Tiếng Việt muôn năm

Trong giờ giải lao tại một hội nghị về hội thảo ngôn ngữ quốc tế, các giảng sư nói chuyện với nhau về vấn đề đồng âm.

Người Anh nói:
- We can can a can (Chúng ta có thể làm một cái hộp).
Giảng sư người Pháp nói:
- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo).
Vị giảng sư Trung Quốc lên tiếng:
- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng, bị trái ngô rụng phải).
Tới lượt phiên mình, nhà ngôn ngữ học Việt Nam làm luôn một tràng:
- Bữa qua, “qua” nói “qua” qua nhà mà “qua” hổng qua. Hôm nay, “qua” nói “qua” hổng qua mà “qua” lại qua!

*
* *

Tài hơn
Hai cậu bé đang nói về chị:
- Sắc đẹp của chị tao. Ai nhìn cũng đều ngơ ngẩn cả.
- Vậy mà cũng khoe. Một lời nói chị tao cũng làm khối người thành triệu phú đấy!
- Chị ấy làm nghề gì mà ghê thế?
- Đọc kết quả xổ số.
- !!!

*
* *

Xin con
Chàng họ Sở quen một cô gái vài ngày đã ngỏ ý:
- Em chính là người từ lâu nay anh vẫn mơ ước cưới làm vợ. Hãy cho anh một đứa con em nhé!
Cô nàng tròn mắt nai tơ:
- Em gửi chúng cho nhà bà ngoại nuôi cả. Anh muốn xin đứa nào: Con chị hay thằng em?
- !!!

*
* *

Tìm chồng
Một bà sồn sồn chặn chú bồi bàn, và hỏi nhỏ:
- Này, cái cô phục vụ đỏng đảnh vừa bưng nước chanh dâu đâu rồi?
- Thưa bà, bà muốn dùng gì ạ?
- Tôi chỉ muốn kiếm chồng mình thôi.

*
* *

Thời trang
Phụ nữ càng lớn tuổi càng quan tâm đến thời trang, dù có lạ mắt đến đâu các bà cũng không sợ. Một tối nọ, một bà ở trong phòng ngủ không mặc quần áo gì, chồng bà ta hỏi:
- Hôm nay bà làm sao thế? Có bị tâm thần không đấy?
- Ông chẳng hiều gì về thời trang hết cả. Đây là mốt áo ngủ mới nhất bây giờ!
- Nhưng giá bà ủi sơ nó đi thì cũng đỡ...

*
* *

Lời khuyên
Một bà quả phụ hỏi ý kiến một ông hàng xóm độc thân:
- Ông khuyên tôi nên trồng cây gì, tôi đang cần một loại cây mọc nhanh nhưng có bóng râm. Nó phải là một loại cây không rụng lá nhưng vào mùa đông vẫn phải nhìn thấy ánh nắng...
Ông hàng xóm gật gù:
- Theo tôi, bà nên trồng cây... dù (ô).

*
* *

Điều quan trọng
Một thanh niên là vận động viên nhảy dù, làm quen với cô gái đẹp và chuẩn bi lấy cô ta. Ông bố đưa ra những giáo huấn cuối cùng:
- Con có biết, điều gì con không bao giờ được cho phép vợ mình làm?
- Con biết rồi. Con không được để vợ cưỡi lên cổ mình.
- Đó không phải là điều chính.
- A, con hiểu rồi, con không được để vợ điều khiển chuyện tiền nong của mình.
- Cũng không phải là điều chính.
- Vậy còn gì nữa?
- Ở vị trí của con, những điều con vừa nói chỉ là chuyện nhỏ. Cái chính là không bao giờ cho vợ gấp dù của con.

*
* *

Lạc quan quá
Hai tử tù được thông báo vào lúc nửa đêm là sau hai tiếng nữa, họ sẽ bị treo cổ. Một người than:
- Hôm nay thật xấu ngày.
- Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm được gì nữa...

*
* *

Có đâu mà tả
Nhà thơ trẻ hỏi một biên tập viên lâu năm trong nhà xuất bản văn học:
- Ngài đã đọc bản thảo tập thơ mới của tôi chưa?
- Rồi! Nhưng cậu biết không, giữa chúng có một khổ thơ mà ngay cả cố thi sĩ Goethe đa tài cũng chịu chẳng viết ra nổi.
- Ồ, ngài lại khen quá mức rồi! Đấy là bài nào vậy?
- Cái đoạn tả tới, tả lui về máy thu hình kỹ thuật số ấy...

*
* *

Kế hoạch gì?
Kiểm tra quà mừng đám cưới con trai, sếp bà nói với sếp ông:
- Bội thu ông à.
- Tất nhiên, cách đây một tuần tôi vừa tổ chức một cuộc họp để bàn về kế hoạch mới mà.
- Kế hoạch gì vậy?
- Kế hoạch... tinh giản biên chế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN