Cuộc sống của Hồ Bích Ngọc tại Thuỵ Sĩ bên chồng hơn 10 tuổi, biết 6 thứ tiếng

"Tôi cảm ơn ông xã đã cho tôi cuộc sống như vậy. Anh bảo tôi không cần lo gì hết, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là đủ" - Hồ Bích Ngọc chia sẻ.

Hồ Bích Ngọc, SN 1983 được khán giả biết đến khi đăng quang cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2003. Nữ ca sĩ  được đánh giá là giọng hát có nội lực, có kỹ thuật tốt. Tháng 11/2015, Hồ Bích Ngọc gây bất ngờ khi lên xe hoa về nhà chồng ở tuổi 32. Hôn phu của cô là một kỹ sư môi trường người Thuỵ Sĩ.

Sau kết hôn, Hồ Bích Ngọc và ông xã sang nước ngoài sinh sống. Nữ ca sĩ tạm gác công việc ca hát, tập trung lo cuộc sống gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc, kinh nghiệm đi du lịch nhiều nơi trên thế giới

.Cuộc sống của Hồ Bích Ngọc tại Thuỵ Sĩ bên chồng hơn 10 tuổi, biết 6 thứ tiếng - 1

Ca sĩ Hồ Bích Ngọc và ông xã Thuỵ Sĩ hơn 10 tuổi.

Du lịch 10 nước châu Âu hơn 1 năm với chồng Tây

- Sau ngôi vị Quán quân Tiếng hát truyền hình TP. HCM 2003, sự nghiệp và cuộc sống của chị có gì khởi sắc?

- Mọi công việc đều tiến triển tốt, tôi ra được 3 album. Dù bản thân không phải là tên tuổi hút chú ý nhưng khi nhìn lại quãng đường từng đi, tôi khá tự hào về những gì đã làm được. Tôi không đi từ con số 0, nhảy bậc lên số 10 mà công việc tốt lên hàng ngày. 

Bên cạnh đó, từ một người nặng 56kg, cao 1,56m, tôi giảm cân xuống còn 44kg. Lúc mới đăng quang, tôi nghe mọi người trong giới hài hước bảo: "Sao con nhỏ đó nhìn như đô vật vậy?". Tôi thực hiện các phương pháp khoa học và giảm trọng lượng cơ thể một cách từ từ. Thời gian đó, tôi niềng răng để không còn hai răng khểnh nên ăn uống không được nhiều, cân nặng cũng xuống nhanh hơn.

Cuộc sống của Hồ Bích Ngọc tại Thuỵ Sĩ bên chồng hơn 10 tuổi, biết 6 thứ tiếng - 2

Ảnh cưới của Bích Ngọc và ông xã Urs Baumgartner.

- Cơ duyên nào khiến chị gặp được ông xã ngoại quốc và quyết định gắn bó dài lâu? 

- Tôi quen ông xã vào cuối năm 2014. Tôi gặp anh khi đi tập gym tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM. Một hôm, anh tìm cách nói chuyện với tôi. Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen một người nước ngoài. Vì vậy, tôi chỉ giữ mức tình bạn giữa cả hai. Anh hỏi tôi làm nghề gì, tôi bảo làm ca sĩ. Anh ngỏ ý muốn đi theo nghe tôi hát. Tôi đồng ý. Từ đó, tôi bắt đầu cảm nhận anh ấy đã đổ trước tôi. Mỗi lần nói chuyện, tiếp xúc tôi, mặt anh đỏ như trái gấc. Lúc đó, anh làm trưởng phòng đại diện tại Việt Nam của một công ty về môi trường bên Thuỵ Sĩ.

Sau 2 ngày, anh ấy bảo rất quý tôi. Anh nói: "Nếu em không chấp nhận tình cảm của anh thì anh sẽ rời khỏi Việt Nam vì quá buồn". Lúc đó, tôi vẫn chưa có cảm xúc nhiều. 1 tuần sau, anh hỏi cưới tôi. Thú thật tôi cũng bắt đầu có cảm tình với anh. Trong tôi, anh là người tử tế, nói chuyện đàng hoàng, có học thức, biết thông cảm và thấu hiểu. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất dễ dàng và chia sẻ mọi thứ của nhau. Tôi bảo 1 tuần thì nhanh quá, ít nhất là 2 năm. Anh trả giá tôi 1 năm thôi chứ 2 năm nữa anh già mất.

Sau 1 năm, chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới, xây dựng mái ấm gia đình. Ông xã năm nay 44 tuổi, còn tôi 34 tuổi. Anh hiện là kỹ sư môi trường. 

Cuộc sống của Hồ Bích Ngọc tại Thuỵ Sĩ bên chồng hơn 10 tuổi, biết 6 thứ tiếng - 3

Cặp đôi chênh nhau 10 tuổi trao nhau nụ hôn trong ngày cưới vào năm 2015.

- Khi sự nghiệp đang bắt đầu tiến triển tốt, tại sao chị lại quyết định tạm gác lại nghệ thuật và lập gia đình?

- Tôi không chắc chắn chuyện tình cảm có ảnh hưởng hay không nhưng từ lúc quen anh và công khai trên mạng xã hội, tôi cảm thấy lời mời nhận show giảm hẳn. Lúc cưới, tôi không nghĩ sẽ ra nước ngoài sinh sống mà ở Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, sau kết hôn, ông xã chuyển công tác nên cả hai phải sang châu Âu. Thời điểm đó, tôi khá đắn đo vì nếu sang nước ngoài sự nghiệp ca hát sẽ gián đoạn hoàn toàn, ít có cơ hội để đi hát. Mặt khác, tôi nghĩ sang châu Âu cũng có cộng đồng người Việt thì mình biểu diễn vẫn được.

Tôi gặp một số bầu show nhưng cảm thấy không phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của họ. Ông xã khuyên tôi từ chối. Anh bảo: "Ngày xưa chỉ có mình em lo cho gia đình nên phải nhận lời tất cả vì cuộc sống, kinh tế... Nhưng giờ đây đã có anh rồi, anh sẽ bảo bọc em nên việc gì em thích thì làm, còn không thì thôi".

- Cuộc sống tại châu Âu chị và ông xã diễn ra như thế nào?

- Chúng tôi đi du lịch hơn 1 năm tại 10 nước ở châu Âu. Lúc này ông xã nhận các dự án, vừa đi chơi vừa làm. Chuyến đi vui và ngộ lắm. Thông thường, tôi chỉ ở cố định một chỗ, không di chuyển nhiều. Chuyến đi giúp tôi cảm nhận cuộc sống như trong một chiếc vali, đi khắp nơi từ khách sạn này sang khách sạn khác. Trước đây, tôi chỉ biết mỗi ý nghĩ về khách sạn, giờ tôi biết thêm nhiều thứ về nhà nghỉ ở nông trại, trên núi. ..Về ngôn ngữ, cùng một đất nước nhưng di chuyển từ vùng này sang vùng khác cũng đã thay đổi.

Càng đi, tôi càng khâm phục ông xã. Qua mỗi nước, anh lại dùng chính ngôn ngữ nước đó một cách sành sỏi để trò chuyện. Tôi không ngờ anh lại giỏi đến vậy. Anh biết tổng cộng 6 thứ tiếng gồm Đức, Thuỵ Sĩ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Trong khi đó, tiếng Việt anh chỉ giao tiếp thông thường chứ không rành cho lắm.

Trong chuyến đi, ông xã như một hướng dẫn viên du lịch. Anh am hiểu mọi thứ về địa hình, khí hậu, bản sắc văn hoá... Tôi thường hay nói đùa là không biết có bao nhiêu tiền thì mới trả đủ cho công sức làm hướng dẫn viên du lịch của anh.

Ông xã quản lý tiền bạc

- Bỏ hẳn công việc ca hát để du lịch qua nhiều nước hơn 1 năm cùng ông xã. Có phải chồng chị là đại gia có điều kiện nên chị không quá bận tâm về kinh tế sau kết hôn?

- Từ năm 26 tuổi anh đã bắt đầu biết tích luỹ và tính toán hợp lý để có thể sở hữu một căn nhà. Anh hay nói căn nhà ở Thuỵ Sĩ là để dành cho con cái sau này đi học. Còn căn nhà ở Australia để tụi mình đi du lịch với nhau khi về già. Bên cạnh đó, tôi thấy anh chi tiêu khá đúng. Vì vậy, tôi để hoàn toàn việc chi tiêu, quản lý tiền bạc cho anh.

Khi tôi cần mua sắm gì, anh có làm cho tôi một chiếc thẻ. Tôi không bao giờ hỏi bữa nay hay tháng này anh kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào ông xã. 

Có một điều tôi thấy mình học hỏi ở ông xã đó là ý thức về bảo vệ môi trường. Ví dụ những chất tẩy rửa trong gia đình nếu có ghi nhãn tốt cho môi trường, dù mắc gấp đôi sản phẩm khác anh vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua. Một công ty sản xuất giống cây trồng đang trong tình trạng phá sản, anh sẵn sàng bỏ vài nghìn USD cho công ty đó duy trì cây giống mà không cần lấy lãi. 

- Phụ nữ hiện đại thường có quan điểm phải tự chủ và nắm vững kinh tế thay vì phụ thuộc tất cả vào chồng. Có vẻ suy nghĩ của chị lại khác hẳn?

- Tôi thấy đúng. Khi có việc làm bản thân sẽ không buồn chán và cảm thấy chủ động được nhiều thứ. Không phải bảo có tiền của chồng rồi nên tôi có thể sống thoải mái. Đối với tôi, khi yêu một người, thấy họ làm việc căng thẳng, vất vả như thế nào thì tôi dùng đồng tiền của họ tôi phải suy nghĩ. Anh làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, vất vả kinh khủng, nên tôi trân trọng đồng tiền anh kiếm ra. 

Dịp cuối năm tôi sẽ về Việt Nam thăm quê. Sau khi về Thuỵ Sĩ tôi sẽ tập trung tìm kiếm học viên cho công việc giảng dạy Piano. Tôi nghĩ sẽ không gặp khó khăn vì ở đây phụ huynh muốn con cái theo học nhạc. Tôi đi làm không phải để kiếm tiền mà giúp cuộc sống bớt buồn chán.

- Vậy chị có thấy trống trải khi ông xã mải mê làm việc, không có nhiều thời gian dành cho vợ?

- Anh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Dù làm việc nhưng anh luôn ngồi gần tôi và hỏi tôi cần gì không. Cuối tuần, tôi cùng ông xã đi chơi, xem phim. Tôi thấy môi trường làm việc của anh khá tốt, mỗi ngày đi làm về anh đều thoải mái và vui vẻ. Tôi hài lòng về điều đó.

Tôi thấy sau lấy chồng mình có nhiều fan hơn hẳn. Một lần sang Đức ở khu người Việt, một người gọi tên tôi và nói: "Tôi biết bạn là ca sĩ. Tôi thấy bạn trên Facebook. Trang cá nhân của bạn khá thú vị vì mỗi lần đến đất nước nào bạn đều chia sẻ những điều hay thú vị". 

Nhiều khán giả Việt Nam cũng theo dõi những chuyến đi của tôi trên mạng xã hội. Từ đó, tôi có nhiều bạn bè, fan mới. Những cuộc trò chuyện vui vẻ mà trước đây tôi không hề có. 

Cô dâu Lâm Khánh Chi nói gì về chồng trẻ kém 8 tuổi trong đêm tân hôn?

Mỹ nhân chuyển giới cho biết ông xã kém 8 tuổi không phải là đại gia nhưng kinh tế của anh đủ lo cho cô cuộc sống sung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN