“Không vay nợ, mẹ Mr Đàm sẽ là người sướng nhất VN”

"... Nếu bà chỉ cần ngồi một chỗ, chẳng cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ ăn uống mua sắm", Dương Triệu Vũ nói.

Câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng công bố việc phải trả nợ 20 tỷ cho mẹ ruột trong 10 năm là đề tài được bàn luận và quan tâm nhiều nhất trong mấy ngày qua.

Không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận, vụ việc của Mr Đàm còn khiến những người bạn thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng để chia sẻ cùng anh trong giai đoạn khó khăn.

Dương Triệu Vũ, người thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng nhiều năm, có những trải lòng thẳng thắn về sự việc ồn ào của người anh gắn bó suốt thời gian qua

“Không vay nợ, mẹ Mr Đàm sẽ là người sướng nhất VN” - 1

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ là cặp đôi thân thiết của làng giải trí.

- Là một người em, người đồng hành thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng, anh cảm thấy thế nào với sự việc công bố việc trả nợ cho mẹ trong hơn 10 năm của nam ca sĩ này?

Tôi không bất ngờ. Sau sự việc công bố trưa ngày 14.12, tôi cũng đã gặp anh Đàm ngay trong tối hôm đó. Hai anh em đi ăn tối với nhau, tôi cũng động viên anh ấy vượt qua chứ chẳng biết nói gì cả vì nhiều năm qua, tôi đã quá rõ chuyện này rồi.

- Theo anh, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công bố việc trả nợ cho mẹ trong nhiều năm qua là do đâu. Đã nhịn được 30 năm rồi thì cố nhịn luôn thể cũng được, nhiều người đã nghĩ thế đấy?

Tôi nghĩ rằng, việc anh ấy công bố phải trả nợ cho mẹ trong hơn 30 năm với số tiền lớn như thế không phải cầu mong sự thương xót, thông cảm của mọi người hay lấy nước mắt của thiên hạ mà để cảnh báo mọi người không cho mẹ anh ấy vay tiền nữa. Việc này vừa tốt cho cả anh ấy, cho mẹ anh ấy và những người có ý định cho mẹ anh ấy vay tiền.

Sự việc anh Hưng công bố mới đây có thể coi là “giọt nước tràn ly”. Rất có thể, gần đây anh ấy phải trả một khoản nợ nào nữa lớn quá hoặc bị mất những món đồ có giá trị vật chất hoặc tinh thần quá lớn nên không chịu nổi mới phải lên tiếng công bố tất cả. Tôi tin rằng, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của anh ấy nhưng tình hình đang rối quá nên tôi cũng không muốn hỏi thêm.

- Có nhiều người cho rằng, việc Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về việc trả nợ cho mẹ là hành động “vạch áo cho người xem lưng”, thậm chí là bất hiếu, anh nghĩ gì?

Như tôi đã chia sẻ, mục đích chính của việc anh Hưng chia sẻ là anh ấy muốn mọi người không tiếp tục cho mẹ anh ấy vay tiền nữa, để tránh tình trạng cứ đi “đập nợ” trong thời gian tới. Hành động đó không nhằm mục đích đánh động lòng thương xót của khán giả và dư luận, cũng không phải là để đánh bóng tên tuổi vì anh ấy đã quá nổi tiếng rồi.

Anh Hưng cũng là người kiếm được tiền chứ không phải không. Thế nên, khi anh ấy phải công bố những điều đã giấu kín bao năm tức là anh ấy không thể chịu đựng thêm nữa.

“Không vay nợ, mẹ Mr Đàm sẽ là người sướng nhất VN” - 2

Theo Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng không thể chịu đựng thêm mới phải công bố chuyện gia đình.

Còn về việc bất hiếu, tôi là người sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tôi quan niệm chữ hiếu khác lắm. Không phải bố mẹ sinh thành ra mình là mình phải cả đời nhẫn nhục chịu đựng. Hành động của anh Hưng không thể coi là bất hiếu mà đó đơn giản chỉ xuất phát từ việc muốn cảnh báo mọi người, chấm dứt bi kịch đã chịu đựng bao năm qua.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người trong cuộc sống này đều phải độc lập và mọi thành viên trong gia đình, bố mẹ, con cái đều phải có trách nhiệm yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho nhau. Mang chữ hiếu ra thì rất nặng nề.

- Nhiều năm qua, anh chứng kiến Đàm Vĩnh Hưng đối xử với mẹ ruột như thế nào?

Anh Hưng là người rất tốt và rộng lượng. Mẹ anh ấy vay tiền của rất nhiều người, trong rất nhiều năm và anh Hưng đều là người một tay trả tất cả, dù anh ấy còn phải lo lắng cho cả gia đình, con cháu. Nhiều món đồ trong nhà anh Hưng đều “không cánh mà bay”. Anh Hưng đều biết những món đồ đó đang ở đâu và đều âm thầm mang tiền ra để chuộc về.

Anh ấy đã khóc rất nhiều, nếm đủ mọi nhục nhã để trả tiền cho mẹ, cũng cầu xin mẹ quá nhiều lần để mong mẹ anh ấy không tiếp tục vay nợ nữa. Anh cũng đã thử làm đủ mọi cách, thậm chí là đưa mẹ đi sống ở xa nhưng rồi vì muốn gia đình vui vẻ, có con có mẹ có bà có cháu nên anh lại đưa bà quay trở lại. Làm đủ mọi cách nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn như cũ nên anh mới phải lên tiếng.

- Nếu là Đàm Vĩnh Hưng, anh sẽ giải quyết vụ việc ra sao?

Sẽ chắc chắn không có cái cảnh tôi livestream như anh Hưng bởi tôi không thể đi trả tiền cho mẹ trong hơn 30 năm như thế. Tôi sẽ chấm dứt nó ngay từ khi nó mới bắt đầu để tất cả không phải rơi vào bi kịch. Ai cũng phải lớn và phải sống, có trách nhiệm cho bản thân mình, không thể đi lo lắng mãi cho người khác được.

Sự hy sinh nào cũng có hạn và nhất là khi bản thân mình càng hy sinh thì người ta lại cứ ỷ vào đó để làm những điều không hợp tình hợp lý.

“Không vay nợ, mẹ Mr Đàm sẽ là người sướng nhất VN” - 3

Dương Triệu Vũ cho rằng việc Mr Đàm công bố việc mẹ vay nợ không thể coi là bất hiếu.

- Sau sự việc này, anh hi vọng cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng sẽ thay đổi theo chiều hướng nào?

Mẹ anh Hưng có thể là người sống sướng và được ngưỡng mộ nhất Việt Nam nếu bà chỉ cần ngồi một chỗ, chẳng cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ ăn uống mua sắm,… để người khác lo hết mọi việc. Vì bà là mẹ của Đàm Vĩnh Hưng chứ đâu phải một người bình thường? Nhưng thực tế lại không được như vậy.

Tôi không nói ai đúng ai sai trong sự việc này, tôi chỉ đơn giản là kể ra những gì mình đã chứng kiến và sự chịu đựng của một người con và 1000 lần thất hứa của người mẹ. Tôi chân thành mong anh được bình yên vì anh xứng đáng với điều đó.

- Xin cảm ơn anh!

Mới đây, một người bạn, đồng thời từng là quản lý cho Đàm Vĩnh Hưng cho biết, cô từng chứng kiến cảnh hai mẹ con Đàm Vĩnh Hưng bị xã hội đen tới nhà siết nợ. Nam ca sĩ đã phải nhịn nhục chịu đựng trong suốt một thời gian dài.

Người này cũng tiết lộ, mẹ ruột của Mr Đàm từng cho người đến nhà phá két sắt lấy tiền trong lúc anh đi lưu diễn. Đây là đỉnh điểm của “nỗi đau” khiến nam ca sĩ không thể chịu đựng thêm nữa và bắt buộc phải công bố mọi thứ.

Ngoài ra, người bạn của Mr. Đàm chia sẻ thêm lý do nam ca sĩ quyết định công khai việc mẹ ruột nợ là do số tiền “lãi mẹ đẻ lãi con” rất khổng lồ: "Tiền gốc có thể không khổng lồ bằng tiền lãi, nó ùn ùn cao như ngọn núi. Trên hết anh không muốn ai là nạn nhân của mẹ nữa, vì nếu còn nữa thì mất công anh ấy còng lưng đi trả nợ và trả lãi".

Ngọc Thanh Tâm, học trò thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ sự cảm thông với người thầy của mình: “Phải chịu đựng câu chuyện này mấy chục năm dai dẳng, hôm nay để nói ra được, chắc trong lòng chú Hưng cũng chết đi một nửa".

Hà Hồ cho rằng một khi Đàm Vĩnh Hưng đã quyết tức là anh có lý do riêng của mình. Nếu không thể chia sẻ thì đừng phán xét, chưa hiểu thì nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra ý kiến của mình. Ai cũng có nổi khổ riêng, không ai muốn mình xấu trong mắt người khác, đúng sai do cách tiếp cận của mỗi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Đàm Vĩnh Hưng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN