Siêu tưởng tượng

Một bác sĩ tâm thần đang khám cho một cậu thanh niên. Ông gạch một đường thẳng đứng, và hỏi:

- Khi tôi vẽ một đường gạch như thế này thì anh tưởng tượng ra cái gì?
- Một cô gái.
Ông bác sĩ lại vẽ một đường khác nằm ngang:
- Còn bây giờ thì sao?
- Một cô gái nằm ngửa.
Vẽ thêm một đường ngang song song, ông hỏi:
- Thế bây giờ anh định nói gì?
Cậu thanh niên đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng mắng ông bác sĩ:
- Ông không biết ngượng hay sao? Sao dám vẽ hình trơ trẽn và bậy bạ như vậy cho người khác xem?
- ??!

*
* *

Nói khích
Một họa sĩ được mời đến nhà một người Nga mới để xem bộ tranh anh ta mới tậu. Bộ sưu tập tranh rất dễ sợ, nhưng chủ nhân tự hào về nó.
- Này, thế theo anh, sau khi tôi chết, tôi nên làm phúc bằng cách tặng lại bộ tranh này cho ai? - Người Nga mới hỏi.
- Cho hội người mù thành phố - Họa sĩ trả lời.

*
* *

Chắc gì?
Trong một góc tối của công viên cô gái quyết định đẩy chàng trai ra. Chàng ngạc nhiên:
- Em sao thế?
- Thì... từ từ đã, cơm không ăn thì gạo còn đó.
- Chắc gì đã còn, bây giờ chuột nhiều vô kể.

*
* *

Khó thế chứ
- Plettro, anh nên chơi thể thao đi thôi, anh nhìn xem cái bụng của anh tròn vo như quả dưa hấu ấy.
- Vâng, tôi cũng đã định tập thể thao, nhưng ông đã nhìn thấy ở đâu một vận động viên có cái bụng như của tôi chưa?

*
* *

Giận quá
- Tối qua em có xem hết trận đấu không?
- Ôi! Xem xét gì. Em hận ba cái trò đá bóng lắm!
- Tại lão chồng em. Tối ngày cứ dán mắt vào cái tivi. Ăn thì bóng đá, uống cũng bóng đá mà ngủ thì không chịu... đá bóng tí nào.

*
* *

Sắm được
- Chiếc xe hơi đời mới chị sắm được hồi nào?
- Hồi đám cưới con trai đầu đó!
- Vậy cái nhà này?
- À, hồi đám cưới con gái kế đó mà.
- Vậy chiếc xe bánh mỳ ngoài kia?
- Dự kiến đám cưới cô út sẽ trả nợ... Mua xe bánh mì để kiếm tiền trả nợ, chị ơi!
- ?!?
- Ổng bị cách chức rồi, đám cưới cô út chắc phải bù lỗ!

*
* *

Ấn tượng
- Trong cuộc đời cầu thủ, trận cầu nào khiến anh gây ấn tượng nhất?
- À, đó là trận mà tôi phải khiến Ban tổ chức phải thay trọng tài chính. Trọng tài thứ hai vào thay và ngay sau đó ông ấy đã rút thẻ đỏ tống cổ mình ra khỏi sân.
- Thế trọng tài thứ nhất đi đâu?
- Người ta đưa ông ấy đi cấp cứu rồi.

*
* *

Thế mới là tính
Một người Nga đến nhà băng của Thụy Sĩ trên một chiếc Méc-xì-đéc mới cáu:
- Cho tôi vay 100 đô-la, tiền thế chấp là chiếc Méc này.
Ngân hàng Thụy Sĩ ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Một năm sau, người Nga quay lại, trả cho ngân hàng 100 đô với tiền lãi cả năm là 8%. Mọi người ngạc nhiên hỏi anh ta:
- Anh vay 100 đô-la làm gì khi có cái xe đẹp thế?
- Vừa rồi tôi đi du lịch. Các vị đã thấy chỗ nào giữ xe Méc quanh năm với giá rẻ như thế chưa?

*
* *

Con gì chạy?
Một người dân hỏi cán bộ địa chính xã:
- Chú thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi đã về đến xã chưa vậy?
- Chưa.
- Thế chú có biết bao giờ nó về tới không?
- Cái đó thì còn tùy ạ.
- Tùy thế nào hả chú?
- Là như thế này này: Từ huyện về đến xã mà đi bằng một con gà luộc thì mất chừng một tuần, nếu bằng vịt quay sẽ mất năm ngày, còn nếu là chó thì chỉ mất ba ngày là cùng thôi bác ạ.

*
* *

Ngôn ngữ
Một người khách bước vào tiệm sửa xe, ông ta hỏi:
- Anh Hai! Của tôi sao rồi?
Chủ tiệm liền xổ ra một tràng:
- Trời ơi, cái đầu của anh dơ quá, tôi phải tháo ra từng phần để rửa, bao tử thì lủng mấy lỗ phải thay bao tử mới. Cần cổ thì quá cứng không thể lắc qua lắc lại được, hai mắt thì tối thui, còn bộ giò thì rơ và lắc lư, chưa kể bộ giò giữa trơ trụi hết phải xoáy lại, nếu bộ phận nào hư chắc phải thay luôn...!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN