Đàn ông, phụ nữ và cuộc sống

Người đàn ông chân chính phải biết yêu bóng đá, bia, và tình dục. Nhưng người đàn ông trên mức chân chính phải biết kết hợp một lúc cả ba thứ đó.

Cỡ nào?
Một người đàn ông sau khi kết hôn 10 năm quyết định mua cho vợ một chiếc váy. Ông bèn đến cửa hàng thời trang:
- Tôi muốn mua tặng vợ một chiếc váy.
- Xin lỗi, bà nhà mặc cỡ bao nhiêu ạ?
- Tôi cũng không rõ nhưng mỗi lần bà ấy đi qua cái ti vi 24 inch thì tôi chẳng thấy cái màn hình đâu cả.

*
* *

Rượu và thời tiết
Một người đang lái xe dưới trời mưa tầm tã thì thấy một người đàn ông dáng vẻ khổ sở đang lội bì bõm bên lề đường. Người lái xe động lòng bèn dừng xe lại và cho người kia đi nhờ xe.
- Anh đi đâu trong lúc mưa gió thế này? - Người lái xe hỏi.
- Tôi đến quán rượu cách đây 2 dặm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi đến đấy để uống vài cốc rượu mạnh.
- Tại sao anh không để sẵn một ít rượu ở nhà để dành cho những lúc thời tiết xấu như thế này?
- Ý của anh cũng hay đấy. Nhưng ở nhà tôi thì rượu không thể để dành được.

*
* *

Cần nhắc nhở
Một nhân viên được nhận lương theo tuần. Sau khi nhận được phiếu chi tiền lương, anh ta đến gặp ông chủ:
- Đây chỉ là 200 đô-la, ít hơn số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận.
- Phải, nhưng tuần trước tôi cũng đưa anh 200 đô-la mà có thấy anh phàn nàn đâu.
- Tôi thường không quan tâm đến những lỗi nhỏ, nhưng khi nó đã trở thành thói quen thì tôi thấy nên nhắc nhở ông.

*
* *

Bó tay
Một anh chàng nhặt được chiếc đèn cũ bên vệ đường, anh nhặt lên, chà xát một hồi, bất ngờ Thần Đèn hiện ra thật:
- Thưa chủ nhân, ngài muốn gì?
- Ta muốn cưới vợ, hãy tìm vợ cho ta!
- Yêu cầu của chủ nhân về cô gái đó thế nào ạ?
- Khoảng 20 tuổi, không cần đẹp nhưng tóc dài, không chạy theo mốt, không sơn móng tay móng chân và biết hát một vài bài dân ca.
Chàng thanh niên chỉ kịp nghe thấy Thần Đèn nói vội một câu:
- Em chịu!
Và Thần biến mất.

*
* *

Kinh doanh giỏi
Nhà nọ nuôi một con chó cái, con chó này mới sinh được 6 con chó con. Ông bố lo lắng nói:
- Chúng ta không thể nuôi được từng này con chó, phải bỏ bớt đi thôi.
Cậu con trai đưa ra ý kiến:
- Chúng ta nên bán chúng đi thì tốt hơn.
- Được thế thì còn gì bằng. Nhưng bố nghĩ chẳng ai mua đâu, mình cho đi được đã là may lắm rồi.
- Để con thử xem sao.
Đến tối, khi ông bố vừa đi làm về, cậu con trai liền chạy ra khoe:
- Bố ơi, con bán được một con chó rồi, giá là 100 đô-la cơ nhé.
- Ôi, con giỏi quá. Nhưng con đã bán nó đi bằng cách nào?
- Con bán cho bác bán hàng tạp hóa rồi, nhưng bác ấy không trả bằng tiền mà trả cho nhà mình tận 2 con mèo, mỗi con có giá tới 50 đô-la cơ đấy bố ạ.

*
* *

Lý sự
Một thực khách tức giận gọi bồi bàn đến:
- Tại sao trong bát phở của tôi lại có đến ba con ruồi nằm thẳng cẳng thế này?
- Vâng, đây thực sự là một bi kịch thưa ông!
- Thế à? Nhà hàng lại mất vệ sinh đến thế kia à?
- Dù chúng tôi đã rất cố gắng can ngăn, nhưng... chuyện tình tay ba thường kết thúc bi thảm như thế đấy ạ!
- ?!!

*
* *

Giống
Bác sĩ thú y được mời về khám cho con dê đực đầu đàn. Khám xong bác sĩ nói:
- Con dê của bà chẳng bị bệnh gì cả. Nó thở khò khè là do nó có tật ngửi và cắn lông dê cái nên lông trôi vào cổ họng gây khó thở thôi.
- Ông chắc chứ?
- Chắc chắn mà.
- Trời ơi, không lẽ chồng tôi cũng bị như thế. Ông ấy cũng khó thở, khò khè mà đi khám ở đâu các bác sĩ cũng bảo là không mắc bệnh gì.

*
* *

May quá
Khách bực bội gọi bồi bàn:
- Này anh, trong tô xúp của tôi có một con ruồi.
- Có phải một con to, màu xanh, mình mẩy toàn lông lá phải không ạ?
- Phải!
- Có phải trông nó có vẻ hết sức mệt mỏi và rũ rượi không ạ?
- Chính xác!
- Thế thì may quá! Suốt từ sáng tới giờ, chúng tôi vất vả mãi mà chưa đuổi được nó.

*
* *

Xấu thật
Hai cô tóc vàng đang đi dạo với nhau thì nhặt được một cái gương. Một cô soi gương, rồi thốt lên:
- Eo ơi, trông mình xấu xí quá!
Cô kia nhặt gương lên soi, rồi nói:
- Đúng, trông cậu xấu thật!

*
* *

Rớt cũng oách
Hai bà hàng xóm trò chuyện:
- Thằng con nhà chị sức học cũng chỉ ở dạng trung bình thôi, sao chị không bảo nó đăng ký thi vào mấy trường trung cấp cho nó vừa với khả năng mà lại đăng ký thi vào các trường đại học “khủng” như vậy?
- Ôi, sức nó thi vào trung cấp chưa chắc đã được nên thà thi đại học mà rớt thì còn oách hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN