Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu

Show 6 của Gương mặt thân quen mùa 2014 đã diễn ra trong không khí đầy lắng đọng vì các tiết mục biểu diễn đều không có vũ đoàn minh họa trừ tiết mục của Mi-A. Vì thế mà các thí sinh đã phải nỗ lực gấp đôi để đảm bảo việc trình diễn một mình trên sân khấu vẫn tạo được tính hấp dẫn.

Vượt qua nỗi buồn vì phần hóa trang thành ca sĩ Lý Hải không được đánh giá cao của tuần trước, Vy Oanh hào hứng với phần thử thách mới khi hóa thân thành ca sĩ bốc lửa Shakira. Nữ ca sĩ chia sẻ, điều cô thích nhất ở Shakira chính là những màn trình diễn nóng bỏng cùng khả năng múa bụng tuyệt vời.

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 1

6 thí sinh, giám khảo và MC trong show 6 của Gương mặt thân quen

Không phụ lòng mong đợi của khán giả, Vy Oanh đã xuất hiện ấn tượng với chùm đèn trên đầu và những điệu múa bụng vô cùng điệu nghệ.

Giám khảo Mỹ Linh tỏ ra rất tâm đắc vì: “Em đã lột xác hoàn toàn thành một Shakira trên sân khấu. Những động tác múa bụng của em nhuần nhuyễn khiến cho chị nghĩ rằng em đã tập lâu lắm rồi chứ”.

Vừa khen ngợi, giám khảo Hoài Linh vừa động viên “múa bụng tốn rất nhiều sức lực mà em hát được như vậy là quá tốt rồi”.

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 2

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 3

Vy Oanh với màn hóa thân vô cùng tuyệt vời

Dù không nhận được giải thưởng tuần này nhưng nhờ những nỗ lực, tổng điểm của Vy Oanh sau 6 tuần hiện đang đứng thứ 2, chỉ kém Minh Thuận.

Người giành chiến thắng trong tuần thi thứ 2 này là Ngân Quỳnh với màn hóa thân thành ca sỹ người Nhật Mayumi Istuwa với ca khúc Sa mạc tình yêu.

Dù có chút lo lắng mỗi khi hóa thân thành các ca sĩ nước ngoài nhưng lần này, Ngân Quỳnh đã vượt qua được chính bản thân mình. Cô diễn tả từng cử chỉ, tâm trạng đúng như “phiên bản chính” khiến khán giả và ban giám khảo lặng người thưởng thức.

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 4

Ngân Quỳnh gợi nhớ ca sỹ người Nhật từ cử chỉ, vóc dáng cho đến giọng hát

Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Tôi thật sự thích thú, mê mẩn với phần trình diễn của bạn. Ngân Quỳnh cho tôi thấy một cảm xúc mãnh liệt với một bài hát quen thuộc”.

Giám khảo Hoài Linh thán phục: “Phong thái biểu diễn và thần thái của Ngân Quỳnh rất hòa quyện với nhau. Khi Ngân Quỳnh hát lời việt, rất êm ái rót vào lòng tôi một cảm giác nổi da gài, dựng tóc gáy. Thần thái của Ngân Quỳnh biểu diễn chính là thần thái của cô ca sĩ phiên bản chính”.

Kết quả cô nhận được điểm số tuyệt đối từ 3 vị giám khảo và qua đó lần thứ 2 giành giải nhất tuần với trị giá 100 triệu đồng.

Trong đêm thi thứ 6, khán giả có cơ hội được thưởng thức những màn trình diễn đa dạng.

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 5

Vương Khang bảnh bao khi hóa thân thành Bằng Kiều

Là người mở màn chương trình vớ phần hóa thân thành Bằng Kiều qua ca khúc Thao thức vì em, Vương Khang không hề lúng túng mà còn rất chuyên nghiệp trên sân khấu.

Giám khảo Đức Huy nhận xét: “Khó có được ai bắt chước được Bằng Kiều ở những nốt cao kéo dài, ngân ở cuối. Tuy nhiên tôi đánh giá cao nỗ lực của Vương Khang đã cố hết mình. Chính cảm hứng của bài hát đã là ngọn gió giúp đôi cánh của bạn bay thật cao đêm nay”.

Sau khi dành nhiều lời khen cho Vương Khang, Mỹ Linh đã cùng song ca một đoạn rất tình tứ với anh khiến khán giả càng thích thú hơn.

Có một phần thi lột xác trong đêm thi thứ 5, Mi-A gặp không ít áp lực. Đây cũng là màn trình diễn duy nhất có phần minh họa của các vũ công. Dù cố gắng thể hiện ca khúc có tiết tấu nhanh nhưng dường như cô vẫn chưa thuyết phục được ban giám khảo

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 6

Mi-A chưa thực sự thành công trong hình tượng công chúa nhạc pop

Giám khảo Đức Huy thẳng thắn: “Có lẽ dư vị của sự chiến thắng còn tồn tại trong Mi-A nên em có vẻ bận tâm lo lắng làm sao để hơn được tiết mục tuần trước.”

Mỹ Linh thì lại đưa ra lý do để bênh vực: “Cũng do em là người Á Đông nên không thể giống cô ấy hoàn toàn được. Chị rất đồng cảm vì sự căng thẳng của em trong tuần này nên tiết mục của em vẫn tốt nhưng không thể gọi là xuất sắc như tuần trước”.

Sau những tiết mục giả gái, tuần này thử thách cho Minh Thuận cũng không hề đơn giản khi phải vào vai Noo Phước Thịnh với ca khúc Đổi thay. Sở dĩ anh chọn bài hát này vì muốn tập trung nhiều hơn vào giọng hát, không vũ đạo minh họa dù anh có thế mạnh về phần này.

Xuất hiện với một phong thái rất trẻ trung trên sân khấu với quần jean, áo thun và áo khoác kiểu, Minh Thuận đã có phần trình diễn khá tốt.

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 7

Minh Thuận hóa thân Noo Phước Thịnh

Giám khảo Hoài Linh đưa ra lời tán dương: “Tôi rất thích bạn vì tôi biết quá trình luyện tập những nốt cao cả kéo dài một tuần mà bạn vẫn giữ được giọng để trình diễn hôm nay là quá tốt”.

Mỹ Linh cho rằng Noo Phước Thịnh là một chàng trai hát hay, đẹp trai và để có thể tìm được một điểm tương đồng quả là hơi khó. Tuy nhiên cô cũng khẳng định: “Hôm nay anh hát cũng không hề thua kém”.

Người trình diễn cuối cùng trong đêm thi này là Hoài Lâm với phần hóa thân thành Khắc Triệu.

Vy Oanh múa bụng bốc lửa trên sân khấu - 8

Hoài Lâm hóa thân thành ca sỹ Khắc Triệu

Trước khi lên sân khấu, thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi năm nay đã phải vất vả tập trống với phần hỗ trợ của chính phiên bản gốc. Hoài Lâm đã gây được một ấn tượng khó quên khi anh chọc ghẹo Mỹ Linh như “người tình trong mộng” của mình trong bài hát. Đến giám khảo Hoài Linh còn phải thốt lên “Hoài Lâm gan quá, đến Linh còn không dám gọi tên Mỹ Linh nữa mà nó còn cợt đùa chọc ghẹo cô này”. Sau đó, anh phải thừa nhận con trai mình diễn "tiết mục này được, ổn”.

Về phần mình, Mỹ Linh cũng tán thưởng “phần trình diễn của em quá tốt rồi”.

Ngoài 6 phần trình diễn nói trên, show 6 của Gương mặt thân quen còn có sự xuất hiện của khách mời ca sĩ Lệ Quyên với ca khúc Phố đêm. Sau đó cô cùng MC Thanh Bạch còn ngẫu hứng với trích đoạn Lan và Điệp ăn ý cùng nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Kiếng cận, Khan Ng ([Tên nguồn])
Gương mặt thân quen: Show thực tế hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN