"Sư tử" Kim Loan đối mặt với cảnh "ung thư không tiền"

Sự kiện: Sao Việt Kim Loan

Hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình chỉ trông chờ vào khoản thu nhập ít ỏi từ việc đi hát của cô út Đan Trang.

Sau 2 ngày nhập viện vì ung thư gan, "sư tử" Kim Loan đã có những biểu hiện khó đoán khi toàn thân bị phù nề, bụng chướng, buồn nôn… Hiện tại, bác sỹ vẫn chưa thể đưa ra kết quả chính xác và chị vẫn phải nằm chờ theo dõi tình hình.

Ông xã  Kim Loan cho biết, suốt 2 ngày qua, cả gia đình gần như mất ăn mất ngủ trước tình trạng sức khỏe chuyển biến phức tạp của giọng ca 40 tuổi. Sau hơn 1 năm uống thuốc đều đặn để điều trị tiểu đường, tim mạch, sỏi mật,… chỉ trong vòng 1 tuần gần đây, "học trò" nhạc sĩ Trần Lập mới có biểu hiện bị phù nề và được chẩn đoán đã mắc thêm ung thư gan giai đoạn đầu.

"Sư tử" Kim Loan đối mặt với cảnh "ung thư không tiền" - 1

Kim Loan hiện nằm trong phòng bệnh và được bác sỹ theo dõi thường xuyên.

Sau khi nhập viện, cơ thể Kim Loan vẫn không thể tiếp nạp thức ăn, đồ uống. Mỗi buổi, chị chỉ cầm chừng vài muỗng cháo vì cứ ăn vào lại nôn ra hết. Toàn bộ phần chân tay và đặc biệt là bụng Kim Loan bị sưng phù. Giọng hát được mệnh danh "Sư tử" chia sẻ, chị thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn,…  khiến bác sỹ và người nhà phải túc trực liên tục để theo dõi tình hình.  

“Hiện tại, do bác sỹ chưa đưa ra kết quả chính xác nên chúng tôi không rõ sắp tới Kim Loan phải mổ hay điều trị như thế nào. Bây giờ trong gia đình chỉ có mỗi Đan Trang có thu nhập từ việc đi hát, đứa con trai còn lại làm nghề lái xe nên nguồn thu chỉ đủ nuôi sống bản thân.

Kể từ ngày bà ngoại mất, công việc kinh doanh, buôn bán của vợ chồng tôi cũng tuột dốc không phanh vì mất đi chỗ dựa. Không chỉ buồn vì mẹ qua đời, Kim Loan còn mắc thêm nhiều bệnh nên tinh thần ngày càng sa sút, ngay cả việc nhận show đi hát cũng rất khó khăn.

Vợ chồng tôi quyết định bỏ hết tất cả, về quê Bình Thuận sinh sống vì mọi chi phí, sinh hoạt ở đây không quá đắt đỏ như Sài Gòn. Giờ cô ấy đổ bệnh nặng, gia đình tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao để có chi phí lo liệu tiền chữa trị sắp tới”, chồng ca sĩ Kim Loan tâm sự.

"Sư tử" Kim Loan đối mặt với cảnh "ung thư không tiền" - 2

Ông xã Kim Loan buồn rầu, hoang mang vì không biết phải xoay sở kiếm tiền thế nào để chữa bệnh cho vợ.

Được biết, sau khi được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, ba người con của Kim Loan thường xuyên cùng bố túc trực tại bệnh viện từ sáng đến tối. Riêng Đan Trang vì bận lịch diễn nên ban ngày cô ở  viện cùng mẹ, tối lại đi hát đến tận 2h sáng. Dù mệt mỏi nhưng con gái Kim Loan vẫn chạy khắp nơi lo tiền viện phí cho mẹ.

“Ở thời điểm này, tôi chẳng còn tâm trạng nào để hát. Mỗi khi đứng trên sân khấu là nước mắt lại chực trào. Tuy nhiên, nếu tôi không hát thì nguồn thu sẽ bị cắt. Mỗi đêm đi hát nhận vài trăm ngàn cho tới 1 triệu đồng, dù khoản tiền đó chẳng là bao so với tiền viện phí nhưng cứ cố gắng kiếm tới đâu hay tới đó", Đan Trang tâm sự.

"Sư tử" Kim Loan đối mặt với cảnh "ung thư không tiền" - 3

Đan Trang rơi nước mắt khi nói về mẹ.

Đan Trang cũng cho biết, chữa bệnh cho mẹ cần số tiền lớn nhưng cả gia đình cô hiện chưa biết kiếm ở đâu và nhờ cậy ai. Ngay cả nhà ngoại, nhà nội cũng không đủ khả năng để giúp đỡ.

"Tôi chẳng biết với nguồn thu nhập ít ỏi hiện tại, mình có thể cầm cự đến lúc nào. Chỉ hy vọng trong thời gian tới sẽ có quý nhân xuất hiện, và cho tôi biết tôi nên làm gì để có thể cùng gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này”, Đan Trang nghẹn ngào nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN