Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào?

Thomas Anders là cái tên vẫn được mến mộ trên toàn thế giới với những bản hit một thời.

Modern Talking là một ban nhạc hai thành viên đến từ nước Đức từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Nhóm có nhiều bản hit từng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều nước như You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Cheri, Cheri Lady, Brother Louie,….

Trong hai thanh viên của Modern Talking, Thomas Anders là thành viên là được chú ý hơn bởi ngoại hình điển trai và anh còn là giọng ca chính. Cuộc sống về già của nam ca sĩ này cũng khiến fan tò mò.

Quá khứ đình đám

Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào? - 1

Thomas Anders hồi trẻ.

Thomas Anders biểu diễn liên khúc đình đám của Modern Talking.

Thomas Anders sinh năm 1963 với tên khai sinh Bernd Weidung trong một gia đình ở Tây Đức. Cha mẹ không ủng hộ Thomas theo nghiệp ca hát, cho dù họ nhận thấy năng khiếu và niềm yêu thích của con trai bộc lộ từ nhỏ. Nhưng vượt qua tất cả, Thomas Anders chọn đi theo tiếng gọi của trái tim.

Chàng trai sở hữu mái tóc đen dài, đôi mắt nâu quyết định không dựa dẫm vào gia đình mà tự theo đuổi đam mê từ năm 17 tuổi. Thomas đi hát ở nhiều câu lạc bộ và sàn nhảy khắp nước Đức.

Trước khi rời khỏi gia đình tìm hào quang trong sự nghiệp âm nhạc, Thomas Anders từng thề không trở lại nhà trước tuổi 25 nếu chưa nổi tiếng. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Dieter Bohlen năm 1984 đã cho ông cơ hội thành công sớm. 

Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào? - 2

Thomas gây ấn tượng với đôi mắt sâu, mái tóc dài và giọng hát ngọt ngào.

Năm 1984, khi tay hát chính của nhóm Sunday  là Dieter Günter Bohlen, muốn thử sức mình trong vị trí ông bầu kiêm sáng tác đã quyết định thành lập một nhóm nhạc 2 người trong đó Bohlen giữ vai trò linh hồn, người còn lại sẽ hát chính. 

Mùa thu 1984, một anh chàng nhìn khá trung tính, tóc đen, dài, lông mi rậm đến phòng thu tìm gặp Bohlen và ngỏ lời muốn tham gia dự án này. Sau khi nghe demo, Bohlen quyết định nhận chàng trai 21 tuổi ấy vào nhóm và đổi tên của anh ta thành Thomas Anders.

Sau cùng cả hai cũng quyết định đổi tên nhóm thành Modern Talking cho hợp với những sáng tác bằng Anh ngữ của nhóm và cũng để nhen nhóm giấc mơ được nổi tiếng ra bên ngoài biên giới. 

Sau này, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Dieter Bohlen tâm sự: “Cậu ấy (Thomas Anders) tìm gặp tôi và nói muốn tham gia dự án nhạc mà tôi khởi xướng. Một thanh niên mảnh dẻ, điển trai và có mái tóc dài quyến rũ. Tôi nghĩ thôi được để nghe thử cậu ấy hát xem sao. Ngay sau đó, tôi biết Thomas là người mà tôi tìm kiếm”.

Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào? - 3

Trong Modern Talking, Thomas được chú ý hơn thành viên còn lại rất nhiều.

Ngày 29.10.1984, Modern Talking phát hành đĩa đơn đầu tay You’re My Heart, You’re My Soul và lập tức khai hỏa cho sự nghiệp rực sáng của họ. Ca khúc đứng vị trí quán quân ở 35 quốc gia, 25 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức, bán 8 triệu bản trên toàn thế giới và ở đâu người ta cũng hát bài này, từ giới trung niên tới các em nhỏ.

You’re My Heart, You’re My Soul  còn làm mưa làm gió tại khắp các vũ trường, quán bar và cả các đám cưới.

Sự nổi tiếng của Modern Talking và riêng Thomas Anders đến nhanh chóng sau đó với hàng loạt ca khúc đình đám và được ngân nga tại hàng triệu tụ điểm trên toàn thế giới. Với ngoại hình nổi trội và lại là giọng ca chính, không khó hiểu  khi Thomas Anders có nhiều fan và được yêu mến hơn so với Dieter Bohlen

Những năm 80, giọng ca mật ngọt Thomas Anders mê hoặc trái tim người yêu nhạc bao nhiêu, vẻ ngoài quyến rũ và phong cách thời trang sành điệu của ông lại khiến phụ nữ mê mẩn bấy nhiêu. Truyền thông thời bấy giờ không ngại gọi ông là ‘hoàng tử’ của làng nhạc thế giới.

Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào? - 4

Thomas từng khiến mốt để tóc dài, mặc áo chẽn của nam giới nở rộ trong những năm 80.

Nếu Dieter Bohlen có gu ăn mặc giản dị và nam tính thì Thomas Anders ngược lại, là một fashionista đích thực với sự cẩn trọng và tinh tế trong từng bộ trang phục. Thomas Anders cũng  “thổi bùng” xu thế nuôi tóc dài, mặc áo chẽn trong nam giới thập niên 80.

Thập niên 90, Thomas Anders để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ với hình tóc ngắn gọn gàng, phong thái chỉn chu lịch lãm đứng trên sân khấu. Giọng hát Thomas Anders vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng diện mạo toát lên vẻ chững chạc và phong độ của một quý ông thực sự.

Cuộc sống hiện tại viên mãn

Sau hai lần Modern Talking tan rã, Thomas  Anders hiện tại phát triển sự nghiệp cá nhân. Ông miệt mài đi hát tại các quốc gia trên thế giới. Dù đã ở tuổi 52, nhưng Thomas  Anders vẫn rất sung sức trong việc chạy show. Giọng ca của ông vẫn không khác mấy so với thời trẻ, vì thế vẫn được khán giả rất yêu mến tại những ông đến.

Những phần trình diễn của Thomas Anders chủ yếu là remix lại những hit một thời của Modern Talking. Những ca khúc này vẫn đủ sức để làm bùng nổ những nhà hát có sức chứa hàng chục nghìn tại các quốc gia trên thế giới nơi Thomas Anders nhận lời biểu diễn.

Thỉnh thoảng, Thomas Anders cũng biểu diễn những ca khúc mới mà ông cho ra mắt những năm sau này, nhưng hiệu quả rõ ràng không thể bằng thời của Modern Talking với Cheri Cheri Lady, Brother Louie,….

Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào? - 5

Tài tử đã có 2 cuộc hôn nhân. Với người vợ thứ 2, Thomas có một con trai sinh năm 2002.

Tuy đã có tuổi nhưng giọng hát của Thomas không đổi khác so với thời trẻ bao nhiêu.

Về cuộc sống riêng, Thomas Anders kết hôn với người vợ đầu tiên là người mẫu Nora Balling vào năm 1984. Tuy nhiên, đến năm 1999, họ đã quyết định đường ai nấy đi. Lí do được cho là Nora Balling dù đã rất cố gắng song không thể sinh cho Anders một người con.

Ngoài ra, cô đào này cũng được coi là lí do khiến Modern Talking mẫu thuẫn và tan rã vào năm 1987. Được biết khi đó, Nora-Isabelle Balling thọc tay rất sâu vào nội bộ Modern Talking, thậm chí điều hành tour diễn, ra album của nhóm, lấn lướt quyền ông bầu của Bohlen và rất có thể Balling cũng dính dáng tình cảm với Bohlen. 

Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào? - 6

Về già, Thomas Anders càng lịch lãm và cuốn hút hơn.

Một năm sau khi ly hôn với Nora-Isabelle Balling, Thomas Anders kết hôn với người đẹp Claudia Hess, người đã hạ sinh cho nam ca sĩ một cậu con trai tên Alexander Mick vào năm 2002.

Thomas Anders gặp Claudia Hess trong một quán cà phê, nơi cô và ba người bạn gái khác ngồi tán gẫu cách không xa bàn của Anders. Như thể thần tình ái đã sắp xếp, Anders chủ động đi đến người phụ nữ không quen biết và hỏi Hess “Xin chào, cô từ đâu đến”.

Tất nhiên là Hess biết Anders là ai. Song tình cờ hơn nữa, ngày sinh nhật của cô, Anders bằng cách nào đó đến đúng địa điểm cô tổ chức và tặng cô một bó hoa. Và cả hai đã biết, mình là định mệnh của đời nhau.

Claudia Hess khi đó chỉ là một nhân viên thông dịch bình thường của một công ty lớn tại Koblenz, nơi cô sinh ra. Một điều thú vị là họ rất ít khi cùng trò chuyện về âm nhạc, nhưng sự tôn trọng và thấu hiểu nhau đã giúp cả hai gắn bó đến nay.

Tài tử tóc dài của Modern Talking về già sống thế nào? - 7

Ông đi hát miệt mài tại nhiều nước trên thế giới nhờ sự hậu thuẫn của bà xã.

Thomas Anders biểu diễn ca khúc Cheri Cheri Lady trước hàng nghìn người tại Nga vào năm 2014.

Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Thomas Anders chia sẻ, vợ ông là hậu phương vững chắc để ông tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc và mang tiếng hát của mình đến nhiều nước trên thế giới.

Với nhiều năm đi hát, Thomas hiện tại sở hữu khối tài sản lớn với nhiều bất động sản, du thuyền ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy giàu có nhưng ông vẫn miệt mài đi hát và coi đó là niềm đam mê đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN