Góc khuất bi kịch cha giết con gái cuồng sao Hàn

Không ai ngờ, người đàn ông ít nói, tính tình ôn hòa đã tự tay giết con rồi vướng vòng lao lý.

Theo trang Pháp luật vãn bối, sáng ngày 8/11/2013 tại thành phố Bắc Kinh đã xảy ra vụ án gây xôn xao dư luận về việc người cha đã giết cô con gái 13 tuổi vì cuồng sao Hàn. Sau đó, người cha tự kết liễu đời mình nhưng đã được cứu.

Và câu chuyện đau lòng này không phải ai cũng biết sự tình.

Góc khuất bi kịch cha giết con gái cuồng sao Hàn - 1

Vụ án cha giết con gái vì cuồng nhóm nhạc EXO đang xôn xao dư luận Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Vì câu  nói hỗn hào, cha chém chết con gái

7h30 phút ngày 8/11/2013, bà ngoại Triệu Thúy Nga nghe cháu gái Tiểu Nam vừa khóc vừa mách qua điện thoại: "Bố đánh cháu...".

8h25 phút, điện thoại nhà bà Triệu lại reo, phía đầu dây bên kia Chu Khải thở dốc: "Mẹ, cha con con không sống nổi nữa rồi...". Bà linh cảm có điều chẳng lành, hốt hoảng hốt hét lên: "Anh mau cứu con bé đi!". Tiếng anh Chu hổn hển: "Cứu không kịp nữa rồi...". 

10 phút sau, xe cảnh sát và cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ án. Tiểu Nam đã qua đời, Chu Khải bị thương nặng được đưa tới bệnh viện gần đó.

Thông tin lan truyền khắp khu dân cư nhỏ và kết luận của cảnh sát khiến nhiều người bàng hoàng.

Góc khuất bi kịch cha giết con gái cuồng sao Hàn - 2

Ban nhạc EXO chính là thần tượng của cô bé Tiểu Nam.

Tại trại giam số 1 Bắc Kinh, công tố viên Tôn Uy không khỏi bị sốc.

Chu Khải kể lại, khoảng 6h30 sáng ngày 8/11/2013, Chu Tiểu Nam tức tối vì không tìm thấy chiếc gọt bút chì, cô bé hậm hực không muốn đến trường. "Từ khi vào cấp 2, con bé đã phá hỏng 4 chiếc điện thoại di động và một máy tính để bàn, bé càng ngày càng cứng đầu", anh nói.

Vì nóng giận và bực bội, Chu Khải tát vào mặt cô bé, nhưng điều này không làm con gái anh cảm thấy có lỗi. Chu Khải mắng Tiểu Nam: "Ngày nào cũng lên mạng, tối không lo ngủ, sáng lại dậy sớm, còn tiêu tiền nữa". Cô bé bướng bỉnh cãi lại "Hóa ra là vì tiền. Về sau con sẽ trả".

Chu Khải giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh khuyên: "Tiền con không trả nổi đâu, bố mẹ cũng không cần con trả... Con đừng hâm mộ sao thần tượng quá, sao dù tốt đi mấy chăng nữa cũng không bằng cha mẹ. Con mải mê thế ảnh hưởng đến học hành, biết không?".

Thế nhưng, Tiểu Nam cãi: "Con yêu sao thần tượng, còn nhiều hơn bố mẹ  nữa cơ, sao họ còn tốt hơn các người!". Bao nhiêu bực bội bỗng ùa lên, Chu Khải vào bếp lấy dao chém mạnh xuống mặt bàn giữa nhà dọa con. Tiểu Nam tỏ ra không sợ, còn giơ nắm đấm về phía Chu Khải nhắc lại: "Sao thần tượng còn tốt hơn bố mẹ nhiều!". Cơn giận trong người người cha bốc hỏa, anh điên cuồng nắm lấy con dao và chém tới tấp vào con gái.

Khi dừng lại, anh chỉ thấy cô bé ngã gục trên ghế sô-pha rồi lăn ra nền nhà. Chu Khải ngay lúc đó cầm con dao thái rau và tự cứa vào mạch máu cổ tay: "Khi đó tôi định cứu con bé nhưng không kịp"

Tuổi thơ trắc trở của người cha

Trong bản án của cảnh sát có ghi cáo trạng về Chu Khải, sinh  năm 1972, quê quán thuộc thị trấn Thạch Đầu, khu tự trị người Tráng tỉnh Quảng Tây, học lực tiểu học, chiều cao 1,74, mặt vuông, không có bệnh án. Từ nhỏ Chu Khải đã mất cha, năm 13 tuổi mẹ anh qua đời.

Góc khuất bi kịch cha giết con gái cuồng sao Hàn - 3

Chu Khải sau song sắt trại giam số 1 Bắc Kinh. Ảnh: Ifeng.

Năm 1998, Chu Khải một mình khăn gói đến Bắc Kinh, nhưng để tìm một công ăn việc ở đây không hề đơn giản với anh. Chu Khải được làm mối cho Ngô Hồng, người gốc Bắc Kinh nhưng mắc chứng bệnh tâm thần cấp độ 3. Nhưng Chu Khải vẫn quyết tâm nên vợ nên chồng với người phụ nữ này.

Hai năm sau, họ sinh hạ cô bé Tiểu Nam. Vì vợ bệnh tật, Chu Khải rất thương con và một mình chăm lo cho gia đình. Hai vợ chồng không công ăn việc làm nên phải sống nhờ trợ cấp của bố mẹ vợ. Dù hoàn cảnh khó khăn, Chu Khải và ông bà ngoại vẫn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của Tiểu Nam.

Chu Khải trong mắt hàng xóm là một người thực thà, chất phác, hay lam hay làm. Anh sống khép kín nhưng hết mực hòa nhã.

Thế nhưng, Tiểu Nam lại để lại ấn tượng không tốt với hàng xóm. Cô bướng bỉnh và có phần vô lễ với bố mẹ. Người ta cũng luôn nghe thấy những tiếng la hét của Tiểu khi cáu giận.

Cha con mâu thuẫn

Góc khuất bi kịch cha giết con gái cuồng sao Hàn - 4

Vì quá cuồng nhiệt và hâm mộ thần tượng khiến mâu thuẫn cha con cô bé Tiểu Nam ngày một sâu sắc.

"Mấy ngày trong trại giam, người tôi nhớ nhiều nhất là vợ và bố mẹ vợ, không phải không nhớ con gái, nhưng thực sự hai năm gần đây con bé khiến tôi sống trong những ngày buồn bực nhất...",Chu Khải lộ rõ bế tắc.

Theo Chu Khải, quan hệ cha con anh thay đổi khi Tiểu Nam bắt đầu lên cấp hai. Tháng 9/2012, Tiểu Nam học nội trú tại một trường điểm. Nhưng cô bé chỉ ở được một năm và nói không muốn đi học. Đáp ứng yêu cầu của con gái, Chu Khải đồng ý để con về nhà mỗi ngày. Thế nhưng, kể từ đó, Tiểu Nam ngày nào cũng mê mải với thế giới trên mạng, tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cho đến tận đêm khuya.

Song, điều anh ngạc nhiên hơn là việc con gái bắt đầu tiêu tiền ngày một  nhiều: "Nó chủ yếu mua giày dép, túi xách, quần áo và mũ".

Không lâu sau, anh phát hiện thấy trong phòng cô bé tràn ngập tranh ảnh và băng đĩa của các sao thần tượng. Sau Chu Khải được mẹ vợ cho biết, con gái anh là fan cuồng của nhóm nhạc nam Hàn Quốc có tên EXO, một ban nhạc nổi tiếng khắp châu Á.

"Ngày nào lên mạng nó cũng xem clip về nhóm nhạc này. Ngoài ra con bé còn là người quản lý fanclub của EXO, lúc nào cũng bận rộn với các hoạt động của fan cũng như tình hình của thần tượng", Chu Khải tâm sự.

Về phía Tiểu Nam, cô không cho phép bất kỳ ai được vào phòng. Có lần Chu Khải định vào thì bị Tiểu Nam quát: "Bố cút ra ngoài đi, đừng có vào đây nữa!".

Ngô Hồng - mẹ Tiểu Nam thường cố tỏ ra gần gủi con, nhưng cô bé lại ghẻ lạnh mẹ. Nhiều khi Tiểu Nam còn than thở vì sao không được xinh ra từ một người mẹ xinh đẹp thay vì người mẹ xấu xí này.

Mâu thuẫn lên cao

Càng ngày, Tiểu Nam càng phản ứng dữ dội trước sự khuyên can và răn đe của cha. Có lần, Chu Khải rút rút dây mạng khiến Tiểu Nam gào lên: "Ông là cái loại bố gì vậy, đồ con chó..." Chu Khải tức giận giáng một cú tát mạnh: "Tôi nhớ khi đó con bé quay mặt đi không nói một lời, nó hầm hầm lao xuống bếp lấy con dao chuẩn bị cứa vào cổ tay".

Góc khuất bi kịch cha giết con gái cuồng sao Hàn - 5

Cảnh fan Nhật quỳ rạp lễ sống poster thần tượng ở ga tàu. Ảnh: QQ.

Tháng 10/2013, nhóm nhạc EXO đến Bắc Kinh biểu diễn, Tiểu Nam háo hức. Mỗi tấm vé trị giá 1.200 NDT (khoảng 4 triệu đồng), số tiền mà gia đình Chu Khải không có đủ. Thế nhưng, với tư cách là quản lý fanclub, cô bé còn hứa mua vé cho một thành viên trong nhóm.

Ngoài ra, Tiểu Nam có ý định mua các vật phẩm để ủng hộ thần tượng. Chu Khải khuyên can và giảng giải cho cô bé hiểu về điều kiện gia đình. Nhưng cô bé hỏi vặn: "Nhà mình không có tiền sao bố không đi kiếm tiền?".

Bà ngoại cưng chiều lại cho 2.700 NDT (9 triệu đồng) để đi xem nhóm EXO diễn.

Một buổi sáng, Tiểu Nam thức dậy và nổi cáu vô cớ. Cô bé đạp tung chăn màn xuống đất và cứ để vậy đi tắm. Lúc trở lại đã thấy bố dọn dẹp ngăn nắp, cô bé tức giận kéo chăn gối xuống đất. Sữa, bánh, hoa quả trong nhà đều bị cô quăng ném.

Cha con cãi nhau ầm ĩ. Và không ai ngờ, chỉ sau đó ít ngày, người đàn ông ít nói, tính tình ôn tồn đã tự tay giết con rồi vướng vòng lao lý.

Tháng 11/2014, Viện kiểm soát thành phố Bắc Kinh, chi nhánh số 2 đã tuyên án Chu Khải giết người cố ý. Lần đầu đón tết trong trại giam, Chu Khải hối hận: "Tôi đã chọn cách sai lầm nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bố con".

Theo công tố viên Tôn Uy: "Đây là dạng tội phạm cảm xúc quá mãnh liệt hết sức điển hình, rất khó phòng ngừa, tính phá hoại rất lớn. Khi cảm xúc bị bùng phát, Chu Khải trở nên mất lý trí hoàn toàn, cộng thêm quan điểm giáo dục truyền thống khiến hậu quả khôn lường".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Ninh ([Tên nguồn])
Câu chuyện fan cuồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN