Trần Lập: 'Tôi may mắn có một người vợ vững vàng'

Sự kiện: Sao nói thật

"Từ khi tôi đau ốm, cô ấy chưa hề một lần yếu đuối mà cứ thế lặng lẽ truyền sức mạnh cho tôi".

Gặp nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập trong những ngày bận rộn tập luyện cho liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” sắp diễn ra, ấn tượng với chúng tôi là khi đối diện với đôi mắt như có lửa và nụ cười đầy bản lĩnh ở chính thời điểm anh đang chống chọi với căn bệnh ung thư.

Anh chia sẻ, cảm hứng cho đêm nhạc được bắt nguồn từ ca khúc “Đôi bàn tay” với những ca từ gợi mở: “Ngọn lửa nhỏ bé nhiều đôi tay kết che cùng/Nhiều này dệt thành tấm áo, nhỏ này chiếc bánh con/Muôn triệu người chung bàn tay”.

Trần Lập: 'Tôi may mắn có một người vợ vững vàng' - 1

Nhạc sĩ Trần Lập với “Đôi bàn tay thắp lửa” (ảnh nhân vật cung cấp).

Không coi mình là "con bệnh"

Lý giải cho những lần lỡ hẹn, nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập chủ động mở đầu câu chuyện với chúng tôi: “Các bạn thông cảm cho vì tôi không thể nhận lời hay trả lời tất cả được. Thời gian qua, tôi cũng phải điều trị khắp nơi từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai rồi Bệnh viện K. Ngay cả bây giờ, khi ngồi trò chuyện, tôi vẫn đang cay mắt nhớ những chuyến đi xa những năm về trước, cứ đúng dịp giáp Tết này là tôi đã khăn gói lên đường rồi”.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường cho biết, sức khỏe của anh đã dần ổn định hơn. Những người quan tâm, quý mến anh cũng tận tình chỉ dẫn nhiều phương pháp chữa bệnh khiến anh vô cùng cảm kích. “Có thể nhiều người nghĩ tôi coi bệnh ung thư nhẹ tựa lông hồng, tôi là chiến binh, là siêu nhân… nhưng không, ung thư là ung thư. Tôi xác định rất rõ ràng: Mình chỉ có một thân thể và điều khiến tôi thanh thản nhất là đã luôn tỉnh táo, cố gắng hết khả năng”, Trần Lập nói.

Sinh ra trong một gia đình có bố là sĩ quan quân đội, từ nhỏ Trần Lập đã được dạy dỗ theo phương pháp “nhà binh” và cho đến bây giờ, nề nếp gia đình vẫn là điều khiến nhạc sĩ tài hoa này yên tâm nhất. Anh tâm sự, trong những giai đoạn khó khăn, biến động của tuổi thơ, gia đình đã dạy anh thái độ từ tốn để tháo gỡ mọi chuyện trong suy nghĩ trước khi lời nói được công khai. Bài học ấy tiếp tục trở thành “kim chỉ nam” giúp anh bình thản trước tin mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Trần Lập: 'Tôi may mắn có một người vợ vững vàng' - 2

Gia đình hạnh phúc của Trần Lập

Trần Lập tâm sự: “Trong cuốn tự truyện ra đời cách đây 2 năm, tôi có kể câu chuyện về chính mình. Một cậu bé nhút nhát, sợ ma và hay gặp chuyện nhưng trong lúc ấy, tôi nhớ mình đã từng nói với bản thân rằng: Không sao đâu, ngủ một giấc và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi! Điều đó như một liệu pháp động viên tinh thần, nó theo tôi trong suốt quãng đời từ ấu thơ đến tận bây giờ. Nên lúc này tôi cũng luôn nhắc mình: rồi sẽ chẳng sao đâu.

Trải qua nhiều đợt xạ trị, chỉ mình biết rõ tình trạng sức khỏe của mình nhất nhưng tôi chưa bao giờ coi mình là "con bệnh", bởi cuộc chiến với ung thư còn dài, nó còn tiếp tục "ngốn" của mình nhiều thứ. Tiền bạc thì có thể bù đắp được nhưng nếu suy sụp về tinh thần thì mệt mỏi lắm. Nghĩ một cách tích cực thì sự mất mát là mục tiêu để ta nỗ lực trong tương lai. Bệnh tật hành hạ thể xác chứ không thể cướp đi cảm xúc của con người. Trường hợp xấu nhất, đó là thứ quý giá tôi còn lại”.

Anh cũng thừa nhận mình may mắn hơn rất nhiều người đang mắc ung thư vì được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ. Điều Trần Lập trăn trở nhất là làm sao để những bệnh nhân ung thư cởi mở, đối diện với thực tế vì khi đó, ngay cả người dưng cũng sẵn sàng chia sẻ với họ. Ngoài ra, những ngày nằm trên giường bệnh, chứng kiến các em bé mắc phải căn bệnh quái ác này, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã không thể cầm lòng và thấy mình bất lực vì chưa thể giúp được gì.

Liveshow có gì đặc biệt?

Trước thềm liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa”, Trần Lập không giấu nổi xúc động: “Đêm nhạc này là một sự chứng nhận tôi đã gác quá khứ lại một bên và tất cả mọi người đều ủng hộ khát vọng bình thường nhất của tôi là được đứng trên sân khấu giữa thời điểm tưởng chừng mọi khó khăn đang đổ ập vào tôi. Những ngày nằm trên giường bệnh, sân khấu âm nhạc như giấc mơ chập chờn mãi chưa nguôi”. Người anh cả của ban nhạc Bức Tường cũng lạc quan khoe: “Từ khi quyết định tổ chức đêm nhạc, tôi đón nhận chuyện rất lạ. Lực hát của tôi gần như cũ nên không sợ yếu. Cao độ bỗng dưng tốt hơn so với thông thường. Tôi cứ nói vui, chắc là sau phẫu thuật, ruột mình… ngắn lại nên cột hơi thay đổi”.

Chia sẻ với chúng tôi, đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Nam tiết lộ: “Liveshow sẽ hứa hẹn sự bùng nổ, không chỉ bởi tính chất nhạc rock mà còn vì cảm xúc yêu thương gia đình, bạn bè và khán giả dành cho Trần Lập. Điều đặc biệt nữa là toàn bộ thành viên ban nhạc Bức Tường từ trước đến nay đều góp mặt biểu diễn”.

Tuy bệnh tật, sức khỏe không thể nói trước được điều gì nhưng sau những buổi tập gần đây, Trần Lập đã thấy mọi thứ tiến triển tốt. Anh bày tỏ sự lo lắng cho nỗi vất vả của anh em trong ban nhạc Bức Tường, vì ngoài tập bài cho người anh cả của nhóm thì còn rất nhiều công việc quan trọng khác phải làm trước khi đêm diễn bắt đầu.

Trần Lập: 'Tôi may mắn có một người vợ vững vàng' - 3

Trần Lập: "Tôi may mắn có một người vợ vững vàng"

Khi được hỏi về gia đình, Trần Lập cho biết, năm nay anh sẽ đón một cái Tết giống với hầu hết mọi người là sum họp bên mái ấm thay vì “làm chủ tốc độ” theo từng chuyến phượt dài hơi như mọi năm. Anh cho biết, ngoài lý do sức khỏe thì mong muốn dành thời gian cho gia đình cũng xuất phát từ trăn trở bấy lâu nay của anh, bởi bất cứ “chặng đường nào trải bước trên hoa hồng…” đều không thể thiếu vắng mái ấm phía sau lưng.

Anh chia sẻ: “Với tôi, lập gia đình, những đứa con ra đời là những cột mốc biến tôi từ người ưa tung hoành thành người biết sắp xếp ước mơ “sải cánh”. Mỗi ngày, tôi đều đang bước lên một thang bậc trong trách nhiệm người chồng, người cha và sự cố gắng cho tôi thấy mình đã không sống uổng phí. Tôi may mắn có một người vợ vững vàng. Từ khi tôi đau ốm, cô ấy chưa hề một lần yếu đuối và cũng không cần lời động viên nào mà cứ thế lặng lẽ truyền sức mạnh cho tôi”.

Ngoài các thành viên ban nhạc Bức tường, Liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” diễn ra đêm 16/1 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) còn có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ như: Nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Hồng Nhung, Thanh Lam, Siu Black, Tuấn Hưng, Tùng Dương, Mai Quốc Việt, Hà Okio, Tuấn Khanh, Dương Hoàng Yến, nhóm ca Oplus, các ban nhạc rock Hạc San, Microwave, Oringchains, Small Fire, MC Vũ Anh Tuấn... Các nghệ sĩ và công chúng đều kỳ vọng đây sẽ là đêm nhạc có quy mô hoành tráng, chất lượng nghệ thuật và chứa đựng nhiều tình cảm xúc động. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Phương ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN