Thí sinh Học viện Ngôi sao thừa nhận "tăng động" hơn Hòa Minzy

Sự kiện: Học viện ngôi sao

Nhiều thí sinh tại vòng casting Học viện Ngôi sao miền Bắc tỏ ra tự tin và khẳng định "khùng" hơn nhiều so với Hòa Minzy.

Cuối tuần qua, vòng casting khu vực miền Bắc của chương trình Học viện Ngôi sao diễn ra tại một trung tâm thương mại lớn ở thủ đô Hà Nội. Sức nóng từ mùa năm ngoái khiến cho vòng casting năm nay của Học viện Ngôi sao diễn ra quyết liệt, căng thẳng với hàng trăm thí sinh tham gia. Ngay từ vòng sơ loại này, nhiều cá tính âm nhạc khá đặc biệt đã xuất hiện, hứa hẹn tạo ra một mùa Học viện Ngôi sao hấp dẫn trước mắt.

Nguyễn Thị Thuý Hường (sinh năm 1994) là một gương mặt khá quen thuộc với giới trẻ Hà Nội. Từng là quán quân Hoa Học Trò Icon 2011, hình ảnh của Thuý Hường càng đến gần hơn với giới trẻ khi liên tục xuất hiện trên bìa và làm người mẫu ảnh cho các tờ báo tuổi teen. Thuý Hường với nickname Hường Hana đã có những sản phẩm âm nhạc đầu tiên trước khi đến với vòng sơ tuyển Học viện Ngôi Sao. Hai MV Khúc xuân yêu đờiMột chương mới bắt đầu của Thuý Hường cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả trẻ.

Thí sinh Học viện Ngôi sao thừa nhận "tăng động" hơn Hòa Minzy - 1

Hot girl Hường Hana muốn thử sức với âm nhạc một cách nghiêm túc.

Thuý Hường chia sẻ về lý do tham gia chương trình: “Mình thích hát từ nhỏ rồi, dù bị gia đình ngăn cấm và mình cũng có thử nhiều ngành học khác nhưng ‘bản chất’ vẫn cứ mê hát hò và được đứng dưới ánh đèn sân khấu là ước mơ của mình. Trong tất cả chương trình ca nhạc thì Học viện Ngôi sao hợp với mình nhất vì đối tượng hướng tới khán giả trẻ, cả về phong cách tươi vui, nhí nhảnh nữa”. Đến tham gia chương trình, Thuý Hường thể hiện bài hát Rung động của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh. Cô bạn chọn bài này vì có giai điệu và tiết tấu nhanh, vui vẻ, giống tính cách của cô bạn ngoài đời. Với lợi thế ngoại hình cộng với sự tự tin sẵn có, Thuý Hường đang là ứng viên sáng giá cho một suất chính thức trong Học viện Ngôi sao mùa này.

Nguyễn Gia Huy (sinh năm 1996) đến từ Hà Nội cũng là một gương mặt rất “sáng giá” cho một vị trí trong ngôi nhà chung năm nay. Trở về từ Úc sau du học, Gia Huy hiện đang là học sinh cấp 3 tại THPT Nguyễn Trãi. Mặc dù sắp bước vào năm học mới nhưng cậu bạn bày tỏ sẽ quyết định bảo lưu kết quả học tập để tham gia chương trình. Là một fan cứng của Hoà Minzy, Gia Huy chia sẻ việc “thần tượng” của mình đăng quang cũng là “động lực” khiến Gia Huy tham gia vòng sơ tuyển lần này. Điều thú vị là cậu bạn khá “e ngại” vì mình có hình xăm ở cả hai tay nhưng cậu chia sẻ vẫn có thể mặc… áo dài tay để che nếu chương trình yêu cầu.

Thí sinh Học viện Ngôi sao thừa nhận "tăng động" hơn Hòa Minzy - 2

Gia Huy là một gương mặt nam khá nổi bật của vòng sơ tuyển.

Ở Vòng sơ tuyển, Gia Huy hát liên khúc ba bài Mùa yêu đầu (Đinh Mạnh Ninh), Chút nắng chút mưa (Hoàng Tôn) và Nơi tình yêu kết thúc (Bùi Minh Tuấn). Phần biểu diễn này được Ban giám khảo đánh giá khá cao. Bên cạnh đó, Gia Huy tỏ ra là một “cậu bé” khá nhút nhát, đó cũng là lý do Gia Huy tìm đến Học viện Ngôi sao để bản thân mình được tự tin hơn. Học Viện Ngôi Sao cũng là cơ hội để các bạn hoàn thiện bản thân và trở nên tự tin hơn trong chặng đường sắp tới.

Nổi bật ngay từ ngoại hình, cô bạn Bùi Mỹ Linh ngay lập tức gây ấn tượng mạnh cho dàn thí sinh và “lọt vào tầm ngắm” của ban giám khảo. Diện “một cây” trắng cùng mái tóc màu xanh nước biển, Mỹ Linh đã thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình ngay từ đầu. Mỹ Linh cho biết đây chính là phong cách mà Mỹ Linh sẽ theo đuổi: “Theo lời ‘mách nước’ của chị Hoà Minzy trên báo, mình đã quyết định thể hiện phong cách và cá tính của mình ngay từ đầu. Mình nghĩ điều quan trọng nhất khi bước vào học viện là chứng tỏ bạn có cá tính và tự tin thể hiện cho người khác biết”.

Thí sinh Học viện Ngôi sao thừa nhận "tăng động" hơn Hòa Minzy - 3

Mỹ Linh gây chú ý bởi mái tóc nhuộm màu nổi bật.

Về tính cách của mình, Mỹ Linh cho biết cô là con người mạnh mẽ và khó nắm bắt. Bùi Mỹ Linh còn có nickname là Linh Buzi. Cô bạn từng sáng tác và thể hiện các ca khúc của mình cũng như đã có những bản cover các bài hát nước ngoài rất hay. Từng du học Singapore 5 năm, Mỹ Linh tự tin với khả năng ngoại ngữ và phát âm tiếng Anh của mình nên nếu gặp phải “đề” nhạc nước ngoài, Mỹ Linh cũng sẽ không “ngán”. Ngoài ra, khả năng chơi guitar cũng là hành trang giúp Mỹ Linh toả sáng nếu may mắn được chọn vào ngôi nhà chung của Học Viện Ngôi Sao năm nay.

Sở hữu gương mặt đáng yêu “ngang ngửa” Hoàng Yến Chibi, Nguyễn Khánh Linh – cô bé sinh năm 1997 – đến từ Hà Nội cũng để lại nhiều thiện cảm khi đến vòng sơ tuyển vừa qua. Đang theo học ngành nhạc cụ truyền thống và thanh nhạc, Khánh Linh mong muốn ước mơ âm nhạc của mình được hoàn thiện khi có cơ hội được học hỏi và đào tạo bài bản ở Học viện Ngôi sao. Bên cạnh đó, cô gái cũng hi vọng quá trình rèn luyện ở cuộc thi sẽ trau dồi kỹ năng cũng như sẽ cố gắng kết hợp nhạc cụ truyền thống với âm nhạc trẻ trung mình đang theo đuổi.

Thí sinh Học viện Ngôi sao thừa nhận "tăng động" hơn Hòa Minzy - 4

Khánh Linh thử sức với Vết mưa của Vũ Cát Tường.

Đến với Học viện Ngôi sao, Khánh Linh chọn bài Vết mưa của nhạc sĩ Vũ Cát Tường để thể hiện. “Tự nhận” mình là người dễ gần, hoà đồng nhưng sống nội tâm và biết lắng nghe, Khánh Linh chia sẻ cô sẵn sàng trở thành nơi “trút bầu tâm sự” cho các bạn trong nhà chung nếu các bạn có “chuyện vui chuyện buồn”.

Một cá tính khác nhận được sự chú ý ngay từ đầu là cô bạn Sùng Minh Tâm (sinh năm 1996) đến từ Hà Giang. Tự nhận mình “quái” và “tăng động” hơn… quán quân Hoà Minzy “chút chút”, Minh Tâm cho biết sẽ thể hiện hết 100% cá tính của mình nếu được bước vào ngôi nhà chung. Minh Tâm yêu thích và đam mê ca hát nhưng lại vấp phải sự phản đối của bố. Từng “trốn” bố đăng ký vào Học viện Âm nhạc thay vì Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Minh Tâm vẫn từng ngày theo đuổi ước mơ của mình. Tham gia Học viện Ngôi sao để chứng tỏ con đường mình chọn là đúng đắn để bố mẹ hiểu và ủng hộ cô con gái nhỏ, đó là mong ước bấy lâu của Minh Tâm.

Thí sinh Học viện Ngôi sao thừa nhận "tăng động" hơn Hòa Minzy - 5

Thí sinh Sùng Minh Tâm đến Hà Giang.

Đến với ngày casting, Minh Tâm “diện” bộ váy dáy rất nữ tính nhưng cô bạn chia sẻ mình rất ngượng khi mặc váy, “thường ngày style của Tâm là hiphop, quần cơ. Hôm nay đi hát giao hưởng nên bắt buộc mặc váy rồi… chạy sang đây, ngượng lắm”. Ngoài ra, với cá tính “tưng tửng” cùng “sở thích”… trêu chọc người khác, Minh Tâm hứa hẹn sẽ làm “sôi sục” ngôi nhà chung của học viện nếu có may mắn trở thành thành viên chính thức của chương trình mùa này.

Ngoài những gương mặt trên, mỗi cá tính đến với Học viện Ngôi sao đều phần nào gây được thiện cảm và ấn tượng với chương trình bởi sức trẻ, niềm đam mê và mong muốn được bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Có thể giọng hát của họ có thể chưa thật sự xuất sắc nhưng tình yêu đối với chương trình đưa mỗi bạn trẻ đến ngày casting đều được chương trình ghi nhận và trân trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Học viện ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN