ông được ngân lên trong thời khắc xúc động ấy càng khiến những người có mặt thêm rưng rưng.

Rất nhiều người đã bày tỏ niềm mong mỏi, sau lễ tang này, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ tổ chức một đêm nhạc để được nghe lại các ca khúc đỉnh cao của ông, trong đó nhất định phải có ca khúc “Hoa cúc vàng”“Một mình”.

Chị Bạch Dương kể rằng, khi vừa viết xong ca khúc “Hoa cúc vàng”, nhạc sĩ Thanh Tùng đã gọi điện cho con gái và đọc qua điện thoại. Mặc dù chỉ nghe ca khúc mới hoàn thành chứ chưa thực sự hoàn thiện, nhưng chị đã khóc vì xúc động.

Lúc đầu, nhạc sĩ Thanh Tùng định đặt tên là “Tình yêu vĩnh cửu” hay "Tình yêu không chết". Nhưng lúc sau về nhà, ông lại đổi ý thành "Hoa cúc vàng" vì "như thế cho nhẹ nhàng, không cần đao to búa lớn".

Và rồi, cùng với "Một mình", "Hoa cúc vàng" là nỗi niềm tự sự của người chồng dành riêng cho người vợ đã mất rất nhanh sau đó trở thành ca khúc của mọi người, như thể nhạc sĩ đã nói hộ nỗi nhớ nhung và sự mất mát cho nhiều người có cùng hoàn cảnh giống như ông.

Rất nhiều người tự hỏi, điều gì khiến nhạc sĩ Thanh Tùng ở cảnh gà trống nuôi con suốt 25 năm, trong khi ông vốn là người khá đào hoa và hào hoa? Qua những tâm sự của chị Bạch Dương, có thể thấy rằng, thời trẻ, vợ chồng nhạc sĩ đã sống với nhau rất hạnh phúc.

Chị bảo, mẹ Minh là người xinh đẹp và giỏi giang nên không qua được câu "tài hoa bạc mệnh". Năm 1990, bà ra đi vì căn bệnh ung thư khi mới 40 tuổi, để lại nỗi đau quá lớn cho chồng và các con còn nhỏ dại. "Có lẽ ông trời đã thương tình, ban cho bố tôi nghị lực để ông sống tiếp quãng đường ấy, để bố có thể thay mẹ lo cho các con. Bây giờ, khi bố đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả ấy rồi thì bố ra đi, để gặp và kể cho mẹ nghe mọi việc, rằng bố đã làm bố và làm mẹ trong suốt 25 năm ấy thế nào", chị Bạch Dương kể.

Nói về người vợ của nhạc sĩ Thanh Tùng, bà Phạm Thị Quý (em vợ của nhạc sĩ Thanh Tùng) kể: "Chị Minh từng làm việc ở hãng phim truyện, nhưng vì đồng lương ít ỏi nên chị ra ngoài kinh doanh vàng bạc trang sức, sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Hồi những năm 80, chị đã có trong tay 4 căn nhà lớn nằm ở ngay quận 1. Sau này chị mất thì anh Tùng vẫn tiếp tục và mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nữa. Nếu như chị Minh để lại cho các con nhiều tài sản thì anh Tùng là người đã để lại di sản là những giá trị văn hóa và tinh thần. Các con cũng nhờ thừa hưởng tố chất kinh doanh, cách sống từ bố mẹ, lại được học hành tử tế nên đều là những người giỏi giang và hiếu thuận.

Thương bố nhưng từ nhỏ, các con đều không muốn bố đi bước nữa. Có lẽ vì thế mà ông ở vậy cho đến giờ, dù 'người tình' trong âm nhạc và đời sống thì vẫn có".

“Bố sẽ không còn "một mình" nữa...”

Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng: "Yêu bố nhất quả đất" - 2

Những bức hình nhạc sĩ Thanh Tùng được đặt trang trọng tại lễ tang

Là người được nhạc sĩ Thanh Tùng yêu và chiều nhất nhà, nên khi ông mất, với chị Bạch Dương, đó là một cú sốc lớn. Những ngày qua, chị đã viết khá nhiều những trang nhật ký gửi đến người cha thân yêu.

Trong mắt chị Dương, ngoài tình cảm cha con, nhạc sĩ Thanh Tùng còn như một một thần tượng khiến chị luôn tự hào và trân trọng. Chị yêu con người rộng rãi của cha mình, yêu cái cách ông vừa đàn vừa hát. Bàn tay thật đẹp lướt trên phím đàn.

"Bao nhiêu người, kể cả đàn ông nếu có dịp thưởng thức bố đàn hát cũng ấn tượng như vậy", chị viết. Chính vì vậy mà lúc trẻ, nhạc sĩ Thanh Tùng từng lo lắng con gái sẽ khó mà chọn được chồng, vì cứ mang hình tượng bố ra để soi chiếu. "Nhưng giờ thì con đã có gia đình, con cái rồi. Chồng con đúng là cái gì cũng thua bố, nhưng vẫn hơn bố hai thứ là không uống rượu, không hút thuốc và cũng rất yêu con", chị Bạch Dương thổ lộ trong trang nhật ký viết cho bố.

Lần gần đây nhất là ngày 16.3, chị viết: "Con nhớ bố quá... Mọi người bảo con không được khóc nhiều để bố sớm được siêu thoát, nhưng sao con cứ nhớ bố quá không kiềm được. Bố an nghỉ đi bố nhé, đoàn tụ cùng mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc cho bố, không để bố phải một mình nữa...".

Chị cũng yêu bố luôn cả phần của mẹ, vì thế mà khi nói về ông, chị luôn dành những câu chan chứa yêu thương: "Yêu bố nhất quả đất", "Yêu bố nhất trên đời"... Tiếc thương, nhưng các con của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng đầy tự hào khi ông đã "sống một cuộc đời trọn vẹn". 

Những ngày này, ngoài bạn bè thân hữu, rất nhiều khán giả mến mộ đã tìm đến nhà nhạc sĩ để chia buồn và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của nhạc sĩ. Một đêm nhạc để tưởng nhớ ông có lẽ sẽ được gia đình thực hiện nay mai, như cách để cảm ơn và tri ân những đóng góp mà ông đã rút ruột mang lại "những tiếng hát tin yêu cuộc đời".

Trong lễ viếng và truy điệu nhạc sĩ Thanh Tùng, gia đình ông đã bày tỏ nguyện vọng không nhận phúng điếu. Anh Nguyễn Thanh Bách, trưởng nam của nhạc sĩ cho hay, dù cơn tai biến đã không giúp nhạc sĩ có thể bày tỏ nguyện vọng cuối đời, nhưng anh hiểu tính cách và con người ông nên đã đi đến quyết định chỉ nhận tấm lòng mà không nhận phúng điếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nhật (Báo Gia đình & Xã hội)
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN