24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate"

Câu chuyện đầy xúc động về hành trình vượt qua số phận của nữ diễn viên Vương Cơ cùng cậu con trai tật nguyền khiến người hâm mộ khâm phục.

Nhắc đến nữ diễn viên Vương Cơ, nhiều khán giả chắc hẳn nhớ đến bộ phim Cậu bé KarateNgười Bắc Kinh ở New York, vai diễn từng giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Kim Ưng.

Ngay từ nhỏ do cha mẹ bận công việc nên Vương Cơ và chị gái đã phải tự bươn trải và sống độc lập, biết nấu cơm khi mới lên 4 tuổi và 14 tuổi tự kiếm ra tiền. Tình yêu nghệ thuật giúp cô được nhận vào Đoàn văn công quân giải phóng Trung Quốc.

24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate" - 1

Vương Cơ trong Người Bắc Kinh ở New York.

Ban đầu cô định dự thi vào Học viện Sân khấu Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhưng rút cuộc do hiểu nhầm nên lại thi vào Học viện Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh, bạn học với các ngôi sao tên tuổi sau này như Tống Đan Đan, Lương Quán Hoa…

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Vương Cơ bị đồng nghiệp ghen ghét và tẩy chay khiến cô phải rời đến Mỹ sinh sống vào năm 1987. Tại xứ sở cờ hoa, nữ diễn viên theo học tiếng Anh và đến Los Angeles theo học chuyên ngành văn hóa nghệ thuật thế giới tại Đại học California.

24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate" - 2

Hai vợ chồng Vương Cơ - Cao Phong.

Năm 1989 tốt nghiệp ra trường, cuộc sống của Vương Cơ gặp nhiều vất vả, cô phải làm công việc chân tay để trang trải sinh hoạt phí. Chỉ sau khi bạn trai cô là nam diễn viên Cao Phong đến Mỹ và hai người cùng mở công ty, cuộc sống của cô mới dần ổn định và tươi sáng hơn.

Cậu con trai mắc bệnh tự kỷ, 24 tuổi trí thông minh như trẻ lên 4

Năm 1993 ngôi sao Tây Sương Ký sinh con trai Cao Hiểu Phi trong niềm vui vỡ òa và hạnh phúc của hai vợ chồng.

Niềm vui sướng chưa được bao lâu thì cả hai phát hiện con trai không được bình thường như bao đứa trẻ khác vì chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh, được bác sĩ chẩn đoán với chứng bệnh tự kỷ. Từ đây vợ chồng Vương Cơ chính thức lãnh thêm gánh nặng cả đời phải nuôi dạy con trai theo một chế độ hoàn toàn khác biệt và cũng vô cùng vất vả, chông gai.

Nữ diễn viên 55 tuổi từng tâm sự với chồng về cậu con trai nhỏ khi hai người phát hiện con mắc chứng tự kỷ: “Phim có thể đóng bao nhiêu bộ cũng được chứ con thì mình chỉ có một. Em là một diễn viên thành công nhưng lại là một người mẹ thất bại”, Vương Cơ chia sẻ cùng chồng.

24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate" - 3

Hai vợ chồng dành toàn bộ tài sản, sức lực cho con trai.

Cao Hiểu Phi không những chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh mà còn bị động kinh. Vợ chồng Vương Cơ vì muốn điều trị cho con lành bệnh nên đã tiêu gần hết số tiền tích cóp được bao năm làm ăn ở Mỹ cũng như tiền từ đóng phim.

Thậm chí nữ diễn viên còn từ chối nhiều hợp đồng để đưa con từ Los Angeles đến New York rồi lại về Bắc Kinh và đi khắp nơi tìm thuốc hay thầy giỏi chữa bệnh cho con. May mắn trong lúc bất lực nhất từng khiến Vương Cơ buông xuôi thì cô lại tìm được phương pháp giúp điều trị cho con trai hết sức hiệu nghiệm.

24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate" - 4

Cao Hiểu Phi năm 17 tuổi vẫn ngờ nghệch, ngô nghê như bé 4 - 5 tuổi.

Vốn trí tuệ của bé Hiểu Phi bị hạn chế và nhiều lúc gây nguy hiểm cho tính mạng bản thân. Vương Cơ là người thấu hiểu nhất vì vậy để phòng tránh rủi ro cho con trai buộc cô thường xuyên phải buộc sợi dây thừng vào thắt lưng hai mẹ con để kiểm soát con một cách thường xuyên nhất.

Cuộc sống của mẹ con Vương Cơ hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh của một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh: “Tôi can tâm tình nguyện đổi bộ não của mình cho con trai và chỉ mong cháu được sống một đời khỏe mạnh và bình an”, nữ diễn viên xúc động chia sẻ với Lỗi Dự trong chương trình truyền hình thực tế của nữ MC nổi tiếng này.

Suốt từ năm 1997 khi con nhập viện, viện phí là vấn đề tiên quyết mà vợ chồng Vương Cơ phải đối mặt. Bao nhiêu tiền của tích cóp trong thời gian dài ở Mỹ của hai vợ chồng đều đã dành cho con trị bệnh. Vương Cơ buộc phải về nước đóng phim, trong khi chồng cô tiếp tục ở lại Mỹ kinh doanh. 

Năm 2000 Vương Cơ nghe bạn bè giới thiệu có phương pháp điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em bằng cách giao tiếp với cá heo. Ngay lập tức nữ diễn viên cho con trai theo trị liệu bằng phương pháp mới này tại bệnh viện cá heo ở Thâm Quyến và nhận được kết quả khả quan. Sau mỗi lần điều trị kết thúc, Vương Cơ lại đưa hai bà cháu ra sân bay trở lại Mỹ, bản thân cô trở về đoàn phim và tiếp tục cống hiến.

24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate" - 5

Vương Cơ có lúc định buông xuôi tất cả.

Trong một bài phỏng vấn, Vương Cơ không ngần ngại khi nói về cậu con trai cũng như sợ mất hình tượng sau khi nhận vai xà tinh: “Con trai tôi dù giờ này đã cao gần 1,8m nhưng trí tuệ của cháu chỉ bằng những đứa trẻ lên 4 lên 6 tuổi mà thôi. Thế giới của cháu chỉ có phim hoạt hình. Thực sự đây là lần đầu tôi thể hiện nhân vật hoạt hình trên màn ảnh nhưng ngoài đời ngày nào tôi cũng là một nhân vật hoạt hình rồi”, nữ diễn viên tâm sự.

Nữ diễn viên cho biết, vì cậu con trai nên “gan” cô đã nhỏ hơn trước rất nhiều: “Trước đây tôi khá liều lĩnh, làm gì cũng to gan, một thân một mình với 60 USD trong tay mà không biết tí tiếng Anh nào nhưng vẫn mò đến Mỹ. Giờ thì gan tôi nhỏ lắm rồi, ngồi máy bay hễ có rung lắc một chút là lầm rầm cầu nguyện liên hồi vì tôi cần phải sống để chăm cho con trai. Có thể nói gia đình nào có con cháu mắc bệnh tự kỷ thì dù có chết cũng không thể nhắm mắt, vì vậy không biết sau này tôi có nằm xuống thì con mình sẽ ra sao”, Vương Cơ băn khoăn.

Những ngày sống xa mẹ, cậu bé Cao Hiểu Phi thường xuyên gọi điện hỏi: “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, khi nào mẹ về với con?”. Mỗi lần nghe thấy con nói những câu như vậy lại khiến Vương Cơ không cầm được nước mắt. Có lần Hiểu Phi từng nói: “Mẹ ơi con muốn biến nước mắt của mẹ thành ngọc trai đeo lên cổ của con”.

Cô con gái tài năng xinh như mộng

Ngoài cậu con trai tự kỷ, Vương Cơ còn có cô con gái xinh đẹp là nữ diễn viên Cao Lệ Văn (Angela Gao), từng thành công với tạo hình Tống Mỹ Linh trong bộ phim Thiếu soái, được đông đảo khán giả đón nhận và yêu mến.

24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate" - 6

Tạo hình Tống Mỹ Linh của Cao Lệ Văn.

Người đẹp sinh năm 1991 từng tốt nghiệp Đại học New York, cô tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu quốc tế người Hoa khu vực New York vào năm 2011 và đoạt giải Hoa hậu ảnh, chính thức tham gia làng giải trí. Một năm sau hai mẹ con Vương Cơ – Lệ Văn từng hợp tác chung trong bộ phim Sợi dây sinh tử (2012).

Ngày nhỏ cô bé Lệ Văn từng hỏi bà ngoại vì sao lại có sự phân biệt giữa cô với em trai, cô cũng tự hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của mình trên đời liệu có công bằng hay không?

Tuy vậy Cao Lệ Văn lại vô cùng yêu thương em, vì vậy khi được bà giải thíchm cô hiểu được nguyên do em luôn được mọi người quan tâm hơn.

24 năm vượt khó cùng con trai tật nguyền của sao "Cậu bé Karate" - 7

Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên 26 tuổi cho biết, cô không cần tiền của mẹ, chỉ cần mẹ dùng tiền đó để nuôi em là được rồi. Chính Lệ Văn cũng cho biết, nhờ có em trai giúp gia đình cô gắn bó và yêu thương nhau hơn. Bản thân cô cũng thêm gần gũi và muốn chăm sóc cho em nhiều hơn.

Triệu khán giả rơi nước mắt khi con trai Quốc Tuấn nhắn nhủ cha sau 15 năm bạo bệnh

“Cảm ơn anh Tuấn. Anh đừng căng thẳng quá nhé. Em sẽ chơi nhiều bản nhạc thật hay cho anh nhé“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN