Thanh Thảo: “Dành tình yêu sâu đậm nhất cho Quang Dũng"

Sự kiện: Sao nói thật

“Tôi và anh ấy yêu nhau hơn 3 năm rưỡi, gần 4 năm thì sao lại là chiêu trò, scandal được”.

Trong showbiz nhiều năm qua, chuyện tình của Quang Dũng và Thanh Thảo luôn tốn nhiều giấy mực của báo chí. Nhiều người cho rằng việc hai người đến bên nhau chỉ là chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.

Thông tin này lại càng có cơ sở bởi sau tuyên bố chia tay, Thanh Thảo và Quang Dũng càng thân thiết hơn trước, như một đôi tri kỉ.

Thanh Thảo: “Dành tình yêu sâu đậm nhất cho Quang Dũng" - 1

Quang Dũng và Thanh Thảo thuở còn mặn nồng.

Nhân buổi họp báo giới thiệu liveshow Keep on moving sẽ diễn ra vào ngày 8.7 tới tại Hà Nội, Thanh Thảo có những chia sẻ về chuyện tình đã qua với Quang Dũng và những người đàn ông bước qua đời mình.

Người yêu sâu nặng nhất đời là Quang Dũng

- Gần 40 tuổi rồi mà vẫn thấy chị lẻ bóng đi về một mình. Tập trung cho âm nhạc quá khiến chị quên mất việc yêu đương hay sao?

Tình yêu thì ai mà không có. Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng có tình yêu chứ. Nhưng có những người đàn ông chỉ ở “trong bóng đêm”,  không phải lúc nào cũng công khai trước mọi người được bạn ạ.

Nói thật ra, tôi cũng thấy rất may mắn vì có những người đàn ông bên cạnh, giúp đỡ mình nhiều trong công việc và cuộc sống. Nhưng người đàn ông đặc biệt của tôi ở thời điểm hiện tại chỉ xuất hiện trong bóng đêm thôi và trong bóng đêm ấy, sẽ chỉ có mình tôi và anh ấy.

- Ở tuổi này, có lẽ cũng nhiều người đàn ông đã bước qua đời chị. Trong số đó, ai để lại vết hằn sâu sắc nhất?

Đến bây giờ tôi cũng chẳng ngần ngại mà khẳng định đó là anh Quang Dũng. Anh ấy là tình yêu sâu sắc nhất đời tôi. Bạn thấy không, từ trước đến giờ show nào của tôi cũng có anh Dũng tham gia, còn show của anh ấy thì chẳng bao giờ có tôi.

Thanh Thảo: “Dành tình yêu sâu đậm nhất cho Quang Dũng" - 2

Quang Dũng là người Thanh Thảo yêu sâu đậm nhất đời.

- Thế mà người ta cứ tưởng chuyện chị và Quang Dũng yêu nhau chỉ là chiêu trò để đánh bóng tên tuổi?

Tôi và anh ấy yêu nhau hơn 3 năm rưỡi, gần 4 năm thì sao lại là chiêu trò, scandal được. Bên nhau cũng có nhiều kỉ niệm: buồn, vui đủ cả. Đến bây giờ, tuy hai người đã không còn yêu nữa nhưng vẫn quý mến và dành cho những sự tôn trọng rất lớn.

Đôi khi có những điều tôi và anh ấy đều tự hiểu mà không cần nói, đặc biệt là về vị trí của mình trong tim đối phương như thế nào. Nhiều người bây giờ hỏi tôi và anh ấy đều đang độc thân, tại sao không “nối lại tình xưa”. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, bây giờ mà quay về thì sẽ đánh mất nhau mãi mãi. Có những thứ qua đi là qua đi mãi, nếu quay về thì mọi thứ, kể cả cảm giác, cũng không còn như xưa. Mà tôi thì rất sợ điều đó.

- Vậy còn tin đồn chị và anh Bình Minh từng yêu nhau, liệu có đúng không?

Không, có những cái trong đời tôi không bao giờ muốn nhắc. Đây là trường hợp như vậy.

- Trong cuốn tự truyện mới phát hành của chị có một chương rất đáng chú ý là chương 8: "Kẻ đến sau tình yêu". Chương này có phải là sự ám chỉ chị từng là “người thứ 3” trong chuyện tình cảm?

Tình yêu này là điều sai lầm nhất cuộc đời tôi và khiến tôi ghi nhớ đến tận bây giờ. Không ai muốn chọn cho mình vị trí là người thứ 3 cả. Nhưng nghệ sĩ mà, trái tim mong manh còn cách sống lại cảm tính. Nhiều khi nhìn mọi thứ rất đơn giản mà chẳng hề suy nghĩ sâu sa.

Nhiều người bảo tôi mạnh mẽ và sâu sắc thế, tại sao lại chọn con đường có thể hủy hoại cả công danh và sự nghiệp của mình. Nhưng nghệ sĩ là thế, vẫn có những lúc yếu lòng, rung động bởi những điều thi vị. Đến khi tôi nhận ra mình đang sai lầm thì đành coi đó như bài học trong đời vậy.

Thanh Thảo: “Dành tình yêu sâu đậm nhất cho Quang Dũng" - 3

Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo và Quang Dũng tại Hà Nội.

- Chị giờ là mẹ của bé Jacky. Vậy còn mối quan hệ với bố của Jacky – Ngô Kiến Huy thì sao?

Tôi phải thừa nhận rằng Ngô Kiến Huy là người vừa đẹp trai, hát hay,  vừa nhảy đẹp và còn dễ thương nữa. Cậu ấy là người giỏi nhất, tiến bộ nhất và cũng là người tôi cưng nhất trong số những giọng ca từng nhận giúp đỡ. Anh Đàm Vĩnh Hưng có gợi ý tôi mời Huy vào liveshow Keep on moving sắp tới và tôi cũng đang cân nhắc. Đây có thể sẽ là một điểm nhấn rất đặc biệt.

- Thế mối quan hệ với Thúy Vinh thì sao?

Bạn nhắc đến Thúy Vinh làm tôi nhớ đến bài Đã không yêu thì thôi. Khi đó, Thúy Vinh làm người mẫu minh họa cho MV này. Từ đó tôi và Vinh chơi thân với nhau.

Trong show Keep on moving sắp tới, tôi không mời Vinh vì cô ấy không phải ca sĩ. Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi người bạn, dù vui hay buồn, đều là những kỉ niệm đẹp trong đời, cần phải gìn giữ. Mỗi khi nhắc đến cô ấy, tôi đều xao xuyến.

“Nghệ sĩ không có scandal sao mà sống?”

- 20 năm ca hát của chị gắn liền với những scandal ồn ào từ chuyện tình cảm, tranh chấp công ty, học trò quay lưng… Đến giờ phút này, chị nghĩ gì về những lùm xùm đã qua?

Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ làm gì có ai không có scandal. Không có scandal thì sao mà sống? Mình là nghệ sĩ mà không được công chúng quan tâm thì rất khổ. Nhưng tôi cũng không phải là người tự dựng lên scandal vì nó là con dao hai lưỡi. Báo chí thì vẫn luôn muốn đăng về đời tư nghệ sĩ, đặc biệt là về scandal, còn sản phẩm âm nhạc thông thường thì khó lắm.

Dù tôi có đôi khi nhiều scandal thật, nhưng tại sao vẫn được khán giả yêu quý, vẫn được báo chí quan tâm. Đó là bởi một năm tôi làm 4,5 liveshow với vài album, single có đầu tư. Đó cũng là những điều rất tự nhiên và tạo được chú ý với truyền thông chứ không hẳn là những chuyện đời tư, lùm xùm.

Thanh Thảo: “Dành tình yêu sâu đậm nhất cho Quang Dũng" - 4

"Nghệ sĩ mà không được khán giả quan tâm thì khổ lắm".

- Cá tính quyết liệt ảnh hưởng thế nào đến con đường và sự thành công của chị?

Nhiều người hỏi tôi rằng sao không nhu mì, thục nữ hơn, biết đâu giờ đã ấm êm và có những vị trí khác. Tôi lại nghĩ rằng, điều đó chưa hẳn đúng. Nếu tôi nhu mì, hiền lành và an phận trong nghề thì có lẽ chưa chắc thành công như ngày hôm nay.

Với sắc vóc của tôi mà nhu mì, hiền lành thì có lẽ đã hát một dòng nhạc khác và cũng khó mà thành công như bây giờ. Lúc còn trẻ sẽ có sự sốc nổi, rồi đến khi trưởng thành, ai cũng sẽ có những chiêm nghiệm và rút ra cho mình những bài học. Đến giờ phút này, tôi phải cảm ơn những sóng gió đã qua vì nó đã cho tôi những trải nghiệm quý giá trong đời.

- Liveshow Keep on moving sắp tới của chị được đầu tư như thế nào?

Đây là liveshow tôi kỉ niệm quãng đường 20 năm ca hát với nhiều thăng trầm đã qua. Tôi mang show ra Hà Nội, tổ chức tại Cung Việt Xô là có lí do. Cách đây 20 năm, tôi có tổ chức show Giáng xuân ở Hà Nội và nhận được sự yêu thích rất lớn. Tôi quyết định trở lại thủ đô với show Keep on moving và tin tưởng rằng mình sẽ thành công.

Về số tiền đầu tư, chắc chắn phải là tiền tỷ.

Chân thành cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN