Bố mẹ MC Quang Minh gầy rạc người vì lo cho con trai

Sự kiện: MC Lê Lưu Quang Minh

Người thân của nam MC này cũng khẳng định, dù phải đứng đường cũng không từ bỏ hy vọng và làm mọi cách để giúp Quang Minh vượt qua.

Tới đêm qua (23.7), sức khỏe của Quang Minh dần ổn định hơn, không còn bị xuất huyết bao tử như đêm đầu tiên nhập viện. MC sinh năm 1988 cũng tự thở được mà không cần sự hỗ trợ của ống thở. Tuy nhiên, Quang Minh vẫn chưa qua hết thời kỳ nguy kịch vì vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phải nằm trong phòng cấp cứu cách ly trong tình trạng buộc chặt tay chân vào thành giường để tránh bị ngã xuống đất khi tỉnh dậy.

“Bác sỹ dặn gia đình phải ráng chờ đợi trong mấy ngày này, nếu Quang Minh qua khỏi thì cơ hội chữa trị thành công khá lớn. Thậm chí, khi không may xảy ra biến chứng nào khác, gia đình cũng sẽ chờ để tìm cách đối phó với nó. Điều quan trọng lúc này là cơ thể của Quang Minh có tiếp nhận thuốc điều trị hay không, nếu tiếp nhận thành công, nó sẽ giúp sức đề kháng của Minh cao hơn để diệt được vi khuẩn viêm gan”, Pháp Lê – em trai của Quang Minh chia sẻ.

MC Lê Lưu Quang Minh

Sức khỏe đã dần ổn định hơn so với ngày đầu nhập viện.

Suốt 2 ngày qua, gia đình, họ hàng Quang Minh luôn túc trực tại bệnh viện Nhiệt Đới (TPHCM) để trông ngóng tình hình điều trị của chàng MC trẻ tuổi. Một thành viên trong gia đình Quang Minh chia sẻ, dù chỉ còn 1% hay 10% cơ hội hồi phục, nhưng với tinh thần còn nước còn tát, mọi người không  từ bỏ tia hy vọng và làm mọi cách để giúp Quang Minh vượt qua.

“Cho dù có phải bán nhà, sạch cửa, thậm chí có phá sản ra ngoài đường ở chúng tôi cũng phải lo cho Quang Minh. Chỉ cần Minh được hồi phục, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có tiền điều trị cho nó. Tiền của có thể kiếm lại được, nhưng mạng sống con người thì không, nhất là khi Minh lại là đứa con ngoan, cách sống của Minh trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều rất tốt, vì vậy ai gặp cũng thương, cũng quý mến và mong cho Minh có đủ nghị lực để qua khỏi kiếp nạn này”, người nhà nam MC nấc nghẹn khi tâm sự với chúng tôi.

Được biết, hiện bảo hiểm xã hội của Quang Minh đã hết hạn, công ty quản lý đang cố gắng xin gia hạn cho nam MC trong thời gian này. Tuy nhiên, vì khác tuyến bệnh viện nên bảo hiểm cũng chỉ hỗ trợ 40%, gia đình phải lo 60% còn lại. Số tiền đóng góp mà khán giả, bạn bè, đồng nghiệp gửi đến trong 2 ngày qua cũng phần nào giúp gia đình chi phí điều trị.

Vì quá lo toan cho con trai, suốt 2 ngày qua, bố mẹ và anh chị em của Quang Minh hầu như không ăn uống, nghỉ ngơi. Do khóc quá nhiều nên ánh mắt ai cũng đều lộ vẻ mệt mỏi, người gầy rạc và chỉ ráng lót bụng bằng một hộp sữa mỗi bữa.

“Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của Minh những ngày qua cứ hiện lên trong đầu. Chúng tôi cũng không thể nuốt trôi miếng cơm, miếng bánh nào trong suốt mấy ngày dù được mọi người khuyên rất nhiều. Cứ nghĩ đến việc anh Minh đang phải chịu đau đớn trong phòng cấp cứu, chúng tôi ăn không nổi. Nhiều lúc em chỉ muốn gánh thay anh ấy cơn đau này nhưng không được, giờ chỉ biết cắn răng đứng ngoài nhìn ảnh đau đớn như vậy, xót lắm”, em trai Quang Minh vừa nói vừa lau nước mắt.

Bố mẹ MC Quang Minh gầy rạc người vì lo cho con trai - 2

Mỗi khi đứng bên ngoài nhìn thấy con trai đang chịu đau đớn trong phòng cách ly, gia đình Quang Minh lại rơi nước mắt.

Được biết, trước khi Quang Minh bất ngờ rơi vào hôn mê sâu suốt 2 ngày qua, nam MC vẫn chưa kịp nhắn nhủ điều gì với gia đình vì bản thân anh cũng không hay biết mình bị suy gan, suy thận nặng đến vậy. Trước đó, khi có dấu hiệu đau nhói ở bụng, anh chỉ nghĩ đó là cơn đau bao tử do tính chất công việc nên thường xuyên ăn uống thất thường. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, khi thuốc đau bao tử không còn tác dụng, Quang Minh bị đau bụng dữ dội, ói mửa, buộc phải nhập viện gấp và rơi vào trạng thái hôn mê đến tận bây giờ.

Người nhà Quang Minh chia sẻ thêm: “Tháng 8 này bé Oanh (em gái Quang Minh) dự định sẽ làm đám cưới, trước đó Minh còn dặn sẽ giúp bé Oanh lo toan mọi thứ về trang phục váy cưới, tìm người trang điểm để em gái của anh trở nên xinh đẹp và rạng rỡ nhất. Anh ấy còn bảo cả đời người chỉ lên xe hoa một lần nên muốn lo cho em gái đầy đủ. Minh không chỉ là người con tốt mà còn là người anh luôn quan tâm và thương các em trong nhà.

Dù chưa kịp nói ra nhưng chúng tôi biết Minh vẫn còn rất nhiều dự định muốn làm trong tương lai. Hy vọng Minh sẽ đủ bản lĩnh, nghị lực sống để chống chọi và chiến thắng được bệnh tật, sớm trở về với cuộc sống thường ngày. Nếu anh ấy may mắn vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn chúng tôi sẽ bảo Minh đi gặp và cúi đầu cảm ơn từng nhà, từng người một vì họ đã luôn ủng hộ và ở bên anh trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.”   

Một số đồng nghiệp của nam MC 27 tuổi cho biết, ngoài hàng loạt công việc, dự án dở dang mà anh đang đảm nhận, vào tháng 7 này, Quang Minh còn dự định tổ chức một buổi từ thiện giúp đỡ các trẻ em mồ côi. Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì anh đã lâm bệnh nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
MC Lê Lưu Quang Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN