Biệt tài liếm thìa đoán món của người đàn ông mù

Để thử thách người đàn ông mù, anh chàng phục vụ đã nghĩ ra chiêu trò mới nhưng kết quả đã khiến anh sốc nặng.

Khi vừa có một người đàn ông mù bước vào nhà hàng, người phục vụ đã nhanh nhảu chạy đến hỏi:

- Thưa ngài, ngài có cần menu không ạ?

- Tôi bị mù, hãy đưa tôi chiếc thìa trong phòng bếp, tôi sẽ ngửi và gọi món.

Người phục vụ nghe theo và đưa cho ông một chiếc thìa.

Người đàn ông mù đưa lên mũi ngửi và nói:

- Cho tôi một chiếc bánh mỳ kẹp thịt với một chút khoai tây.

Người phục vụ rất kinh ngạc vì đúng là chiếc thìa đó vừa được dùng để chế biến món ăn mà người đàn ông mù gọi.

Cứ như vậy, hàng tuần, ông đến nhà hàng và gọi tên chính xác món ăn chỉ thông qua chiếc thìa.

Một lần, người phục vụ quyết định thử thách người đàn ông mù. Anh trở về nhà và nói với vợ Maria:

- Em hãy liếm chiếc thìa giúp anh!

Cô vợ làm theo và đưa thìa cho chồng.

Hôm sau, người đàn ông mù đến. Người phục vụ vội vã đưa cho ông chiếc thìa để chọn món.

- Ôi trời ơi, bạn cùng lớp với tôi!  Maria cũng làm việc ở đây sao?

Câu nói của người đàn ông mù đã khiến người phục vụ đứng chôn chân tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hòa (Theo HH) ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN