Quỳnh Chi: "Từ giờ chỉ yêu chứ không cam kết hôn nhân"

Sự kiện: Quỳnh Chi

Không giấu diếm, Quỳnh Chi cho rằng cuộc hôn nhân gãy đổ của cô chính là bài học lớn cho những hotgirl trẻ.

Lấy chồng và sinh con khi còn rất trẻ nhưng lại phải trải qua nhiều "sóng gió", Quỳnh Chi quay trở lại với làng giải trí để có thể tự lo lắng cho cuộc sống của mình. Cô hot girl hồn nhiên ngày nào giờ đã là "bà mẹ một con" từng trải và mạnh mẽ để đương đầu mọi khó khăn trong cuộc sống.

Sau khi ra mắt MV Hoy đi nha, Quỳnh Chi tiếp tục tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh đầu tay Vẽ đường cho yêu chạy... Gặp gỡ Quỳnh Chi để nghe cô trải lòng về cuộc sống hiện tại - cuộc sống không có đàn ông.

Áp lực tài chính là có thật

- Sau khi trở lại showbiz, chị ra mắt sản phẩm âm nhạc dù lúc này, ai cũng nghĩ chị đã bỏ nghề hát. Lý do nào khiến chị gián đoạn âm nhạc để đến với điện ảnh?

Tôi thật sự đam mê nghệ thuật. Ca hát hay đóng phim, dù bản thân tôi làm chưa thực sự tốt nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn thử, vẫn muốn làm. Chỉ tiếc là với nghệ thuật, đam mê không thôi chưa đủ, nó còn cần cái duyên và thực lực.

Với ca hát, tôi cho phép mình làm điều mình thích để vực dậy bản thân trong lúc tinh thần khó khăn và để thỏa mãn sự tò mò, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để biết đâu là điểm dừng. Hiện tại tôi đang có duyên với điện ảnh, đó là lý do khiến mọi người thấy tôi đóng phim nhiều hơn.

- Nhưng nếu cứ chạy quanh quẩn như vậy, chị sẽ khiến bản thân mình rơi vào vòng xoáy thiếu định hướng nghề nghiệp một cách nghiêm túc?

Tôi không dám nói mình nghiêm túc, vì bản thân tôi tính hơi nghệ sỹ, nói vậy mọi người chắc cũng hiểu đại khái rồi. Tuy nhiên tôi chỉ cho phép mình nghệ sỹ trong mảng nghệ thuật. Tôi đủ va vấp để hiểu trong những lĩnh vực khác, thiếu lý trí sẽ luôn để lại hậu quả to lớn.

Tính tôi trước khi nhận làm gì sẽ đắn đo thay đổi, nhưng khi đã nhận rồi thì sẽ làm hết mình. Vì phim, tôi còn cắt hết cả tóc được mà. Xem phim mọi người sẽ thấy tôi có nghiêm túc hay không.

Quỳnh Chi: "Từ giờ chỉ yêu chứ không cam kết hôn nhân" - 1

Quỳnh Chi độc lập và cá tính trong phim "Vẽ đường cho yêu chạy"

- Từ sau khi ly hôn, mọi người thấy chị dồn sức cho công việc. Đó là vì áp lực tài chính hay vì muốn lấy công việc để quên đi chuyện buồn riêng?

Tôi là phụ nữ đang tự thân, áp lực tài chính tại sao lại không có chứ. Tôi cũng từng tự mình lựa chọn bước ra khỏi cái tạm gọi là "không áp lực, không suy nghĩ" để dấn thân vào cái khó khăn, và tôi sẽ đón nhận cái khó khăn đó một cách hạnh phúc, bình yên.

Tôi còn trẻ, nên cứ nghĩ để bản thân lao động và lao động cật lực, có nhiều tiền cũng tốt, không có thời gian suy nghĩ tiêu cực cũng tốt, quan trọng là mình vừa làm vừa vui chứ không như ngày xưa suy nghĩ làm là vì phải làm.

"B Trần dù đẹp trai cũng không phải gout của tôi"

- Lần đầu đảm nhiệm một vai chính trong phim điện ảnh, chị đối diện với những áp lực nào?

Vai của tôi trong phim không phải vai chính, chỉ thứ chính thôi nhưng lại có nhiều đất diễn, đây là một may mắn cho tôi. Tôi sẽ không bị soi nhiều như hai bạn chính, mọi thứ vừa đủ để nếu tôi làm tốt, tôi có thể gây được ấn tương.

Áp lực xảy ra ngay từ giai đoạn đầu của phim, tôi phải cắt tóc theo yêu cầu đạo diễn. Tôi xuất hiện trong phòng tập với vẻ già dặn của một bà mẹ đã quá lâu không tham gia nghệ thuật, chỉ có giấy tờ và con số, thâm chí còn không biết dùng Facebook. Tôi lạc lõng, từng tự hỏi mình nhiều lần rằng mình có đang cố hay không, bởi thời điểm đó tinh thần của tôi chưa thật sự ổn định.

May mắn, những tiếng cười và sự sảng khoái trong phòng tập cùng các bạn đã khiến tôi bị cuốn theo. Tôi muốn trở thành một phần của ê-kip và dần nhận ra cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều thú vị khi mình được sống trong một tập thể nhiệt huyết và được dốc sức vì đam mê.

- Đóng chung với dàn diễn viên trẻ, nam chính cũng là "phi công" và giữa hai người có cả những nụ hôn ngọt ngào. Càm xúc của chị ra sao?

Nói thật, B Trần rất đep trai nhưng không phải gout của tôi nên nụ hôn đối với tôi không đơn giản, cảm giác hôn một người bạn nó… sao sao đó. Chưa kể đến việc 2 đứa đứng dưới cái nắng gay gắt để hôn, tuyệt nhiên không hề có cảm xúc. Nhưng phải nói vẻ đẹp của B Trần khiến tôi cứ tiếc sao hai đứa không được hôn chỗ mát hơn (cười).

Quỳnh Chi: "Từ giờ chỉ yêu chứ không cam kết hôn nhân" - 2

Cảnh "khóa môi" giữa trưa nắng của B Trần và Quỳnh Chi

Đã có người mới đến với tôi

- Sống độc thân cũng một thời gian khá dài, đã người đàn ông nào tiếp theo khiến con tim chị lại rung lên nhịp đập yêu thương?

Cũng có. Bản thân tôi là phụ nữ, chịu biết bao sóng gió như vậy tôi không thể đứng vững được một mình đâu. Cũng có người đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi và điều đó khiến tôi cảm động.

Chỉ tiếc cho họ lại đến vào thời điểm này. Sau những tổn thương, tôi đâm ra e dè nên người bên cạnh tôi hiện tại sẽ rất thiệt thòi. Họ phải rất kiên nhẫn chờ đợi cho những vết thương trong tôi lành trở lại.

- Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, chị nghĩ gì về tình yêu và đàn ông?

Tôi từng mất hết hy vọng không chỉ ở đàn ông mà cả đàn bà. Những hụt hẫng như thế là chuyện bình thường khi con người ta trải qua những cú shock cuộc sống.

Khi bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra cuộc sống này ai cũng như mình, va vấp rồi trưởng thành, ngã rồi đứng lên rồi lại ngã, mình mất hết niềm tin ở cái tuổi 25 để rồi sống cả đời trong nỗi trống trải hay sao. Tôi thương bản thân mình nên tôi không cho phép mình làm điều đó.

Trưởng thành là khi biết trước bản thân có thể tổn thương nhưng vẫn can đảm sống, can đảm yêu, can đảm tin mình có tổn thương đi nữa vẫn có thể gạt nước mắt và gượng dậy được.

Quỳnh Chi: "Từ giờ chỉ yêu chứ không cam kết hôn nhân" - 3

Quỳnh Chi gợi cảm và táo bạo hơn ngày trở lại

- Gần đây, có không ít ý kiến trái chiều về việc các hotgirl lấy chồng đại gia để rồi khó tìm được hạnh phúc thực sự. Là người trong cuộc, chị nghĩ gì về thực tế này?

Thực tế mà mọi người đang chứng kiến đều bắt nguồn từ việc chúng tôi đều có một điểm chung: đến với nhau khi còn quá trẻ. Hãy cứ xem đó là một bài học cho những người trẻ. Hãy nhìn vào những người như chúng tôi và hãy tự cho mình nhiều thời gian hơn trước bất cứ một lời cam kết nào. Riêng bản thân, từ giờ tôi sẽ cứ yêu thôi, không cần cam kết nữa.

- Sau bộ phim "Vẽ đường cho yêu chạy", chị đang ấp ủ kế hoạch gì mới?

Tôi đã có những mong muốn sau Vẽ đường cho yêu chạy, nhưng tôi sẽ chỉ nói khi mọi chuyện hòm hòm. Tôi mong mọi người dành thời gian đến rạp xem phim, bởi tôi tin chắc mọi người sẽ thấy thú vị, thư giãn với một bộ phim "trong vắt và dễ thương" như thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Quỳnh Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN