"Nam vương" S.T: "Tôi đang thích một người"

"Không phải nữ, chỉ đơn giản là 'một người' thôi", Nam vương S.T e dè nói về chuyện riêng tư.

Vừa lên ngôi Nam vương Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, nam ca sĩ S.T nhóm 365 nhận được nhiều quan tâm lẫn tò mò từ phía người hâm mộ. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, ngôi sao 9X không ngại tiết lộ anh đang có cảm tình với một người... không phải nữ.

"Nam vương" S.T: "Tôi đang thích một người" - 1

S.T nhóm 365 giành Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016

- Cảm xúc của anh như thế nào sau khi giành ngôi vị “ông hoàng khiêu vũ” vừa qua?

Thực ra từ trước đêm chung kết, tôi đã tự coi mình là người chiến thắng rồi. Bởi qua cuộc thi, tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều, nhận được sự yêu thương, ủng hộ của mọi người.

Lúc tên tôi được xướng lên trong vai trò quán quân, cảm xúc vỡ òa, niềm hạnh phúc trước đó nhân lên rất nhiều lần. Đến bây giờ ngồi ở đây rồi, niềm vui đó vẫn thường trực khiến tôi rất hạnh phúc.

- Từ đầu, anh không phải là người nổi bật nhất trong số các thí sinh tham dự "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay. Theo anh tự đánh giá, thành quả của mình đến từ đâu?

Trước khi đến với cuộc thi, tôi cũng đã có sự cơ bản về khiêu vũ rồi. Đây là lợi thế của tôi so với những thí sinh khác. Khi tham gia chương trình, tôi luôn tâm niệm phải làm sao để mọi người thấy dance sport là một bộ môn nghệ thuật thú vị, hấp dẫn. Chính vì áp lực đó mà tôi luôn cố gắng qua từng phần thi.

- Tỉ lệ khán giả bình chọn cho anh sau đêm chung kết là 85.5 %, một con số áp đảo hoàn toàn so với 2 thí sinh còn lại. Anh có thể nói gì về con số này?

Anh chị em nghệ sĩ trong giới kêu gọi ủng hộ cho tôi rất nhiều, và có thể coi đó là lý do vì sao tỉ lệ khán giả bình chọn cho tôi lại cao như vậy. Ngoài tình yêu thương của khán giả, còn có tình cảm quý báu mà bạn bè dành cho tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sẽ cố gắng trả ơn bạn bè, anh chị em đã ủng hộ bằng sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong nghề sau đăng quang.

- Một cách chủ quan, anh thấy mình có xứng đáng với chiến thắng này?

Không chỉ riêng tôi mà tất cả thí sinh ai chiến thắng cũng đều xứng đáng, bởi ai đến với cuộc thi cũng phải nỗ lực “trầy da tróc vảy”. Tôi chiến thắng là do may mắn chứ không phải do tôi hơn người khác.

"Nam vương" S.T: "Tôi đang thích một người" - 2

S.T nói về tin đồn cặp đại gia

- Có tin đồn bên lề cho rằng, anh đang cặp kè với một đại gia nên được tác động để giành ngôi vị quán quân. Anh phản ứng thế nào với tin này?

Từ lúc tham gia showbiz đến giờ, tin đồn về tôi có nhiều mà. Đối với nghệ sĩ, tôi nghĩ phải chấp nhận sống chung với thị phi, từ đó cố gắng hơn nữa.

Tôi nghĩ mình đâu cần phải giải thích cho ai. Nếu họ đã nghĩ tôi mua giải thì tôi đâu thể thanh minh và thay đổi suy nghĩ ấy. Thay vào đó, tôi cố gắng nỗ lực hoạt động nghiêm túc để những người yêu thương, ủng hộ mình thấy chiến thắng đó là xứng đáng và thuyết phục.

- Trong "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay, có khá nhiều mâu thuẫn, lùm xùm giữa các thí sinh nữ. Anh ứng xử như thế nào khi đứng giữa những mối quan hệ căng thẳng đó?

Thật ra từ lúc tập đã có chuyện người này không thích người kia rồi. Chuyện đó không tránh được vì mỗi người có tính cách khác nhau. Chuyện mâu thuẫn là hiển nhiên thôi.

Tôi may mắn được lòng tất cả mọi người trong lúc tập luyện. Trước mặt, không có ai có vấn đề gì khúc mắc hay xích mích với tôi. Mọi người đều rất dễ thương khi nói chuyện, đối xử với tôi và tôi đều coi các thí sinh trong cuộc thi này là những người bạn, là gia đình mới của tôi.

Trong cuộc thi tôi cũng đã cố chia sẻ, giảng hòa mẫu thuẫn giữa mọi người bởi tôi biết tất cả các thí sinh đều cần tinh thần thoải mái để có thể thể hiện các phần thi một cách tốt nhất.

- Có tin cho hay trong những hoạt động của công ty, anh không được đầu tư đúng mức để phát triển sự nghiệp cá nhân. Anh nói sao?

Con đường của từng thành viên đều được công ty bàn bạc và quyết định kỹ. Đối với riêng tôi, tôi luôn nhận thức thời điểm nào là chín muồi để tham gia hay thực hiện dự án nào đó. Bởi tôi không muốn đổ tiền, đổ công sức ra khi mình chưa đủ trưởng thành.

Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình đã đủ trưởng thành rồi và tôi sẽ có nhiều hoạt động trong thời gian tới để khỏa lấp cho quãng thời gian chờ đợi trước đây.

- Anh và trưởng nhóm Isaac từng có mâu thuẫn trong quá trình lập nhóm. Sau 5 năm, tình cảm của hai người thế nào?

Tôi và Isaac đã hết mâu thuẫn từ lâu, bây giờ còn không thèm nói chuyện với nhau nữa. Đùa chút xíu thôi, chứ bây giờ tôi và mọi người trong nhóm đều có công việc ổn định, đã trưởng thành nên không còn sân si với nhau nữa. Chúng tôi cũng đã hiểu nhau hơn nên chuyện mâu thuẫn, cãi nhau không còn nữa. Dù sao cũng 5-6 năm rồi mà.

- Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm của mình, đến giờ thì sao?

Tôi cũng từng mập mờ với một vài người nhưng chưa bao giờ công khai với ai cả. Hiện tại công việc cũng quá bận rộn nên nếu yêu thì tôi sợ mình không lo được cho người ta.

Tuy nhiên, tôi cũng đang có cảm tình với một đối tượng.

- Nhiều người tò mò về giới tính của đối tượng đó, liệu có phải là một cô gái nữ tính và xinh đẹp?

Không phải, chỉ là “một người” thôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN