Diễn viên xiếc nhập viện hơn 200 lần, thà chết để con gái được đi học

Bị gia đình từ mặt vì theo nghề xiếc, vợ bỏ đi khi con gái vừa lên 3, suốt mấy năm qua, Minh Hải phải chật vật kiếm tiền nuôi con và cho bé được đến trường như bạn bè cùng lứa.

Trong chương trình Kỳ tài lộ diện vừa lên sóng cách đây không lâu, ở bảng Công năng – bảng thi dành cho các nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân, thí sinh Lê Minh Hải đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi đưa con gái nhỏ 6 tuổi đi cùng và hỗ trợ mình.

Khi biết nguyên nhân và hoàn cảnh khiến anh đưa con gái đi cùng mình, nhiều người đã không kiềm được nước mắt.

Diễn viên xiếc nhập viện hơn 200 lần, thà chết để con gái được đi học - 1

Nghệ sĩ xiếc Minh Hải biểu diễn cùng con gái 6 tuổi trên sân khấu.

Trước khi trở thành diễn viên xiếc, Minh Hải từng là tuyển thủ quốc gia bộ môn thể dục dụng cụ của TP.HCM và được đưa đi tập huấn nước ngoài. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành, anh lại yêu thích vũ điệu Hip Hop đường phố và quyết định rời khỏi đội tuyển để theo đuổi niềm đam mê.

Sau khi đi diễn và gặp một nữ nghệ sĩ múa lửa, anh nảy sinh tình cảm mặc cho sự phản đối của gia đình cô gái. Nhưng vì quá yêu thương nhau, cặp đôi đã trốn ra Hà Nội và cùng mưu sinh trong đoàn xiếc. Sau khi vợ anh mang thai phải nghỉ sinh, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai Minh Hải.

Cuộc sống quá cực khổ, lại trôi nổi nay đây, mai đó khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng căng thẳng. Sau khi con gái tròn 3 tuổi, vợ chồng anh không còn sống chung. Một mình Minh Hải phải làm gà trống nuôi con suốt 3 năm qua. “Để kiếm tiền mưu sinh, tôi đã đi tầm sư học đạo, theo đuổi nghề xiếc công năng với rất nhiều khổ luyện, đau đớn về thể xác”, Minh Hải kể lại.

Từ ngày chàng diễn viên này theo nghề xiếc đến nay, anh đã nhập viện hơn 200 lần vì những tai nạn nghề nghiệp. Nơi anh nhập viện nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nhiều đến mức hầu hết các bác sĩ ở đây đều nhớ mặt anh.

Không ít lần, gia đình Minh Hải gọi anh về để làm công việc khác, đỡ khổ cực và guy hiểm hơn, nhưng nam diễn viên vẫn không thể từ bỏ bởi biểu diễn nghệ thuật đã trở thành niềm đam mê. Cũng vì vậy mà mẹ Minh Hải đã tức giận tuyên bố rằng ngày nào anh còn theo nghề xiếc, thì có chết, bà cũng không quan tâm.

Diễn viên xiếc nhập viện hơn 200 lần, thà chết để con gái được đi học - 2

Minh Hải đã nhập viện hơn 200 lần, bị mẹ tuyên bố từ mặt vì theo đuổi nghề xiếc.

Trong suốt 3 năm qua, hai cha con Minh Hải phải mướn nhà trọ để ở nhưng vì không có tiền trả nên nhiều lần bị chủ nhà trọ đuổi đi. Về sau, một người cùng xóm trọ quen ở Long An vì thương hoàn cảnh của 2 cha con nên đã cho cả hai về ở tạm trên gác phòng trọ của bà. Mỗi tháng, Minh Hải phụ bà 300 nghìn tiền nhà, những ngày nghỉ làm, anh phụ bà dọn sạp bán trà sữa kiếm sống.

Khi Minh Hải đăng ký tham gia chương trình Kỳ tài lộ diện, anh đã tập tiết mục nuốt bi sắt rồi nuốt kiếm đến mức bị trào máu và phải nhập viện ở Long An 4 lần vì tai nạn. Thời điểm đó, các bác sĩ đã khuyên anh lên Sài Gòn trên điều trị vì có khả năng bị tử vong do mất máu quá nhiều.

Đến khi vào Bệnh viện 115 TP.HCM, vì không có tiền đóng viện phí, Minh Hải đành phải thú nhận với bác sĩ rằng: : “Má em không đến đâu vì má nói nếu làm nghề này đến chết cũng bỏ mặc em. Bác sĩ có cứu em được thì xin giúp, còn không em không còn cách nào khác".

Vì thương cảm cho hoàn cảnh của Minh Hải, các bác sĩ đã giúp anh chích thuốc cầm máu, nhưng không quên căn dặn rằng nếu bệnh trở nặng sẽ phải phẫu thuật và tốn rất nhiều chi phí.

Hai ngày sau, ông bố trẻ vẫn liều mạng đi thi Kỳ tài lộ diện và tiếp tục biểu diễn nhào lộn, nuốt trái bi sắt và nuốt rất nhiều kiếm, kéo và kiếm Nhật sắc bén. Để thực hiện tiết mục này, Minh Hải đã phải chích 2 mũi thuốc cầm máu và uống thêm 2 liều thuốc nữa.

Trước buổi thi, vì biết được tình trạng của bản thân, Minh Hải đã dặn một người em thân thiết rằng, nếu không may có chuyện gì xảy ra thì hãy giúp anh cưu mang đứa con gái nhỏ. Minh Hải xúc động kể lại: “Người thường không ai dám vừa nuốt bi sắt vừa nuốt cây kiếm Nhật sắc nhọn. Em thực hiện tiết mục này vì con em, muốn chứng tỏ cho bé biết rằng, dù con không đi học nhưng khi lớn lên, bước ra đường vẫn dám vỗ ngực xưng tên, hãnh diện về cha nó”.

Hiện, Minh Hải chỉ có một mong ước là được làm nghề để kiếm tiền nuôi bé Su và cho bé đi học như bạn bè cùng trang lứa. Khi nhìn cha tập luyện ở nhà, cô con gái nhỏ của anh cũng thích thú với những màn diễn của cha, nên anh đã dạy cho con những trò đơn giản không nguy hiểm.

Diễn viên xiếc nhập viện hơn 200 lần, thà chết để con gái được đi học - 3

Những ngày có show, hai cha con chở nhau đi diễn bằng chiếc xe Dream để kiếm tiền mưu sinh.

Thấy bé Su có năng khiếu và rất mê được diễn, Minh Hải đã cho con đi theo và tham gia trong một vài buổi buổi biểu diễn. Đôi lúc, tiền “bo” của con gái còn nhiều hơn cả của anh vì khán giả hiếu kỳ với cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn này.

Trong những lần hai cha con đi diễn tại các buổi tiệc sinh nhật của con cái nhà khá giả, lúc đó, bé Su trở thành diễn viên chính, biểu diễn các tiết mục. Nhưng khi nhìn thấy con diễn trên sân khấu, anh lại rơi nước mắt vì từ khi chào đời cho đến nay, con gái anh chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật.

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình

15 năm lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống bằng nghề làm móng tay dạo, cũng là ngần ấy năm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đón những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN