Showbiz Việt: Nói hay đừng, dừng hay đi

Trong giới sao, mọi phát ngôn, hành động của họ đều dễ dàng lọt vào tầm ngắm của truyền thông. Đôi khi, vì một lý do nhất thời nào đó chính họ đã vô tình dính vào scandal hoặc là nạn nhân của những sự việc “rối như tơ vò”.

Có một câu hỏi mà người hâm mộ luôn đặt ra đó là những scandal liên quan đến chuyện vạ miệng của nghệ sĩ có bao nhiêu % trong đó là sự thật và bao nhiêu % được thêu dệt bởi truyền thông. Không ít các nghệ sĩ từng hối hận hoặc có ý phẫn nộ vì những phát ngôn của mình đã được hoặc “cắt gọt” hoặc thêm bớt để tạo sự chú ý.

Vụ việc gần đây nhất của NS Nguyễn Ánh 9 chính là bằng chứng điển hình nhất. Bài phỏng vấn nhận xét thẳng thừng về rất nhiều các ca sỹ Việt như: Thanh Lam, Mr Đàm, Hà Hồ, Mỹ Tâm, Trần Thu Hà… đã gây rúng động làng nhạc Việt. So với những bài phỏng vấn nhận xét về đồng nghiệp trước đây, vụ việc này được coi là “xưa nay hiếm”. Và khi mọi chuyện được công khai trên mặt báo, tranh luận nổ ra thu hút sự chú ý của hàng triệu người từ fan hâm mộ, người trong cuộc cho đến cả những nghệ sĩ gạo cội NSND Trung Kiên, Ánh Tuyết. Và mọi chuyện chỉ khép lại khi Mr Đàm xuất hiện khóc trên vai người NS già mà anh gọi là “bố”.

Showbiz Việt: Nói hay đừng, dừng hay đi - 1

Chuyện của Mr Đàm và NS Nguyễn Ánh 9 thuộc "xưa nay hiếm" của nhạc Việt

Trong sự việc này chuyện ai đúng, ai sai đã không còn quan trọng vì nó đã chấm dứt. Bản thân những người ngoài cuộc, khán giả, người hâm mộ mỗi người đều có quyền đưa ra nhận xét của mình. Nhưng nhiều người, mà ngay cả bản thân NS Nguyễn Ánh 9 cũng từng chia sẻ ông hồ nghi về chính những phát ngôn ấy của mình không còn được trọn vẹn, không truyền tải được đúng tinh thần. Chính NS của Tình khúc chiều mưa đã hoảng hốt khi đọc lại bài báo đó vì theo ông, những gì bản thân mình nói ra chỉ là ví dụ, chứ không phải theo kiểu xúc phạm các nghệ sĩ trẻ.

Không mang tư tưởng “đụng việc là kiện” nhưng bài học từ sự việc của NS Nguyễn Ánh 9 có lẽ không chỉ cho các ngôi sao mà ngay cả truyền thông cũng rút ra những kinh nghiệm xương máu.

Trước Nguyễn Ánh 9, bài phỏng vấn Thanh Lam về The Voice hay ca sỹ Bảo Yến nói về nhạc Việt và các ca sỹ Việt cũng từng khiến khán giả dậy sóng. Những sự việc đó, theo thời gian đều sẽ chìm vào quên lãng vì showbiz luôn ồ ạt, đầy rẫy scandal nhưng nó cũng chẳng thể nào mất đi như không có chuyện gì xảy ra được.

Sau mỗi scandal như thế một câu hỏi còn nhức nhối hơn đó là trong những trường hợp nào thì người nghệ sĩ mới nên nói thẳng, nói thật về mình, các đồng nghiệp hay những góc khuất trong showbiz. Không lẽ, ngay cả những phát ngôn các nghệ sĩ cũng phải cố “diễn” để khán giả luôn thấy showbiz chỉ hào quang và đẹp lắm. Có một điều chắc chắn đó là bản thân những người dám nói thường là những người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Tất nhiên, trong trường hợp này sẽ phải loại trừ những phát ngôn gây sốc để tạo scandal, gây chú ý vì thực tế, nó không xuất phát từ một cái tâm tốt.

Còn nhớ, khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2012 Phương Thanh được coi là một nhân tố lạ. Chính chị tự nhận mình là “nữ hoàng liều mạng” vì ở tuổi 40, một ca sỹ gắn liền với nhạc rock vốn đầy mạnh mẽ và nam tính lại có thể nhảy một cách duyên dáng và dịu dàng đến thế. Đằng sau những nỗ lực hết mình cho cuộc thi, với bản tính thẳng thắn Phương Thanh – người trong cuộc chơi đã bóc mẽ những thực tế mà khán giả luôn hồ nghi.

Showbiz Việt: Nói hay đừng, dừng hay đi - 2

Phương Thanh từng vạch trần Bước nhảy hoàn vũ

Chị gọi cuộc chơi này là một “ván cờ” mà những người như chị và các thí sinh khác chỉ là “quân cờ” trong tay BTC. Họ dàn xếp kết quả, mua giải, ký kết hợp đồng. Nhiều người sẽ nói Phương Thanh cay cú vì bị loại khỏi top 3, nhưng chẳng phải những phát ngôn của chị đã làm sáng tỏ rất nhiều khuất tất trong suốt mấy mùa giải diễn ra của cuộc thi. Được đâu chưa biết, sau cuộc chơi cả hai “cạch mặt” nhau từ đó đến nay.

Liên quan đến chuyện nói hay đừng, sau sự việc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rất nhiều bài học được rút ra trong đó, rất nhiều ý kiến cho rằng nói thật đôi khi cũng là “cái tội”. Trong trường hợp nếu cứ “thẳng như ruột ngựa” vô tình nghệ sĩ trở thành “tội nhân”, “tội đồ” của showbiz khi bị dư luận ném đá, bị người hâm mộ bàn tán, tẩy chay…  

Nếu cứ theo lý thuyết chỉ nên “khen” thì cái gọi là thế giới của xa hoa và phù phiếm của showbiz quả thực không sai chút nào. Bản thân con người không ai muốn mình bị chê. Chính Siu Black – người vừa trải qua scandal vỡ nợ đình đám cũng khẳng định chuyện nói ra cái xấu của mình là điều cực chẳng đã. Vì nếu “cứ để như lời đồn” và “giữ danh tiếng cho giới nghệ sĩ” có lẽ không biết đến bao giờ chị mới có thể trở lại sân khấu để hát cho khán giả. Trong trường hợp này giữa lựa chọn “dừng hay đi”, Siu Black đã chứng minh chị và những người hỗ trợ mình đang làm đúng.

Khi rơi vào scandal, các ngôi sao thường có nhiều lựa chọn hoặc im lặng để sự việc qua đi và chứng minh nó đúng sai bằng hành động của mình. Trong khi đó, một số khác chọn con đường viết “tâm thư” hoặc lên báo để giãy bày, kể lể, “minh oan”….

Còn nhớ, khi Bảo Yến tuyên bố thẳng thắn “showbiz là thế giới không có tình người”, chị đã bị rất nhiều búa rìu của dư luận. Thế nhưng, trong trường hợp này Bảo Yến đã không chọn cách lên mặt báo để “đôi co” vì nếu làm vậy, nó chỉ diễn ra theo vòng luẩn quẩn.

Khi sự việc đã qua, không cần quá lâu khán giả mới ngã ngửa rằng, những phát ngôn đó chẳng sai chút nào. Và rồi, dù cố gắng chứng minh đến mấy thì cái gọi là “tình người” ấy cũng chỉ được vớt vát trong sự việc của Wanbi Tuấn Anh hay khi Phương Thanh ra tay để giúp đỡ cho Siu Black. “Tình người” trong showbiz thực sự hiếm lắm vì bản thân muốn tỏa sáng hơn, tài năng thôi chưa đủ, may mắn thôi chưa đủ mà đôi khi phải nhờ đến thủ đoạn họ mới trụ vững được.

Showbiz Việt: Nói hay đừng, dừng hay đi - 3

Tuyên bố của Bảo Yến về showbiz thật đến đau lòng

Bản thân cuộc sống, đứng lại là chết và với giới nghệ sĩ tự hài lòng với chính mình cũng chỉ khiến họ dậm chân tại chỗ. Chính vì thế từ suy nghĩ đúng, phát ngôn đúng cho đến hành động đúng là cả một quá trình dài hơi. Và chuyện làm như nào, cống hiến ra sao cho nghệ thuật không phải ai cũng dám mạo hiểm hay chọn cho mình được một con đường đúng đắn.

Suốt một thời gian dài, Thu Minh từng được coi là Nữ hoàng sexy với những bộ cánh kiệm vải. Dù rất nhiều ý kiến cảm thông rằng dòng nhạc dance mà chị đang theo đuổi, ít nhiều trang phục kiểu này có thể chấp nhận được nhưng lý do đó không thể biện minh mãi mãi cho sự phản cảm. Thu Minh từng nhận được danh hiệu Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, bị nhắc nhở, xử phạt…. Và rồi, chị quyết định thay đổi từ phản cảm sang gợi cảm, từ bình dân trở thành đẳng cấp, sang trọng.

Trước đây nhiều sao Việt tự tin khoe mớ hàng hiệu của mình, nhưng trước Thu Minh họ đành “ngả mũ thán phục” và tuyệt nhiên, không ai nghi ngờ về giá trị thực của những món đồ đó. Thu Minh đã biết dừng lại đúng lúc ở ranh giới của sự phản cảm để sau đó, thay đổi và nâng cấp hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Dĩ nhiên, chuyện này không hề đơn giản vì phía sau cô có sự hậu thuẫn rất lớn từ “gấu trắng” – ông xã người Tây của cô.

Trong showbiz, đặc biệt với những ngôi sao đã thành danh công chúng luôn kỳ vọng rất nhiều ở họ và đó là áp lực không nhỏ. Chính vì thế, nếu cứ mãi ngủ quên trên chiến thắng với những danh xưng ông hoàng này, bà chúa nọ sớm muộn cũng có người soán ngôi họ mà thôi. Chính vì thế, người ta càng thấy những Mr Đàm, Hà Hồ, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương… luôn vận động đổi mới và thay đổi chính mình.

Showbiz Việt: Nói hay đừng, dừng hay đi - 4

Thu Minh lột xác thành công từ hình ảnh phản cảm sang gợi cảm

Mỹ Tâm vẫn trung thành với những bản pop ballad nhưng trong từng MV khán giả thấy được sự cầu toàn, sự chỉn chu và cả những nỗ lực không ngừng nghỉ về việc thay đổi hình ảnh, vũ đạo. Hồ Ngọc Hà vốn nổi tiếng về hình thể và vũ đạo đẹp nhưng từng ngày trôi qua cô vẫn chăm chỉ luyện tập, miệt mài trên sân khấu để khiến khán giả không nhàm chán. Và còn đó, một Mr Đàm tâm huyết với dự án Dạ khúc cho tình nhân nhưng chính anh luôn tự đặt ra cho mình đòi hỏi dự án sau không trùng lặp với dự án trước.

Tất cả họ đều quá nổi tiếng, cat-xê ở mức hạng A. Và cũng chính họ đã không cho phép mình dừng lại ở đó vì nghệ thuật đích thực và giá trị cốt lõi của nó là sự sáng tạo không ngừng. Sáng tạo nên những cái mới không phải ai cũng làm được nhưng sáng tạo những cái mới trong lòng những cái cũ càng đáng quý hơn.

Không chỉ trong cuộc sống này nói hay đừng, dừng hay đi vốn dĩ đã không đơn giản. Các cụ từng có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” hay “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trong nhiều trường hợp “im lặng là vàng” nhưng nhiều khi im lặng lại phản tác dụng. Từ suy nghĩ đến lời nói và hành động đối với mỗi người đã quá khó và đối với những sao Việt càng khó hơn. Khi đã là người của công chúng có nghĩa là họ phải chấp nhận cả những mặt trái, những áp lực từ dư luận.

Vì thế, sống cho trọn hai từ “ngôi sao”, khó lắm!

Mời độc giả xem tiếp kỳ 4: Showbiz Việt: Chuyện của quán quân vào 0h sáng ngày 21/10!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Showbiz Việt: Cạm bẫy và hào quang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN