“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh đã “giấu” con bằng cách nào?

Sớm nổi danh và sớm đa đoan, “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh ít nhất hai lần phải ngậm ngùi chứng kiến hai người đàn ông mình yêu vướng vào vòng lao lý. Đang ở đỉnh cao danh vọng, cuộc “rớt giá” của dòng phim “mì ăn liền” cùng tin đồn “số sát phu” của người đời là nguyên nhân chính khiến Việt Trinh quyết định rút khỏi làng giải trí và một ngày bất ngờ xuất hiện với hình ảnh một người mẹ đơn thân bên cậu con trai kháu khỉnh là bé Thiện Nhân.

“Giấu” con vì muốn lánh đời?

Có lẽ, trong các bà mẹ đơn thân của showbiz Việt thì Việt Trinh là mỹ nhân “giấu” con kĩ nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, hình ảnh về bé Thiện Nhân vô cùng ít ỏi, không ai được chụp hình con trai chị và tuyệt đối không được đăng báo – một trong những nguyên tắc riêng của Việt Trinh.

Chia sẻ về chi tiết này, “người đẹp Tây Đô” cho biết: “Cuộc sống của Thiện Nhân đã thiệt thòi từ nhỏ nên tôi không muốn có thêm bất cứ sự tác động nào đến con, dù là nhỏ nhất”.

Diễn viên Việt Trinh tiết lộ, chị không có ý định tiến thêm bước nữa trong hôn nhân bởi không muốn có người khác xen vào tình cảm của hai mẹ con. Bé Thiện Nhân hơn 7 tuổi nhưng sớm ra dáng người lớn, biết an ủi, lên tiếng bảo vệ mẹ mỗi khi ai đó dọa hư sẽ đánh đòn mẹ!

Tuyệt đối không nhắc tên bố của con nhưng diễn viên xinh đẹp này khá cởi mở “khoe”: “Về bề ngoài, Thiện Nhân giống bố hoàn toàn, chỉ có cái miệng là giống tôi. Còn tính cách thì tất nhiên là giống tôi rồi. Bé rất nóng tính nhưng cũng rất lãng mạn và sống tình cảm”.

Lo con yếu ớt, bé bỏng nên Việt Trinh từng giữ con rất kỹ, không cho ra ngoài vì sợ con… nhiễm khuẩn. Gần 2 tuổi, bé Thiện Nhân mới bi bô biết nói. Đó cũng là thời điểm chị quyết định thay đổi phương pháp chăm con, để con hòa nhập với môi trường, thiên nhiên và mọi người xung quanh. Từ đó, Thiện Nhân hoạt bát, hòa đồng hơn hẳn.

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh đã “giấu” con bằng cách nào? - 1

Diễn viên Việt Trinh. Ảnh: T.L

Trả lời tin đồn “giấu” con vì muốn… lánh đời, tránh mặt cha đứa trẻ, Việt Trinh cười xòa: “Đó là mọi người nghĩ vậy, vì đúng là có thời gian tôi muốn lánh đời, thậm chí muốn xuống tóc đi tu. Thực tế, tôi đâu có giấu con, chỉ là không muốn bé xuất hiện sớm với truyền thông để con được hồn nhiên cảm nhận và tận hưởng cuộc sống như quyền lợi của một đứa trẻ bình thường”.

Đóng hai vai trò vừa làm mẹ vừa làm bố trong gia đình, Việt Trinh bây giờ đã qua thời tham vọng, thích xe sang nhà đẹp, giờ giấc thất thường, chị chỉ mong có thể được làm công việc mình yêu thích, đủ sống và sống bình an để chăm lo cho bé Thiện Nhân – đứa con chị kỳ vọng khi lớn lên sẽ luôn biết yêu thương, chia sẻ với mọi người.

Hai mẹ con giống nhau ở sự thiệt thòi

Bố mẹ từng ly hôn, diễn viên Việt Trinh sớm hiểu được nỗi cô đơn, thiệt thòi của một đứa trẻ thiếu cha hoặc mẹ ở bên. Chị kể, ngày bé, mỗi lần định hỏi mẹ về cha thì chị lại bắt gặp đôi mắt cạn khô, tủi phận của mẹ mình nên không hỏi nữa.

Bây giờ, khi bé Thiện Nhân đã lớn cũng có phản ứng y hệt chị ngày nào. “Con nít nó hay lắm, chỉ cần hỏi một lần mà thấy mình buồn là lần sau cháu không hỏi nữa. Dù sao, con hỏi hay không hỏi mình vẫn cảm thấy chạnh lòng và mong mỏi một thời điểm nào đó thích hợp sẽ phải nói cho con hiểu. Không nói được là mình dằn vặt không yên, thấy còn nợ con và mắc lỗi với trẻ con”.

Diễn viên Việt Trinh chia sẻ, thỉnh thoảng bố Thiện Nhân vẫn hỏi thăm, quan tâm đến con trai nhưng chuyện tình cảm của hai người khó mà hàn gắn. “Một trong những nguyên nhân mà tôi không thể chấp nhận là anh ấy không tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Chuyện gì tôi cũng có thể chịu đựng được nhưng không được xem thường nghề nghiệp mà tôi đam mê”, nữ diễn viên mở lời.

Chị cũng tâm sự, sau khi chia tay người đàn ông ấy, một số “bờ vai” đã có ý định gánh vác, sớt chia buồn vui cùng chị nhưng “Người đẹp Tây Tô” ngại tiến tới vì vết thương quá lớn trong kí ức còn để lại khoảng trống cho đến tận hôm nay. “Tôi cũng lo, những người không phải bố của con mình nếu không thương bé thì tội bé lắm. Vả lại, tuổi tôi bây giờ cũng không phải mười tám, đôi mươi để yêu đương, chinh phục nên thôi, chắc tôi cứ làm mẹ độc thân cho đến già”, chị nói.

Đừng ai bắt chước tôi

Chấp nhận sống đơn thân, ngày càng an nhiên với lựa chọn của mình nhưng diễn viên Việt Trinh khẳng định, chị chưa bao giờ khuyên ai đó bắt chước mình. “Sống độc thân hay đơn thân đều là bất hạnh. Tôi theo đạo Phật nên tin rằng mỗi người có một cái duyên nợ và nghiệp khác nhau. Mỗi khi đọc những tâm sự từ các chị em than khổ, than buồn… nhiều khi tôi muốn khóc. Không lẽ lại khuyên họ nên chia tay, một mình nuôi con như tôi sẽ sướng hơn? Không phải vậy! Tôi chỉ có thể khuyên họ cứ theo duyên nghiệp, cứ để mọi thứ tự nhiên, khi cái duyên hết có muốn níu giữ cũng không được”, “người đẹp Tây Đô” trải lòng.

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh đã “giấu” con bằng cách nào? - 2

Nữ diễn viên tâm sự, nhiều người yêu thương chị đến giờ vẫn trách kiểu: Sao không cố chịu đựng một chút để giữ cha con con mình rồi dần dần tính tiếp, nhưng là một người phụ nữ đã trải qua bao biến cố của cuộc sống, chị thấm thía rằng, bất kỳ ai thuộc về phái yếu cũng muốn giữ chồng cho mình, giữ cha con con, nhưng nếu nỗ lực cố gắng mà không có kết quả thì nên chọn cách để cả hai tự do. “Giữ cha lại cho con là tốt, con có cha như nhà có nóc, nhưng nếu vì cái nóc đó mà ép uổng, chịu đựng, thậm chí gây tổn thương, ràng buộc cho nhau thì sẽ ảnh hưởng đến con sau này vì đó là cuộc hôn nhân giả tạo”, nữ diễn viên khẳng định.

Hai mẹ con “người đẹp Tây Đô” hiện sống trong một khu nhà vườn ở ngoại ô, trồng rất nhiều cây trái trong vườn. Nếu ở nhà, ngày nào chị cũng xắn tay ra vườn trồng trọt và khuyến khích con cùng chăm sóc vườn rau. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng chị lại đăng tải hình ảnh cây nhà, lá vườn như giàn bí, cây xoài trĩu trịt trái và hình ảnh ngộ nghĩnh của con trai chụp từ phía sau thoải mái đùa nghịch bên mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Phương (Gia đình và Xã hội)
Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN