Giang Còi: "55 tuổi vẫn khát khao tình yêu"

“Mấy ai sống mãi được một mình, nhất là khi tuổi già đã “sờ” đến nhưng vài lần đổ vỡ khiến tôi “rón rén” hơn".

Trước dư luận về cuộc hôn nhân tan vỡ, nghệ sĩ Giang Còi bày tỏ: “Có nhiều tin đồn sai lệch mà tôi không thể đi giải thích, giãi bày, đành chờ thời gian phân định…”.

Giang Còi: "55 tuổi vẫn khát khao tình yêu" - 1

Nghệ sĩ hài Giang Còi (ảnh nhân vật cung cấp).

“Hoàn cảnh tôi không “thảm”, nhưng người đời “tô vẽ”…”

Ở tuổi 55, đã lên chức ông nội nhưng giờ đây, nghệ sĩ Giang Còi lại chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Kết thúc cuộc hôn nhân, mỗi người chăm sóc một đứa con trong khi Giang Còi phải đối diện với “một ổ bệnh”. Anh bày tỏ: “Thực tế, người thân, bạn bè đồng nghiệp đều biết hết mọi đổi thay, đổ vỡ trong đời sống gia đình tôi, nhưng gần đây báo chí biết tin mới hỏi han nhiều. Có người bảo, “cám cảnh” cho tôi bởi bệnh tật, bị vợ bỏ, một mình “gà trống nuôi con”. Thực ra không hẳn thế, nhiều năm nay tôi lúc nào chả có bệnh, còn vợ chồng chẳng ai đến với nhau để nghĩ rằng một ngày kia đổ vỡ. Hai đứa con nhỏ, tôi và cô ấy chia nhau chăm sóc. Giờ mỗi người một đời sống riêng, không thể vì tôi bệnh tật mà gán cho người ta cái “tội” bỏ rơi nhau…”.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, nghệ sĩ Giang Còi từng sống một mình đến 10 năm trước khi đến với người vợ thứ hai. Mối tình giữa anh và cô sinh viên đại học kém anh đến 25 tuổi từng gây xôn xao dư luận, nhiều người trong gia đình, bạn bè không tiếc lời hoài nghi, phản đối. Qua thời gian ngắn ngủi hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh, nhà cửa, xe cộ ổn định… nghệ sĩ Giang Còi lại ngậm ngùi đối diện thêm một lần đổ vỡ.

Người bạn tri kỉ của anh - nghệ sĩ Quang Tèo - hồi tưởng lại: “Ngày xưa, nhà Giang Còi rất nghèo, sống ở tầng 5 trong khu tập thể cùng mẹ, vợ và hai con nhỏ tay bế tay bồng. Tôi trêu: Có lẽ, vợ thấy khổ quá nên bỏ đi. Sau này, Giang Còi sở hữu cơ ngơi mấy nghìn mét đất, đi lại cũng gọi là có “xế” cưỡi tránh nắng tránh mưa thì vợ chồng lại đường ai nấy đi”.

Chia sẻ cùng chúng tôi, nghệ sĩ Giang Còi cho biết, năm 2016 đã qua là chuỗi ngày nhiều ưu phiền, mệt mỏi với anh. Những căn bệnh như thoát vị đĩa đệm, tràn dịch màng phổi, gan… buộc Giang Còi phải sống chung với thuốc men, giường bệnh, vừa phải uống thuốc giảm đau loại nặng, vừa uống thuốc để tránh bị chảy máu dạ dày. Mãi đến dịp Tết Đinh Dậu 2017, nghệ sĩ Giang Còi mới tham gia một dự án phim hài và vài chương trình từ thiện.

Anh kể, một trong những kỉ niệm khiến anh bồi hồi cho đến tận bây giờ là khi tham gia chương trình “Bốn mùa yêu thương”, số đầu tiên của năm 2017 ghi hình tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái (Bắc Từ Liêm. Hà Nội) cùng các nghệ sĩ Quang Tèo, MC Thảo Vân, ca sĩ Uyên Linh… Hình ảnh những cụ già ngồi xe lăn xúc động cầm tay con mình sau cả chục năm xa cách đã nhen nhóm trong anh niềm tin về tình yêu thương và hạnh phúc.

Anh chia sẻ: “Tôi không quá cô đơn nên cũng e ngại nếu người ta tô vẽ thêm hai từ “hoàn cảnh”. Lên chức ông, vẫn được làm cha trẻ con là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao với tôi. Mỗi lần tôi vào viện, mọi người đều thăm hỏi động viên, về căn nhà ở ngoại thành thì cảm thấy bình yên, gần gũi như được sống lại tuổi thơ… vậy là đủ. Nhiều người hỏi tôi, tại sao ly hôn cũng im lặng, nằm viện cũng im lặng… là bởi tính tôi ngại ồn ào, sợ cảnh thăm hỏi rình rang, đông đúc, chưa kể còn có thể ảnh hưởng tới hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn”.

“Không còn tình yêu, chia tay là dễ hiểu”

Giang Còi: "55 tuổi vẫn khát khao tình yêu" - 2

Hình ảnh nghệ sĩ Giang Còi và người vợ thứ hai ngày còn mặn nồng

Qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, hỏi nghệ sĩ Giang Còi có bi quan về tình yêu, hôn nhân hay không, anh tâm sự: “Tôi cảm ơn cuộc sống vì tất cả những điều đã qua. Tình yêu, nó như một bản nhạc xuất phát từ trái tim, nên nếu không còn tình yêu, chia tay là dễ hiểu. Còn giằng co, kéo dài có khi lại nguy. Trong hôn nhân, tôi mãi như một anh chàng nông dân thành thực, thô mộc, không màu mè, phù phiếm, nhìn thiên hạ để yêu gia đình mình. Sau mỗi lần đi diễn, được bao nhiêu tiền tôi về đưa vợ, thích sắm sửa gì thì cứ tự nhiên. Thấy đôi dép con rách hay cuốn vở bị nhàu là ngay sáng hôm sau chở con đi mua mới. Ai quan niệm gì tôi không rõ, nhưng với tôi đó là tình yêu”.

Nghệ sĩ Giang Còi cho biết, tình hình sức khỏe của anh đã chuyển biến tốt hơn và anh đang ấp ủ nhiều đự định mới. Riêng chuyện “đi bước nữa”, nghệ sĩ hài bày tỏ: “Mấy ai sống mãi được một mình, nhất là khi tuổi già đã “sờ” đến nhưng vài lần đổ vỡ khiến tôi “rón rén” hơn. Thôi thì, sau mọi ồn ào, “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao”. Tôi vẫn khao khát tình yêu cho tới hơi thở cuối cùng”.

Sau chuỗi ngày điều trị bệnh, nghệ sĩ Giang Còi mong muốn sẽ lấy lại cân bằng khi ở nhà chơi với cháu, mong ngóng chờ con cuối tuần về sum họp cho đến những thú vui nho nhỏ là ra vườn nhìn hạt nảy mầm, gà con mới nở và nghe bồ câu gù trong tổ ấm. Bên ngoài khu nhà chính, anh có một thế giới riêng là cái chòi nhỏ, lúc khỏe mạnh thường ngồi đọc kịch bản phim hoặc ôm đàn guitar ngồi hát. Nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ, ngoài tâm hồn yêu thiên nhiên như bố, các con anh đều bộc lộ năng khiếu nghệ thuật được định hướng cho theo học ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Điều anh trăn trở là làm sao để truyền “lửa” cho con về cảm hứng, tình yêu với văn hóa nghệ thuật để tự “bơi” trong khao khát của mình.

Về cơ ngơi nhà vườn rộng 10.000m2, chưa bao giờ khiến Giang Còi thành “đại gia”, nghệ sĩ hài tâm sự: “Tôi luôn nghĩ đó như mảnh vườn quê rộng rãi để mình được làm… nông dân! Không phải kinh doanh, đầu tư bất động sản như các “ông bà lớn” thì đất mãi là đất thôi. Được cái, nơi ấy mang lại niềm vui cho tôi và các con. Mùa hè, thấy con nhảy xuống hồ bơi cùng chú chó nhỏ hay cầm rổ ra vườn hái rau là lòng tôi dịu lại”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam (Báo Gia đình & Xã hội)
Hài Quang Tèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN