Diễn viên Hải Anh nói gì sau sự cố “khoe con, khoe của”?

Sau khi tiết lộ về cuộc sống của con trai gần 6 tuổi, diễn viên Hải Anh đã bị dư luận “ném đá” với những bình luận cho rằng, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ trong cách bao bọc, chiều chuộng con như vậy. Vốn được đồng nghiệp, khán giả quý mến vì sự vô tư, lặng lẽ làm việc, cống hiến… nên có lẽ đây là lần đầu tiên diễn viên Hải Anh bị bủa vây bởi những lời phán xét, chỉ trích. Nhưng thực tế, quan niệm, cuộc sống của anh có hoàn toàn như những thông tin trên mặt báo hay không?

Nỗi khổ “giàu vượt… sướng”

Trước khi có được cuộc sống sung túc như hiện tại, diễn viên Hải Anh từng trải qua những thời kỳ vô cùng khó khăn từ tuổi thơ túng thiếu đến năm tháng ngược xuôi đi làm thuê rồi thất bại nặng nề sau cơn “cuồng phong” chứng khoán. Anh từng chia sẻ, đó là thời điểm luôn ở tình trạng “không có tiền”, nhiều lúc chỉ biết giam mình trong phòng tối vì sợ những ánh mắt dò xét của mọi người. Quyết định bắt tay vào lĩnh vực thời trang với hai bàn tay trắng, anh khởi đầu trong vai trò nhân viên “đa zi năng”, từ bảo vệ, dắt xe đến bê vác đồ với cường độ làm việc từ 16 – 18 tiếng/ngày. Kết hôn muộn, có con lúc tuổi đã gần 40, nam diễn viên dành nhiều tình cảm như sự bù đắp cho gia đình mình. Hiện tại, dù cuộc sống sung túc nhưng anh vẫn miệt mài với guồng quay từ việc kinh doanh, tham gia diễn xuất đến chăm sóc gia đình. Trong mắt đồng nghiệp, anh là người vô tư, cởi mở, làm việc trong sự thầm lặng và hoàn toàn không phải tuýp người bạ đâu “nổ” đó như những lời chỉ trích sau bài báo.

Riêng về phương pháp dạy con, anh tự nhận mình có phần “nhu nhược” và luôn cố gắng hạn chế nhược điểm ấy, hướng con đến cuộc sống tự lập và bản lĩnh. Điều may mắn cho gia đình anh là tuy bé Híp được nuông chiều, sớm nhận thức gia đình mình “có điều kiện” nhưng cậu bé khá ngoan ngoãn, dễ gần, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng không có kiểu “lăn đùng ăn vạ”. Gần 6 tuổi nhưng cậu bé không xem tivi, không đụng đến smart-phone nếu bố mẹ chưa đồng ý.

Bàn về áp lực của một gia đình khá giả trong việc nuôi dạy con, TS Thụy Anh cho biết: “Nếu trước đây người ta hay nói “nghèo vượt khó” thì giờ lại có câu “giàu vượt sướng”! Theo tôi, giàu hay nghèo đều có những vấn đề đau đầu như nhau. Chỉ cần tin vào bản thân, vào đứa con, vào cách mình giúp con xây dựng bộ giá trị tinh thần theo từng ngày con lớn là mọi điều tự nó sẽ cân bằng. Những nhà có điều kiện thường sợ con biết nhà khá giả lại đòi hỏi, yêu sách, không lo học hành vì quá đầy đủ. Thế là nhiều gia đình phải làm ra vẻ thiếu thốn hoặc đặt ra những nguyên tắc tự lập cho trẻ. Ở một thái cực khác, có những bố mẹ sẵn lòng đáp ứng mọi nhu cầu, đòi hỏi của trẻ, muốn bù đắp cho con khoảng thời gian bố bận, mẹ phải đi làm xa liên miên... đó cũng là một lựa chọn dù không phải là phương án tối ưu”.

TS Thụy Anh bày tỏ: “Một trong những điều đôi khi cản trở các bậc cha mẹ tự tin trong vai trò của mình là những ý kiến bên ngoài, kể cả từ người thân. Những chỉ trích không thiện chí, phê phán vô lý đã đành, ngay cả những lời khuyên tốt, cố gắng đưa ra một khuôn mẫu nào đó để họ noi theo cũng có thể là bất cập. Bạn không thể phán xét quan điểm dạy con hoặc cách đồng hành cùng con trong cuộc sống của người khác vì đó là lựa chọn dựa trên kiến thức, mong muốn của họ, ngoại trừ việc vi phạm quyền trẻ em. Thái độ chiều chuộng hay nghiêm khắc đều không phải là lý do để người ngoài can thiệp vào một gia đình khác”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN