Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Khát khao tuổi “băm” của Hữu Hà

Hai phen bị cấm thi đấu rồi quay lại sàn đấu với tất cả sự mạnh mẽ vốn có của một trong những tài năng sáng giá nhất làng bóng chuyền Việt Nam, số phận long đong của Nguyễn Hữu Hà có vẻ như sẽ không sa vào đoạn kết đầy bi kịch mà không ít người đã mường tượng.

Chính thức được thi đấu trở lại trong màu áo Biên phòng từ vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2016, Nguyễn Hữu Hà đã đem lại sức sống mới cho đội bóng áo lính mà mùa năm ngoái còn ngập ngừng dừng chân ngay từ vòng bảng. Bị đánh giá là đội bóng “lót đường”, Biên phòng gần như lột xác trên hành trình tìm lại vầng hào quang với 2 lần vô địch Việt Nam các mùa giải 2009 và 2011.

Khát khao tuổi “băm” của Hữu Hà - 1

Hữu Hà tấn công trong trận Biên phòng thắng Maseco TP HCM

Nếu như chiến thắng trước các tân binh Hà Tĩnh, Công an TP HCM chưa nói lên nhiều điều thì với việc quật ngã đội hạng ba mùa trước là XSKT Vĩnh Long, đội bóng của HLV Trần Đình Tiền đã khiến các đối thủ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Bên cạnh phong độ ổn định của các cầu thủ chủ chốt như đội trưởng Ngọc Kiên, mũi chuyền hai Hồng Quân hay libero Văn Lâm, sự tỏa sáng của chủ công Hữu Hà góp sức rất lớn vào thành tích toàn thắng 5 trận vòng bảng bảng B của Biên phòng dù chủ công quê Thái Bình giờ đây đã bước sang tuổi 35.

Gián tiếp biến Maseco TP HCM thành cựu vô địch Cúp Hùng Vương, buộc ứng viên nặng ký Tràng An Ninh Bình phải chấp nhận thất bại 1-3 “tâm phục, khẩu phục”, những chiến thắng ấn tượng của Biên phòng đã quá đủ để những nhà chuyên môn thay đổi hẳn cách nhìn về mục tiêu chiến đấu của đội bóng này.

Nếu như nhớ lại Hữu Hà không được ra sân bất cứ trận nào ở đấu trường quốc nội trong năm 2015, tương tự như ở mùa giải 2011 đều với lý do không đạt được thỏa thuận trong việc chuyển nhượng (từ Tràng An Ninh Bình về Đức Long Gia Lai rồi từ đội bóng phố núi chuyển đến Biên phòng), người ta càng hiểu hơn về nỗi lòng của chàng trai xem bóng chuyền là đam mê lớn nhất trong cuộc đời.

Chính sự tái xuất của Hữu Hà đã góp phần “kéo” khán giả Hải Dương đến với giải và sự kỳ vọng của người hâm mộ đã không hề uổng phí. Ngôi sao tấn công một thời của tuyển Việt Nam vẫn nguy hiểm như thuở nào khi anh xé toang mọi hàng phòng ngự, đánh bạt mọi dàn chắn để cùng Biên phòng giành ngôi đầu bảng B và kèm theo đó là một suất tham dự Cúp Hùng Vương, sân chơi dành cho 8 đội bóng nam, nữ hay nhất nửa đầu mùa giải.

Sẽ không bất ngờ nếu như Biên phòng tiếp tục vượt qua đội bóng cùng ngành Thể công Binh đoàn 15 vào ngày 15-4 tới đây tại Phú Thọ để qua đó tiến sâu nhất có thể tại Cúp Hùng Vương, bước chạy đà quan trọng cho mục tiêu trở lại ngôi vị số 1 Việt Nam vào cuối mùa.

Các cặp đấu Cúp Hùng Vương

Với các thứ hạng sau vòng 1 giải quốc gia, 2 cặp đấu của nữ tại Cúp Hùng Vương sẽ diễn ra giữa Ngân hàng Công Thương - Tiến Nông Thanh Hóa và Thông tin Liên Việt Post Bank - Bình Điền Long An trong khi 2 trận đấu chéo giải nam gồm Biên phòng - Thể Công BĐ 15 và Sanest Khánh Hòa - Tràng An Ninh Bình vào các ngày 14 và 15-4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN