Truyện cười nghề nghiệp (2)

"Cậu làm nghề thợ sắt?". "Vâng". "Thế thì hợp với con gái tôi đấy, nó cũng ồn ào từ sáng tới tối đó".

Tài hơn
Hai cậu bé đang nói về chị:
- Sắc đẹp của chị tao. Ai nhìn cũng đều ngơ ngẩn cả.
- Vậy mà cũng khoe. Một lời nói chị tao cũng làm khối người thành triệu phú đấy!
- Chị ấy làm nghề gì mà ghê thế?
- Đọc kết quả xổ số.
- !!!

*
* *

Sống nhờ
- Nghe ba tao nói, cả nhà ông nội tao xưa kia sống vào nghề cẩu đầu đao.
- Chà, bộ ông nội mày hồi đó có theo Bao đại nhân hả?
- Không, ổng chuyên làm thịt chó!

*
* *

Đồng nghiệp
Tòa yêu cầu một thương gia làm nhân chứng: - Tôi rất bận. Các ông cần tôi để làm gì?
- Một kẻ đã lấy ví tiền từ túi quần của ông. Hôm nay tòa sẽ xử anh ta.
- Các ông hãy tha cho anh ta. Chính tôi cũng đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng nghề đó.

*
* *

Thử xem
Một bác sĩ phẫu thuật khi thấy chi phí sửa xe hơi của mình quá cao đã rất tức giận. Ông nói với chủ ga-ra:
- Thật không thể hiểu nổi. Chỉ mài sú-páp và lắp séc-măng mà tới 480 đô la. Giá cả của ông vượt quá sức tưởng tượng rồi đấy.
- Quả thật không như ông nghĩ đâu. Là một phẫu thuật gia, ông thừa biết rằng một động cơ xe hơi cũng phức tạp như cơ thể con người vậy. Người thợ máy cũng phải giỏi tay nghề và khéo léo như ông vậy chứ.
- À, nếu vậy thì trong trường hợp này, tôi muốn anh ta mài sú-páp khi động cơ đang nổ.

*
* *

Nghề hay
- Sau này con muốn làm nghề gì? Và tại sao?
- Dạ làm người dự báo thời tiết. Vì chỉ phải trả bài rất ngắn và nếu có sai thì... cũng chẳng bị làm sao.

*
* *

Bí quyết theo nghề
- Mẹ ơi! Tại sao người viết văn, viết báo lại lấy nhiều tên khác nhau mà không ghi tên thật của mình vậy mẹ.
- Đó là có thể theo đuổi nghề nghiệp lâu dài đấy ạ.
- Tại sao lại thành bí quyết hả mẹ?
- Thì như ba con đó, tháng rồi có bài được đăng báo ghi tên ổng. Sau khi nhận nhuận bút 400 nghìn mà bạn bè phải bắt khao hết 500 nghìn.

*
* *

Cũng bệnh nghề nghiệp
Chàng trai nịnh người yêu sinh viên y khoa:
- Càng ngày anh càng nhận thấy em có đôi mắt sáng long lanh...
- Thật sao?
- Chắc hẳn lúc này trái tim em đang đập nhanh rộn rã...
Cô gái khóc òa lên:
- Thôi, anh đừng nói nữa... có khi em bị bệnh cường giáp mất rồi!

*
* *

Ai bắt tay nhiều nhất?
- Tại lớp đào tạo cán bộ ngoại giao, giáo viên bắt đầu bằng bài học về nghi lễ ngoại giao.
- Các em có biết nghề nào phải bắt tay nhiều nhất không?
- Thưa cô, có ạ!
- Đó là nghề xé vé ở cầu ạ.
- ?!

*
* *

Méo mó nghề nghiệp
Hai người làm nghề quảng cáo nói với nhau:
- Anh thấy không, chỉ một lần dùng bột giặt X để gội đầu mà tóc tôi đã bạc trắng, kinh thật!
- Ăn thua gì! Nhìn tôi đây này, 80 tuổi mà tóc vẫn đen nhánh, nhờ sơn Y đấy!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Chuyện nghề nghiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN