Vân Dung: "Tôi đã không còn phải lăn lộn mưu sinh"

Cho phép mình được sống chậm và hưởng thụ thành quả, cây hài Vân Dung ngày càng trẻ đẹp.

Bén duyên với sân khấu hài sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992, từ đó đến nay, Vân Dung gặt hái không ít thành tựu trong sự nghiệp và được biết đến như cây hài số một miền Bắc.

Vân Dung: "Tôi đã không còn phải lăn lộn mưu sinh" - 1

Vân Dung và người bạn lâu năm Xuân Bắc.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, nữ danh hài đã rất cởi mở khi chia sẻ về những vai diễn mới đầy thử thách, những mong mỏi trong sự nghiệp và câu chuyện về mái ấm gia đình.

Mong có thêm sân chơi cho hài miền bắc

- Sau hài kịch, hồi đầu năm chị có diễn xuất trong  thể loại kịch mới là kịch cổ điển, chị chia sẻ gì về vai trò mới?

Kịch cổ điển là điều hết sức mới mẻ với tôi. Chính vì thế, để khắc họa thành công nhân vật là điều rất là khó khăn.

Nhưng rất may mắn khi đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận được sự yêu quý của khán giả dành cho vai diễn mới của mình. Đó là niềm tự hào và động lực để tôi thử sức mình với những hình ảnh mới khác.

- Chị vẫn thường được nhớ đến với sân khấu của "Gặp nhau cuối tuần", "Gala cười"... Đến bây giờ, khi những sân khấu ấy đã ít đi hoặc dừng lên sóng, chị nuôi niềm đam mê diễn xuất của mình ở đâu?

Tôi vẫn diễn đều đặn ở sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ và chạy show ngoài. Thực ra nhu cầu của khán giả với hài vẫn là rất lớn, chỉ có điều trên truyền hình những sân chơi như vậy bị hạn chế đi nhiều.

Bây giờ một năm hài miền Bắc chỉ có hai chương trình lớn. Đó là một điều thiệt thòi với các nghệ sĩ. Trong Nam, các công ty rất mạnh tay chi tiền để thực hiện các gameshow hài còn ngoài Bắc thì vẫn là cơ chế nhà nước, các công ty tư nhân chưa thực sự mạnh bạo trong việc sản xuất các chương trình như vậy.

Hiện tại, tôi chỉ mong sẽ xuất hiện thật nhiều các sân chơi, các gameshow hài ở miền Bắc, nhiều chương trình phim truyền hình, phim sitcom để nghệ sĩ chúng tôi có dịp thể hiện, gửi tới những khán giả hơi thở của cuộc sống, những điều hóm hỉnh và tiếng cười yêu đời.

- Sân chơi ít đi có khiến thu nhập của chị bị giảm?

Thật ra những sân chơi đó không có nhiều cát-sê để động viên anh chị em nghệ sĩ đâu. Nhưng cái được lớn nhất từ những sân chơi đó chính là sự yêu mến của khán giả trên khắp mọi miền tổ quốc.

- Thu nhập không giảm đi nhưng im ắng lâu, chị có sợ tên tuổi mình giảm sức hút?

Tôi đứng vững trong nghề đến nay đã trên dưới 20 năm rồi. Đó không phải là một chặng đường ngắn. Tên tuổi lên hay xuống đó là sự khẳng định về thương hiệu của mỗi người, chất lượng qua mỗi vở diễn chứ không gắn liền với sự ồn ào, những scandal.

Nổi hay không  nổi với tôi không ý nghĩa bằng mình đã để lại gì trong lòng khán giả.

Vân Dung: "Tôi đã không còn phải lăn lộn mưu sinh" - 2

Vân Dung và món quà từ người em Lương Giang.

- Sao chị không Nam tiến, nơi các sân chơi hài ngập tràn, cũng là nơi ông xã chị đang sinh sống và làm việc?

Thực ra tôi vẫn đi đi lại lại 2 nơi. Khi nhận được lời mời từ những gameshow truyền hình trong Nam, tôi chưa bao giờ từ chối. 

Còn chuyện vợ chồng với nhau nó là cái duyên cái số. Xa hay gần không quan trọng. Miễn là chúng ta phải yêu thương nhau, cởi mở và sống hết lòng với nhau. Chỉ thế thôi là gia đình sẽ hạnh phúc.

- Những người nghệ sĩ đồng trang lứa với chị đều đã có những danh hiệu, còn chị đến giờ vẫn chưa có gì. Có bao giờ chị suy nghĩ về điều này?

Danh hiệu là điều rất là thiêng liêng cho mỗi người nghệ sĩ, đó còn là sự khẳng định thương hiệu, khẳng định con đường nghệ thuật và bao nhiêu cống hiến của họ trong suốt bao nhiêu năm. Ai cũng mong muốn cái điều đó.

Tôi thích được khán giả quan tâm, yêu quý mình; thích được khán giả luôn luôn lo lắng và chăm sóc đến mình; thích khán giả hướng về mình và mình được ở trong tim khán giả.

- Có người bảo chị không có duyên, có người lại bảo chị chưa nỗ lực. Chị nghĩ sao?

Tôi nỗ lực ở trên sân khấu nhưng lại không đi thi. Những cuộc thi lớn gần như tôi đều đứng bên ngoài. Chỉ có đi thi thì mới được những người trong hội đồng đánh giá đúng về năng lực, và mình phải có huy chương thì mới được danh hiệu.

Bạn giỏi mà bạn không đi thi thì ai sẽ đánh giá cho bạn, ai sẽ cho bạn bằng khen?

Vân Dung: "Tôi đã không còn phải lăn lộn mưu sinh" - 3

Con trai Vân Dung thần tượng nhất mẹ và chú Xuân Bắc.

Đảm đang với vai trò nội trợ

- Mọi người thường nói Vân Dung là một người phụ nữ rất đảm đang, chị sẽ sắp xếp như thể nào để đảm bảo vai trò là một người phụ nữ trong gia đình, vừa hoàn thành vai trò ngoài xã hội?

Công việc nội trợ là sở thích của tôi. Nấu cơm, rửa bát, quét nhà là sở thích, tôi làm vì thấy vui thú.

Tôi là một người rất là sạch sẽ, nhiều lúc đi diễn về mà thấy cái giường, cái ga bẩn là không chịu được. Có thể nói, tôi là chỉn chu và ngăn nắp trong cuộc sống gia đình.

- Dường như chị ngày càng trẻ và đẹp ra. Có phải sự thoải mái về tinh thần và vật chất đã góp phần làm nên một Vân Dung như vậy?

Bây giờ tôi được phép sống chậm. Bằng những nỗ lực và cố gắng thì quãng thời gian khó khăn, vất vả nhất cũng đã đi qua. Bây giờ tôi không phải là một người giàu có nhưng cũng đủ sống, đủ tiền để nuôi con.

- Bí quyết nào giúp chị ngày càng trẻ đẹp ra vậy? 

Đó là sự bình yên trong tâm hồn. Không còn phải lăn lộn mưu sinh nữa thì cuộc sống thoải mái hơn. Lúc trước tôi không còn lựa chọn nào khác là phải lao ra đường để kiếm sống, mưu sinh. Bây giờ tôi đã lớn tuổi và mình được phép hưởng những thành quả mà vượt qua gian khó mới đạt được.

- Được biết con trai chị cũng rất có năng khiếu về nghệ thuật. Chị đã định hướng cho cháu theo con đường của mình hay để cháu tự lựa chọn hướng đi riêng?

Tôi không hướng đâu, cu cậu tự thích thôi. Không biết sau này rồi sẽ làm nghệ thuật như thế nào nhưng lúc hỏi con thần tượng ai thì cháu nói: con thần tượng mẹ và chú Xuân Bắc (cười lớn)

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN