Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ

Tuổi thơ bất hạnh, tình duyên lận đận, sự nghiệp không gặp thời, nữ diễn viên xinh đẹp khiến nhiều người tiếc nuối,

Hồ Quân, Cao Hổ, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi... đều nổi tiếng sau bộ phim truyền hình cổ trang Thiên long bát bộ năm 2003. Từ đó đến nay, cuộc sống mỗi người có nhiều thay đổi. 

Tuyến bài: Ngã rẽ cuộc đời của dàn sao Thiên long bát bộ sẽ mang đến cho độc giả những hình ảnh và câu chuyện ngày ấy, bây giờ của các nhân vật nổi bật này.

Là một nhân vật bí hiểm đặc biệt trong Thiên Long Bát Bộ, Thiên Sơn Đồng Lão nguyên là chủ nhân cung Linh Thức, vốn là một lão bà nhưng lại mang sức vóc của một cô bé.

Cô gặp Đoàn Dự khi anh đang cố gắng xoa dịu một cuộc xung đột giữa hai môn phái kình địch, sau này đem lòng yêu chàng nhưng lại đau đớn nhận ra đó chính là anh ruột của mình.

Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ - 1

Thiên Đồng Sơn Lão do Thư Sướng thể hiện được đánh giá thành công nhất từ trước đến nay.

Thiên Sơn Đồng Lão cũng chính là người đã giúp đưa Hư Trúc trở thành một đại cao thủ võ thuật. Trong hành trình xuống núi, Hư Trúc vô tình rơi vào vòng xoáy cuộc đấu tranh giữa Thiên Sơn Đồng Lão và cung chủ của Linh Tụ cung với 36 động, 72 đảo.

Vì lòng từ bi, chàng đã cứu được Thiên Sơn Đồng Lão trong hình hài một đứa bé gái khỏi độc thủ của các động chủ, đảo chủ. Cũng từ đó, Hư Trúc rơi vào cuộc đấu tranh của Thiên Sơn Đồng Lão với sư muội của cô là Lý Thu Thủy. 

Thiên Đồng Sơn Lão ép Hư Trúc phá sắc giới

Đến cuối cùng, để hóa giải mối hận giữa sư tỉ muội Lý Thu Thủy, chàng còn hút được hơn 100 năm nội công của 2 đại cao thủ này, trở thành một đệ nhất đại cao thủ trong võ lâm.

Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ - 2

Thiên Đồng Sơn Lão là người giúp Hư Trúc trở thành đại cao thủ

Là nhân vật bà lão 90 trong hình hài của đứa bé tuổi 12 nên thử thách lớn nhất đối với diễn viên đóng vai này là phải làm sao lột tả được tính khí của một bà cụ trong dáng vẻ trẻ con.

Khi được mời đảm nhận vai diễn khó này, Thư Sướng chỉ mới 15 tuổi. Trong phim, cô không những hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình mà còn tô điểm cho nhân vật Hư Trúc của Cao Hổ sinh động hơn.

Ấn tượng nhất là khi Đồng Lão cười, nụ cười lộ rõ vẻ ngạo mạn, nhưng sắc mặt và ánh mắt lại chất chứa sự cô đơn, nỗi ai oán... về mối tình dang dở giữa bà và Tiêu Dao Tử. Quả thật, khó ai ngờ được rằng một cô bé mới 15 tuổi lại lột tả tài tình nội tâm phức tạp của nhân vật này; ngay cả các diễn viên “già nghề” như Hồ Quân, Cao Hổ cũng phải khen ngợi hết lời.

Đây cũng là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của Thư Sướng; đưa cô lên hàng sao hạng A, được hâm mộ khắp đại lục và châu Á.

Tuổi thơ bất hạnh, tình duyên lận đận

Ít ai biết rằng cuộc đời Thư Sướng đã trải qua những năm tháng thơ ấu đầy nước mắt. Sau khi li hôn chồng, mẹ Thư Sướng đưa cô con gái mới 5 tháng tuổi lên Bắc Kinh. Hai mẹ con ở trọ trong một căn phòng chưa đầy 10m2, thiếu thốn mọi bề.

Người mẹ tội nghiệp đã phải làm rất nhiều nghề, thậm chí là làm thuê cho gia đình hàng xóm để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con. Thư Sướng vẫn nhớ những ngày mùa đông thành cổ rét cắt da cắt thịt, hai mẹ con thay nhau gánh nước, nhóm củi, đun nước bán cho những gia đình quanh khu tập thể.

Tuy sống vất vả nhưng Thư Sướng vẫn luôn là một cô bé hoạt bát, thích kể chuyện, đọc thơ, yêu ca múa. Tài năng của cô đã sớm được chú ý. Một đạo diễn truyền hình đã mời Thư Sướng diễn một vai nhỏ khi cô mới ở tuổi lên 5.

Đến giờ, tuy ký ức về vai diễn đầu tiên không thật rõ ràng nhưng Thư Sướng vẫn tâm niệm: Nghề diễn không hề dễ dàng, đôi khi còn khắc nghiệt hơn cả cuộc sống thực…

Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ - 3

Nhiều người bất ngờ khi biết Thư Sướng có tuổi thơ cơ cực, bất hạnh.

Tuổi thơ cơ cực khiến Thư Sướng luôn tâm niệm phải vươn lên không ngừng. Đến nay, khi đã là một ngôi sao có tên tuổi, người đẹp vẫn không có người đại diện chính thức mà thường tự liên hệ, đăng ký lịch quay hay giờ biểu diễn tại các sân khấu ca nhạc.

Sau giờ diễn, cô thường đón xe về căn phòng trọ nhỏ của mình, cặm cụi chuẩn bị bài vở hay lên lịch cho những ngày làm việc tiếp theo.

Guồng quay công việc khiến cho người đẹp còn không có thời gian yêu đương: Không người nào hiện nay đủ kiên nhẫn để hẹn hò với tôi, Thư Sướng nói giọng buồn bã nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ánh lên vẻ tinh nghịch.

Sự nghiệp: Không gặp thời

Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ - 4

Thư Sướng - Cô ngốc trong bộ phim Chiếc điện thoại thần kỳ được yêu thích ở Việt Nam năm 2006 - 2007

Được đánh giá là một trong những ngôi sao thế hệ 8X tài năng nhất làng phim Hoa ngữ. Mới tròn 30 tuổi nhưng gia tài phim ảnh của Thư Sướng đã ngót nghét gần 50 bộ, trong đó có hơn 40 bộ là phim truyền hình.

Đến với làng giải trí từ khi 5 tuổi, Thư Sướng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả với hình tượng trong sáng đáng yêu qua nhiều bộ phim như "Gà vàng như ý", "Lý Vệ làm quan", "Hiếu trang bí sử", "Kim phấn thế gia". Tuy nhiên, phải đến vai diễn Thiên Sơn Đồng Lão trong "Thiên Long Bát Bộ", diễn xuất của Thư Sướng mới thực sự được mọi người đánh giá cao.

Sau vai diễn để đời, với sự nỗ lực của mình, Thư Sướng đã dần dần được đảm nhận các vai chính như Tiểu Ngọc trong Bảo Liên Đăng, Thủy Sinh trong Liên Thành Quyết, Tinh vệ trong Chuyện nàng Tinh vệ lấp biển,... Tuy những phim này không lớn nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Những năm đầu thế kỷ 21, Thư Sướng được đánh giá cao hơn hẳn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên. Cô chẳng những được xem như nữ thần của cánh mày râu mà còn được xếp vào hàng mỹ nữ sẽ “thống trị” làng phim Hoa ngữ sau này.

Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ - 5

Thư Sướng trong vai Kiến Ninh công chúa trong Tân Lộc đỉnh ký 2008.

Nổi tiếng là thế, thành công là thế, ấy vậy mà kể từ năm 2007, sự nghiệp của Thư Sướng bất ngờ chững lại. Cô nàng không còn được giới truyền thông Hoa ngữ nhắc đến thường xuyên và cũng chẳng còn được ưu ái xếp vào hàng nữ diễn viên được yêu thích hàng đầu. 

Thư Sướng bỗng dưng bị chìm giữa rừng người đẹp Hoa ngữ, cô thậm chí còn kém nổi tiếng hơn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên – những bạn đồng trang lứa từng bị cô qua mặt.

Một cách khách quan, Thư Sướng diễn không tồi, nhưng trong bối cảnh ngày càng có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng xuất hiện thì Thư Sướng cần phải tạo dựng cho mình một phong cách riêng. Nếu không, cô sẽ dễ dàng chìm nghỉm và bị khán giả lãng quên không thương tiếc.

Chờ ngày trở lại ánh hào quang

Năm 2009, sự nghiệp của Thư Sướng có sự khởi sắc khi ghi dấu ấn trong bộ phim Cung tỏa châu liêm bằng vai phụ Văn Tần.

Thời điểm này, đã có nhiều ý kiến cho rằng Thư Sướng không nên nhận vai. Bởi lẽ, nhân vật mà cô thể hiện chỉ làm nền cho nữ chính Viên San San. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng không ngừng, Thư Sướng đã phá tan mọi lời đàm tiếu và khiến màn ảnh nhỏ một lần nữa phải “điên đảo” vì mình.

Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ - 6

Thư Sướng ghi dấu ấn trong bộ phim Cung tỏa châu liêm bằng vai phụ Văn Tần.

Xem Cung tỏa châu liêm, khán giả thậm chí còn ấn tượng và dành nhiều tình cảm cho Thư Sướng hơn hẳn Viên San San, dù rằng nhân vật của cô ngay từ đầu đã được xác định là vai phụ.

Năm 2016, Thư Sướng đóng vai nữ chính trong Long châu truyền kỳ nhưng cũng chẳng mấy nổi bật và không được để ý đến. Vai phụ trong Tru Tiên cũng quá mờ nhạt. Mới đây, Thư Sướng lại tiếp tục nhận vai nữ thứ trong phim Đại Đường vinh diệu, đóng cùng với Cảnh Điềm.

Tủi phận hồng nhan của "bà lão 12 tuổi" trong Thiên long bát bộ - 7

Tạo hình xinh đẹp của Thư Sướng trong bộ phim mới đây.

Có thể nói, Thư Sướng có tài năng diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp nhưng cô không thể nào nổi tiếng được. Trong khi những đồng nghiệp cùng thời, thậm chí là đàn em vẫn luôn xuất hiện với tần suất dày đặc thì Thư Sướng lại quá im hơi lặng tiếng.

Nhưng dù không nổi tiếng, Thư Sướng vẫn được khen ngợi là một diễn viên có tài, có sắc và đặc biệt là đời tư trong sạch. Fan hâm mộ của Thư Sướng cũng hy vọng rằng, cô sẽ nhanh chóng nhận lại được hào quang sự nghiệp như của 10 năm trước đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tuấn ( Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngã rẽ cuộc đời dàn sao Thiên long bát bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN