"Hoàng tử" Quang Vinh: Tôi sợ hôn nhân vì gặp nhiều đổ vỡ

"Chuyện “đại sự” thôi cứ để duyên số quyết định vậy", Quang Vinh nói.

Thế hệ 8x, 9x không thể quên hình ảnh thư sinh, nụ cười khiến fan "đổ gục" của nam ca sĩ Quang Vinh. Anh từng là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong những năm 2000 với giọng hát ngọt ngào và nickname quen thuộc "hoàng tử sơn ca" với nhiều bản hit Miền cát trắng, Vào đời, Tình yêu tìm thấy, Những ngày xưa yêu dấu, Phai dấu cuộc tình,....

Từ đầu năm 2013, Quang Vinh  gần như biến mất trên các sân khấu ca nhạc, phương tiện truyền thông. Phải đến năm 2016, anh mới trở lại cùng khán giả với nhiều hoạt động âm nhạc. Nam ca sĩ chia sẻ về quãng thời gian im ắng, những tin đồn giới tính và tiền bạc.

"Hoàng tử" Quang Vinh: Tôi sợ hôn nhân vì gặp nhiều đổ vỡ - 1

Nam ca sĩ Quang Vinh.

MV "Điều buồn tênh" của Quang Vinh.

Không phải con đại gia như người ta đồn đại

- Nhìn lại năm 2016, Quang Vinh thấy sự nghiệp và cuộc sống của mình có những dấu mốc lớn nào và điều gì là quan trọng khiến anh nhớ, ấn tượng?

Năm 2016 là một năm đáng nhớ khi tôi trở lại với nghệ thuật. Ba năm im ắng để tìm cho mình nét mới trong cuộc sống, đến khi trở lại tôi vẫn nhận được những tình cảm và sự mến mộ của khán giả, truyền thông. Điều đó làm tôi vui và hạnh phúc vì tên tuổi của mình vẫn giữ được sức hút dù làng giải trí đã có rất nhiều điều mới.

Còn cuộc sống của tôi thì vẫn vậy, vẫn cảm thấy hài lòng và ổn định với mọi thứ, mọi mối quan hệ.

- Đến giờ, nhiều người vẫn tò mò sự biến mất của anh là do đâu?

Nói thật, tôi bắt đầu đi hát từ năm 11 tuổi, đến nay đã được gần 20 năm trời. Cuộc sống của tôi bao năm chỉ có hát và hát, lịch trình một ngày là thức dậy, tập luyện để đi diễn rồi lại vào phòng thu chuẩn bị cho bài vở mới. Cuộc sống cứ như vậy nên có lúc tôi cảm thấy mình quá tải.

Ra nhiều album và cũng có không ít bản hit được yêu mến nhưng thú thực là có những lúc tôi cảm thấy mình không còn cảm hứng với âm nhạc. Không phải đam mê đã hết mà đơn giản cái gì “quá” thì cũng không tốt. Chính vì thế, tôi quyết định nghỉ hát một thời gian để tìm cho mình cảm xúc, trải nghiệm mới, giống như là “F5” bản thân vậy.

- Những năm im ắng, anh làm những công việc gì và đã có những trải nghiệm ra sao? Có những tin đồn rằng việc anh biến mất là do những biến cố, đổ vỡ của chuyện tình cảm, thực hư ra sao?

Tôi làm nhiều việc trong một số lĩnh vực như: kinh doanh, nhiếp ảnh, thiết kế quảng cáo để có tiền đi du lịch, làm thêm những điều mình thích. 3 năm qua, tôi cũng đi được nhiều nơi, tìm kiếm và khám phá cho mình nhiều trải nghiệm thú vị.

Nhiều người nói tôi được như hôm nay là do gia đình tôi giàu có, con của đại gia trong ngành kinh doanh. Thực ra không phải vậy, tôi may mắn được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng và cũng tự nỗ lực trong nhiều lĩnh vực để có cho mình những kinh nghiệm, tích lũy.

Chính vì thế, 3 năm sống im ắng, tôi có thể tự lo được cho bản thân nhờ sự có gắng, nỗ lực của chính mình mà không cần dựa dẫm vào ai.

"Hoàng tử" Quang Vinh: Tôi sợ hôn nhân vì gặp nhiều đổ vỡ - 2

Hơn 3 năm im ắng, Quang Vinh đi du lịch và làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thiết kế,...

- Sự trở lại âm nhạc ở thời điểm năm 2016, xuất phát từ sự thôi thúc của bản thân anh hay có động lực nào khác?

Thực ra tôi đã tính đến chuyện nghỉ hát hẳn để chuyển qua công việc khác. Nhưng nghệ thuật mà, là duyên số và cả “nợ nần” nữa. Tôi nhận được một số lời mời khá thú vị từ đồng nghiệp, rồi lại nhận được một vài bài hát có nhiều cảm xúc quá nên tôi quyết định trở lại.

Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại, ca hát vốn là niềm đam mê của tôi từ nhỏ. 3 năm nghỉ ngơi đã qua là quãng thời gian tôi tìm cho mình những chiêm nghiệm, khám phá để có thêm cảm xúc mới.  Thú thật là im ắng suốt thời gian qua, tôi cũng cảm thấy nhớ nghề quá nên quyết định trở lại để tái ngộ khán giả. Rất may, khán giả vẫn không quên mình.

Người nghệ sĩ, thực ra, quan trọng nhất vẫn là tình cảm của khán giả dành cho mình. Tiền bạc cũng quan trọng thật nhưng nó không phải là tất cả, nhất là đối với tôi.

- Tại vì anh giàu quá rồi nên anh coi tiền bạc không quan trọng?

Không phải. Tất nhiên, người nghệ sĩ có chỗ đứng thì sẽ có thù lao phù hợp, từ đó sẽ có cuộc sống ổn định. Trên mạng, người ta vẫn đồn tôi là con của Nguyễn Kim gì đó, nhưng thực ra có phải đâu. Tôi họ Trần cơ mà. 

Như tôi đã nói, những điều mà tôi có hôm nay là do tôi nỗ lực mà có. Còn nếu cứ dựa dẫm vào gia đình sẽ chẳng đi đến đâu, nhất là trong nghệ thuật.

- Trước một nền giải trí ngày càng phát triển, anh có lo sợ mình sẽ gặp những áp lực? Anh chuẩn bị để đương đầu ra sao?

Tôi coi ca hát là duyên số. Mấu chốt của hoạt động âm nhạc của tôi là coi những bài hát là kỉ niệm, mình chia sẻ cảm xúc với khán giả. Khi khán giả đã có kỉ niệm với mình rồi thì tôi nghĩ họ khó có thể quên mình dễ dàng được như vậy.

Tất nhiên, trở lại sau 3 năm, tôi cũng có những lo ngại về việc mình sẽ phải mang đến những sản phẩm thế nào để không phụ lòng chờ đợi của mọi người. Trong khi nền giải trí ngày càng phát triển, những ca sĩ trẻ, đẹp rất nhiều. Họ cũng đầu tư rất chỉn chu cho các sản phẩm âm nhạc. Vậy thì mình phải làm sao để không “chìm nghỉm” khi trở lại?

Chính vì thế, tôi đã phải chuẩn bị kĩ càng và mất nhiều thời gian cho sự trở lại. Tôi tâm niệm, mình cần phải chăm chỉ hơn và đầu tư nghiêm túc cho từng đứa con tinh thần của mình đạt mức độ hoàn hảo nhất.

"Hoàng tử" Quang Vinh: Tôi sợ hôn nhân vì gặp nhiều đổ vỡ - 3

Trở lại sau quãng thời gian im ắng, Quang Vinh vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

- Sau quãng thời gian ở ẩn, anh tự thấy giọng hát của mình thay đổi theo chiều hướng nào?

Tôi thấy giọng hát của mình nhiều cảm xúc hơn, thâm trầm hơn. Cũng phải thôi, vì giờ tôi không còn trẻ nữa, không còn là một “hoàng tử Sơn Ca” ngày nào nữa rồi (cười lớn).

Từng yêu "sống", yêu "chết" nhưng lại sợ hôn nhân

- Vài năm im ắng và dành thời gian đi du lịch, anh tự thấy con người và suy nghĩ của mình thay đổi so với trước đây ra sao? Nhìn anh vẫn trẻ trung thế nhưng có lẽ những suy nghĩ đã già dặn đi nhiều?

Không ai tránh được sự tàn phá của thời gian, tôi cảm thấy mình già và chín chắn hơn ngày xưa nhiều. Thời gian qua đi cũng làm tôi trưởng thành lên trong suy nghĩ. Trước đây, những lúc buồn, stress tôi luôn nghĩ đến điều tiêu cực. Bây giờ, tôi thấy mình không nên phí hoài cuộc sống để chỉ làm hài lòng và chạy theo ý kiến số đông như trước.

Bây giờ, tôi dành thời gian quan tâm tới cảm xúc của bản thân, gia đình và những người thân yêu của mình, không còn để tâm trạng vào những điều thị phi của đám đông nữa.

- Nhiều người nhận xét anh là người đa cảm và yếu đuối, thậm chí hay khóc,… Những biến cố trong cuộc sống khiến anh như vậy hay ca sĩ thì thường phải sống cảm xúc như thế?

Đúng, tôi sống cảm xúc và hơi yếu đuối, có lẽ nghệ sĩ thường như vậy. Nhiều lúc cảm xúc chông chênh lắm, không biết phải bấu víu vào đâu.

Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ đến việc tự tử nhưng chỉ là phút chốc thôi. Tuổi trẻ với tâm lí dễ thay đổi nên có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy cũng là bình thường. Sau này tôi đã nghĩ tích cực hơn nhiều, thế mới bảo là mình phải trải qua những vấp váp thì mới trưởng thành được.

Có thể nói, tôi không may mắn trong chuyện tình cảm. Từ nhỏ, bố mẹ ly hôn, tôi sống chủ yếu với ông bà, cũng thiếu thốn sự quan tâm nhiều lắm. Sau này tôi có yêu vài người nhưng không đi đến đâu cả, dù có lúc, mình từng yêu “sống”, yêu “chết”. Trải qua nhiều thứ, nên mọi người thấy tôi sống tâm trạng hơn cũng đúng thôi. Tôi mang cả điều đó vào âm nhạc của mình.

MV "Miền cát trắng".

- Ở tuổi này cũng là thời điểm thích hợp để tính chuyện kết hôn nhưng Quang Vinh vẫn đi về lẻ bóng, khó hiểu nhỉ?

Tôi chứng kiến bố mẹ ly hôn nên thấy sợ hôn nhân. Bây giờ tuy một mình nhưng tôi thấy ổn với công việc, với gia đình và tình cảm của người hâm mộ. Chuyện “đại sự” thôi cứ để duyên số quyết định vậy.

- Nhiều năm qua, anh có bao giờ nghe thấy người ta đồn đại về chuyện tình cảm, giới tính của mình không? Anh phản ứng ra sao?

Tôi nghe nhiều chứ, nhưng thôi miệng thiên hạ, ai thích nói gì thì nói. Tôi làm sao cấm được người ta nói gì về mình. Cứ để họ nói, rồi chán thì khác thôi. Bây giờ tôi không còn để ý đến những lời ra vào của người nữa. Bình yên mà sống thôi.

"Hoàng tử" Quang Vinh: Tôi sợ hôn nhân vì gặp nhiều đổ vỡ - 4

Quang Vinh từng gặp nhiều đổ vỡ trong tình yêu, bố mẹ từng ly dị nên rất sợ hôn nhân.

- Đã có biến cố nào trong tình cảm khiến anh tưởng chừng như không đứng dậy được?

Tôi nghĩ, ai trưởng thành cũng phải trải qua những biến cố trong cuộc sống. Tình yêu cũng vậy. Nó sẽ làm mình sống thi vị và nhiều cảm xúc hơn. Đau đớn hay đổ vỡ cũng có cái hay lắm chứ vì nó là một phần cuộc sống mà. Đau khổ làm tôi hát hay và cảm xúc hơn thì phải, như thế chẳng phải cũng tốt sao?

- Năm 2017, anh sẽ có những dự án gì?

Sẽ là nhiều sản phẩm âm nhạc nữa. Tôi chỉ có thể bật mí như vậy thôi.

- Chân thành cảm ơn anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Quang Vinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN