Mối quan hệ "nhạy cảm" giữa sếp và nữ thư ký

Mối quan hệ giữa sếp và nữ thư ký thường lọt vào top những "mối quan hệ nhạy cảm".

Sếp, thư ký và TTT

Sếp tổng đi công tác tỉnh xa cùng nữ thư ký trẻ đẹp. 11 giờ đêm trước hôm đi, sếp cẩn thận nhắn tin:

- Em nhớ đem theo T.T.T nhé!

Thư ký vốn thông minh, sáng dạ nên đoán ngay ý sếp: T.T.T chắc là thuốc tránh thai.

Tuy nhiên chờ đợi mòn mỏi suốt cả chuyến công tác, sắp đến ngày về mà vẫn không thấy sếp đả động đến chuyện kia. Cô tự ái lắm.

Mãi về sau cô mới hiểu ý sếp, T.T.T là... thẻ thanh toán!

*
*   *

Sự cố "lệch pha"

Nữ thư ký chuẩn bị cho sếp bài diễn văn phát biểu. Buổi chiều khi quay về sếp hỏi thư ký:

- Sao bài diễn văn viết có vẻ dài thế, nhiều đoạn có vẻ như là trùng lặp, tôi thấy các cán bộ ngồi bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, nhiều người còn ngáy kho kho.

- Thôi chết em quên không dặn anh. Biết tính anh hay đãng trí, cất tài liệu chỗ nào rồi lại không nhớ, nên bản báo cáo 10 trang em đã phô tô thành 3 bản, phòng khi mất bản này còn bản khác.

*
*   *

Sếp đã làm gì cô thư ký?

Sếp trẻ ngồi sát nữ thư ký và đọc cho cô đánh máy một văn bản. Một hồi sau, mặt đỏ ửng cô thư ký thẽ thọt:

- Sếp có thể nhắc lại cho em một đoạn ở giữa được không ạ?!

- Đoạn nào? - sếp ngạc nhiên.

- Dạ đoạn giữa 2 từ “kính thưa” và “cảm ơn”!

Có lẽ khoảng cách giữa sếp với nữ thư ký quá… ngắn nên cô mới quên một đoạn quá… dài như thế!

Ông sếp đứng đắn và chiếc giày oan nghiệt của ”cô thư ký”

Làm người, nên cảnh giác, nhưng vừa phải thôi, kẻo tai ương lại bất thình lình ụp xuống đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hười ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN