Hoài Linh: 'Bác sĩ đang bắt tôi mổ cổ họng'

Sự kiện: Hoài Linh

Nam danh hài cũng chia sẻ về tin đồn có trong tay 100 tỷ đồng.

Tháng 1/2016, Hoài Linh sẽ thực hiện liveshow "Đời bạc lắm!!! Kệ... cười trước đã...". Có không ít người thắc mắc trước cái tên đặc biệt này cũng như những tin đồn xoay quanh sức khỏe, tài chính, công việc và tâm niệm xây nhà thờ Tổ sân khấu của anh. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, nam danh hài thẳng thắn giải đáp những thắc mắc trên.

Sau liveshow mới mổ cổ họng

- Anh đã chuẩn bị gì cho liveshow đầu năm 2016 “Đời bạc lắm!!! Kệ… cười trước đã…”?

Tôi tin tưởng và giao cho Cát Phượng thực hiện liveshow này cho mình. Có một hôm Cát Phượng hỏi: “Anh để em làm liveshow cho anh nhé?” Tôi bảo: “Ừ, thì làm đi.” Nửa đùa, nửa thật mà cô ấy về chuẩn bị hết mọi thứ.

Tất cả kịch bản cho liveshow này cũng do Cát Phượng đích thân viết rồi đưa tôi xem đầu tiên sau đó đến Quốc Thuận. Cát Phượng cũng là em gái thân thiết trong nghề và hiểu tôi nên tôi giao cho cô ấy lên hết chương trình, mời các đồng nghiệp thân thiết quy tụ lại để cùng tham gia với tôi. Cát Phượng bảo chuyện của tôi chỉ là giữ gìn sức khỏe để diễn cho thật tốt, những cái khác cứ giao cho cô ấy là được nên tôi không chuẩn bị gì nhiều.

- Anh vẫn chạy show truyền hình, phim điện ảnh và đi diễn nhiều như vậy thì sức khỏe liệu có đảm bảo?

Tôi thấy mình vẫn luôn tươi mà, chỉ có như hôm họp báo ra mắt liveshow thì tôi có hơi xuống sắc do thức đêm hôm trước để hàn huyên cùng đồng nghiệp, người thân khi mọi người đến nhà tôi dự tiệc sinh nhật.

Còn lại gần đây, tôi cảm nhận sức khỏe mình đã tốt lên. Truyền nước biển như hồi xưa cũng không còn đâu nhé, giờ muốn uống nước biển chỉ có ra Vũng Tàu thôi (cười lớn). Chuyện tôi gầy chắc là do không hấp thụ được chất dinh dưỡng. Tôi chỉ quen ăn cá khô. Ngay cả uống thuốc bổ cũng không thể hấp thu được.

Hoài Linh: 'Bác sĩ đang bắt tôi mổ cổ họng' - 1

Hoài Linh vẫn luôn tươi cười dù công việc bận rộn.

- Trên sóng truyền hình thường xuyên thấy Hoài Linh bị khan giọng khi ngồi “ghế nóng” khiến khán giả khá lo lắng?

Cổ họng tôi bị khàn đặc, uống thuốc hoài không dứt nên có đi khám thì bác sĩ đề nghị mổ. Tôi bị hạt ở dây thanh quản nên cũng dự tính tháng 1/2016, sau khi xong liveshow của mình thì sẽ dành thời gian nghỉ ngơi.

Còn thời gian này thì vẫn còn nhiều việc lắm chưa xong. Cánh tay tôi trước thường xuyên bị đau vì thoái hóa đốt sống nhưng giờ cũng đỡ hơn rồi. Ngoài cổ họng và cánh tay ra thì sức khỏe tôi bình thường, mọi người có thể yên tâm.

Cần "bào" để xây nhà thờ Tổ

- Anh có cảm giác mình đã xuất hiện quá dày đặc trên truyền hình rồi không khi hầu như chương trình nào cũng thấy anh?

Bây giờ đang “bão” show truyền hình thì mình cuốn theo “bão” thôi. Ai cũng làm mình đâu có ngoài luồng được. Tôi xác định giai đoạn trước là khoảng thời gian mình “bào” để kiếm tiền xây nhờ thờ Tổ sân khấu.

Còn hiện tại, tôi cũng đã phải từ chối nhiều chương trình rồi vì không thể tham gia được hết. Năm tới, tôi sẽ giãn các show trên truyền hình. Tết này cũng đi diễn vài nơi để lấy lộc thôi rồi nạp năng lượng cho tháng hai chạy tiếp.

Dù vậy, có lẽ tôi cũng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều nhưng do mọi thứ đều đã có guồng quay. Tôi không làm việc thì không chịu nổi. Tính mình đã vậy. Không làm việc mới sinh bệnh chứ không phải mọi người thấy làm nhiều là mệt đâu.

Hoài Linh: 'Bác sĩ đang bắt tôi mổ cổ họng' - 2

Hoài Linh được bạn bè đồng nghiệp chúc mừng trong ngày sinh nhật.

- Có tin đồn anh đã chi 100 tỷ cho nhà thờ Tổ sân khấu tại quận 9?

Tôi mà có 100 tỷ thì chắc tôi mập lên 10 kí rồi quá. Tôi mà muốn công khai số tiền thì đã chia sẻ rất lâu rồi. Cái này một mình tôi bỏ ra, tôi không đi xin của ai thì việc gì tôi phải công khai cho ai biết tôi làm bao nhiêu tiền rồi.

Cho đến khi tôi không phải chính miệng tôi nói thì tất cả các con số đưa ra đều không đúng. Công trình còn đang trong giai đoạn xây dựng. Khi mọi thứ xong xuôi, mọi người xuống xem thử thì sẽ biết quy mô của nó như thế nào.

Tôi sợ mọi người đồn đoán lắm. Hồi xưa, Dương Triệu Vũ chụp một bức ảnh tôi ăn miếng thịt bò đăng lên thôi cũng bị mọi người bảo: “Thịt bò này mắc lắm, sao không để tiền ăn đó làm từ thiện?” Tôi cũng không biết nói sao.

Tôi không cần “mượn hoa kính Phật”. Đi xin chỗ này một ít chỗ kia một ít rồi bản thân không làm gì. Tôi nghĩ bản thân cũng phải bỏ công bỏ của trước đã. Tôi sống tâm linh từ đó đến giờ nên có tâm niệm này suốt 16 năm qua. Tôi xây nhà thờ Tổ để sau này cứ đến ngày giỗ Tổ thì các anh em nghệ sĩ có chỗ để về, vậy thôi. Còn ai muốn góp cây xây xung quanh đền thì tôi nhận chứ góp tiền thì thôi, sau này phát sinh nhiều chuyện thêm phiền lắm.

- Anh đi diễn nhiều như vậy thì có thời gian giám sát công trình không? Anh có phải nghiên cứu nhiều để xây dựng?

Chuyện tâm linh này thì “xưa bày, nay bắt chước” thôi. Tôi cũng rành rọt về đền, phủ trước rồi nên có thể tự sắp xếp được. Sau này, mọi người muốn nghiên cứu kỹ hơn về các vị thần này có thể xuống để tìm hiểu.

Hiện tại, tôi vẫn chỉ tập trung xây nhà thờ Tổ. Bên cạnh đó cũng có bàn bạc với một công ty để trong khuôn viên rộng lớn này có một bảo tàng tượng sáp của các nghệ sĩ Việt Nam các thế hệ. Còn tiến độ thi công tôi không biết chắc khi nào sẽ hoàn tất vì một công trình lớn như vậy cũng rất khó nói. Tôi đi diễn thì vẫn giao cho người thân giám sát công trình kỹ lưỡng.

Hoài Linh: 'Bác sĩ đang bắt tôi mổ cổ họng' - 3

Hoài Linh muốn xây nhà thờ Tổ để đồng nghiệp cùng quy tụ ngày giỗ Tổ.

- Anh làm nhiều việc cho Tổ nghiệp cũng như nâng đỡ nhiều thế hệ nghệ sĩ nhưng tên liveshow lại là “Đời bạc lắm!!! Kệ… cười trước đã…”. Có vẻ anh cũng từng bị không ít người bội bạc?

Việc xây nhà thờ Tổ là tâm nguyện 16 năm qua của tôi. Còn việc giúp người là cái nghiệp của mình. Có cơ hội giúp được ai thì giúp chứ tôi không tính toán. Ai bạc với mình thì kệ. Tôi thấy các em đồng nghiệp vẫn có rất đông người quý và yêu thương mình, vậy là đủ rồi.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN