Bí mật tết Quý Tỵ, giờ mới kể

Sự kiện: Tết

Có những chuyện tế nhị về Tết, nếu đem kể trước Tết e rằng bà con "ném đá" te tua.

Tết đến xuân về nghĩ thấy thương
Trông mong tiền thưởng với tiền lương
Mỏi mòn đôi mắt nhân viên đợi
Dửng dưng mặt sếp vẫn bình thường

Tết đến xuân về, rõ chán chưa
Hết nửa suất lương cỗ giao thừa
Đầu xuân liên tiếp dăm đứa cưới
“Truyền đơn” đỏ thắm rải như mưa

Tết đến xuân về đã thấy no
Bánh chưng, thịt mỡ với chân giò
Ăn vào béo ú, lo bệnh “gút”
Ít tiền xài tạm niêu cá kho

Tết đến xuân về chẳng đánh bài
Lô đề, xóc đĩa nhất định cai
Rủi gặp vận đen đời đi đứt
Chúa Chổm nợ nần chắc chắn “die”

Tết đến xuân về nhớ rượu bia
Tửu nhập ngôn xuất miệng tía lia
Mặt đỏ Quan Công trông thấy gớm
Tết nay điều chỉnh uống bằng thìa

Tết đến xuân về chả nhắn tin
Chúc xuân, chúc tết để lấy hên
Bao năm chúc mãi không thấy nghiệm
Không nhắn đỡ “đen”, đỡ tốn tiền

Tết đến xuân về thấy lo âu
Lì xì thiếu ruột nghĩ phát rầu
Du xuân, tình phí thôi xin kiếu
Mấy hôm giả ốm chả đi đâu!

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN