Đẹp: Đường rộng trong showbiz

Xấu – đẹp vốn là những món quà mà tạo hóa ban cho mỗi con người khi sinh ra. Trong thời đại ngày nay xấu có thể biến thành đẹp, đẹp có cách để đẹp hơn nhờ công nghệ thẩm mỹ hiện đại. Và hơn bao giờ hết chuyện xấu – đẹp với các sao Việt chưa bao giờ thôi được bàn tán.

Showbiz được ví như thế giới của những hào quang, lấp lánh ánh đèn sân khấu. Thế nhưng, đằng sau những gam màu tươi sáng, rực rỡ ấy showbiz còn lắm mảng tối, lắm thị phi và cả những scandal khiến ranh giới của sự nổi tiếng và tai tiếng trở nên quá mong manh.

Sẽ thật khó để nói hết, “bóc mẽ” hết về thế giới người của công chúng Việt vì đã có hàng nghìn, thậm chí nhiều hơn thế rất nhiều những bài báo đã viết ra, nói ra về những góc khuất của showbiz. Loạt bài Showbiz Việt: Cạm bẫy và hào quang hy vọng sẽ mang đến một góc khác, mới mẻ hơn về những ngôi sao, nghệ sĩ và cả những người tự nhận mình là “sao” Việt.

1. Các cụ nhà ta vốn có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”, hay “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhằm ám chỉ vẻ đẹp bề ngoài chỉ là hình thức còn cái đẹp bên trong, cái đẹp của tâm hồn mới là giá trị đích thực. Chính vì thế, tiêu chuẩn chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam từng được đặt ra cái đẹp cũng được xếp sau. Đó là công, dung, ngôn, hạnh.

Phụ nữ đẹp qua hàng nghìn năm luôn được lưu truyền và ca ngợi bằng những mỹ từ mĩ miều như: “nghiêng nước nghiêng thành”, “chim sa cá lặn”, “hoa nhường nguyệt thẹn”… Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn truyền tai nhau câu nói “hồng nhan bạc mệnh” hay “hồng nhan đa truân”. Trên phương diện này, những Thúy Kiều, Tây Thi… luôn được lấy ra làm bằng chứng. Và trong showbiz Việt, câu nói này không hẳn không đúng khi ứng vào trường hợp những ngôi sao như: Diễm Hương, Việt Trinh, Thẩm Thúy Hằng…

Xấu không phải là có tội và đẹp càng không đáng tội mà còn nên được trân trọng, nâng niu.

Đẹp: Đường rộng trong showbiz - 1

Diễm Hương - Việt Trinh những vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" showbiz Việt một thời

2. Bàn về cái sự đẹp đối với showbiz Việt có lẽ là phạm trù nói mãi cũng chưa thể hết chuyện. Biết bao nhiêu người đẹp Việt đã được ca ngợi bằng những mĩ từ: đẹp không tì vết, đẹp hoàn hảo… Và còn có hẳn những chuyên mục bình chọn sao xấu – sao đẹp, những cuộc bình chọn váy đẹp – váy xấu dành cho các sao Việt luôn thu hút rất nhiều sự chú ý. Tất nhiên, đã là người của công chúng, là ngôi sao chẳng ai muốn mình bị chê xấu, vô duyên dù biết rằng, đôi khi những lời khen không hẳn xuất phát từ tâm.

Chưa có một tiêu chuẩn nào liệt kê một cách cụ thể các tiêu chí như nào để đánh giá một sao Việt là đẹp một cách toàn diện. Ngay cả các cuộc thi hoa hậu được tổ chức rầm rộ mỗi năm, những người đăng quang, đội trên đầu những vương miện lấp lánh cũng chưa hẳn đã là những người đẹp nhất. Vì thế cho nên, đánh giá cái đẹp cũng chỉ là mức độ tương đối mà thôi.

Nếu hiểu một cách nôm na, nhắc đến cái đẹp điều đầu tiên công chúng liên tưởng đến chính là vẻ đẹp của ngoại hình: một cơ thể cân đối, một khuôn mặt với ngũ quan đẹp. Và dĩ nhiên, khi nhắc đến ngoại hình thì những bộ cánh đẹp cũng có tác dụng rất lớn. Mặc dù “quần áo không làm nên thầy tu” nhưng, khái niệm “người đẹp vì lụa” trong trường hợp này là không sai.

Và sau những ấn tượng ban đầu đó, cái đẹp sẽ được xem xét khắt khe hơn đó là đẹp trong ứng xử văn hóa, đẹp trong hành động, lời nói và đẹp trong cả những gì họ cống hiến cho nghệ thuật. Một ngôi sao không thể chỉ mặc những bộ đồ đẹp, trang điểm đẹp và luôn xuất hiện không tì vết trước công chúng mà khán giả không biết họ đã và đang làm được gì. Những ngôi sao ấy cũng tỏa sáng, nhưng ánh sáng đó sớm muộn cũng lu mờ và lụi tàn.

Nhưng, có một điều có lẽ phần trăm đúng luôn chiếm rất cao đó là trong thế giới của người nổi tiếng đẹp đồng nghĩa với việc con đường tiến vào showbiz luôn rộng mở.

Đẹp: Đường rộng trong showbiz - 2

Hồ Ngọc Hà - Nữ hoàng giải trí của showbiz Việt

3. Không phải ngẫu nhiên mà thời đại ngày nay, khán giả và công chúng yêu nhạc luôn dùng từ đi xem (coi) ca nhạc hơn là đi nghe ca nhạc. Trong thời đại bão hòa của âm nhạc, khán giả đến với các liveshow, các chương trình âm nhạc không chỉ đơn giản để nghe và thị hiếu nhìn cũng đang chiếm tỷ lệ rất lớn. Đó cũng là lý do khiến những cuộc chạy đua ngầm giữa các ca sỹ về mặt hình thức biểu diễn ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Ở phương diện này, Hồ Ngọc Hà có lẽ là bằng chứng sinh động nhất. Ai cũng biết, Hà Hồ không phải giọng ca được đào tạo chính quy hay có một giọng hát xuất trúng để xếp vào hàng diva. Tuy nhiên, chất giọng khàn khàn, mỏng là điều đầu tiên làm nên sự khác biệt của cô giữa thị trường âm nhạc có hàng trăm, thậm chí nhiều hơn thế muốn làm ca sĩ. Thế nhưng, chọn con đường phát triển là một ca sĩ giải trí Hồ Ngọc Hà đã thành công.

Sở hữu ngoại hình của một siêu mẫu, Hồ Ngọc Hà còn nổi tiếng chỉn chu trong chuyện trang phục biểu diễn, và đặc biệt là tập luyện vũ đạo. Đánh trúng thị hiếu của đám đông, tên tuổi của cô ngày càng ăn khách hơn. Dĩ nhiên, nếu chỉ dập khuôn thì cô không thành công đến vậy mà sự nỗ lực làm mới mình qua từng sản phẩm âm nhạc đã đóng vai trò rất quan trọng. Và đường hoàng, Hồ Ngọc Hà được công chúng dành tặng danh hiệu Nữ hoàng giải trí.

Khán giả sẽ không khó để có thể thấy được hàng loạt các nữ ca sỹ khác trong làng nhạc Việt cũng nỗ lực không kém để mỗi lần xuất hiện họ luôn gây sự chú ý. Những Thủy Tiên, Minh Hằng, Maya, Đông Nhi, Bảo Thy… đã và đang làm mọi cách để họ được đẹp hơn bên cạnh việc đầu tư cho chuyên môn.

Trên phương diện bàn về cái đẹp và con đường bước chân vào showbiz, có lẽ những người mới sẽ là bằng chứng xác thực hơn.

4. Mỗi năm nhạc Việt có hàng chục các cuộc thi ca hát, show truyền hình thực tế lớn nhỏ, đủ để sản sinh ra rất nhiều “tài năng”. Những người làm nên “hiện tượng” trong các cuộc thi đó, nếu xét ở góc độ chuyên môn dĩ nhiên đầu tiên phải là giọng hát. Vì thế, những Uyên Linh, Hương Tràm, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Minh Chuyên… dù không phải là những thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi nhưng họ được đánh giá cao nhất và được ghi nhận xứng đáng.

Tuy nhiên, trên một phương diện khác, những người đẹp luôn có những lợi thế nhất định, đặc biệt khi họ bước lên sân khấu. Trong thời buổi thị hiếu nhìn đang dần át phần nghe thì chẳng khán giả nào có thể ló ngơ một cô ca sỹ đẹp bước lên sân khấu. Vì thế cho nên, qua bao mùa tổ chức Sao mai điểm hẹn luôn có cuộc bình chọn danh hiệu “hoa khôi Sao mai”.

Đẹp: Đường rộng trong showbiz - 3

Đẹp: Đường rộng trong showbiz - 4

Dương Hoàng Yến đẹp cả về ngoại hình và giọng hát

Những: Phương Linh, Hoàng Yến, Hà Hoài Thu, Nhật Trang, Kỳ Anh Trang… bên cạnh giọng hát, thì lợi thế về ngoại hình càng khiến họ được chú ý hơn. Rất nhiều người, khán giả luôn nhớ đến họ với danh hiệu “hoa khôi Sao mai” hơn là những biệt danh gắn liền với giọng hát. Ở phương diện này, nó đúng với cả những thí sinh nam – những người được công chúng yêu mến dành tặng danh hiệu hotboy hay chàng trai đẹp nhất cuộc thi.

Dĩ nhiên, trường hợp những ca sỹ trẻ mới vào nghề vừa đẹp về ngoại hình lại có giọng hát tốt như: Đinh Hương, Dương Hoàng Yến… thì lợi thế đó lại càng là bàn đạp thuận lợi hơn để họ nhanh chóng thăng tiến.

Với những ngôi sao đã có chút ít chỗ đứng trong showbiz thì bên cạnh việc họ nỗ lực và cố gắng không ngừng ở lĩnh vực chuyên môn việc đầu tư cho hình ảnh, bề ngoài cũng đặc biệt được chú trọng.

Khán giả sẽ không thể quên hình ảnh cô gái 17 tuổi mũm mĩm trên sân khấu Vietnam Idol – Văn Mai Hương. Sau cuộc thi, cô không chỉ nỗ lực và bứt phá trong âm nhạc mà sự thay đổi về ngoại hình gần như 180 độ khiến công chúng càng trầm trồ. Không ai có thể phủ nhận, Văn Mai Hương giờ đã “lột xác” rất nhiều so với thời kì thi Idol 2010. Điều này đúng với cả Uyên Linh – cô gái thấp bé nhưng sở hữu giọng ca khủng. Uyên Linh hiện tại dù không còn hot như thời điểm trong cuộc thi nhưng cô vẫn hát hay và ngoại hình ngày càng đẹp lên.

Không chỉ các đàn em, mà các đàn chị cũng phải nỗ lực làm mới mình để ngày càng đẹp lên trong mắt công chúng. Vì thế, khi Thu Minh đầu tư tiền tỷ cho chuyện trang phục, váy áo theo hướng gợi cảm (thay vì phản cảm như trước đây) lượng khán giả yêu thích chị càng lớn hơn. Và rất nhiều sao Việt khác cũng không tiếc tiền chi mạnh tay cho chuyện thẩm mỹ để hình ảnh của mình được đẹp hơn. Chuyện nâng mũi, gọt cằm, sửa mắt, nâng cấp vòng 1… giờ chẳng còn là chuyện lạ của showbiz nữa. Làm đẹp là quyền của tất cả mọi người và với người của công chúng, cái quyền đó thậm chí còn lớn hơn.

Đẹp: Đường rộng trong showbiz - 5

Văn Mai Hương là một bằng chứng cho thấy sự lột xác về ngoại hình

Thêm vào đó, đã là người của công chúng, thì cũng đồng nghĩa với việc họ luôn là người tiên phong trong các xu hướng thời trang vì không ai khác, chính họ là người quảng bá hình ảnh một cách nhanh và rộng rãi nhất.

5. Cứ nói đến cái đẹp, không lẽ những ca sỹ có ngoại hình xấu sẽ bị thất sủng?

Trong showbiz Việt, không phải người của công chúng nào cũng may mắn sở hữu ngoại hình đẹp. Rất nhiều người trong số họ dù chỉ sở hữu chiều cao hạn chế hay ngoại hình không bắt mắt nhưng vẫn có lượng fan hâm mộ không nhỏ. Thế nên, mới có chuyện Thảo Trang dám nhận mình là xấu lạ nhưng lại ghi điểm bởi cá tính và phong cách riêng. Đàn chị Trần Thu Hà dù không được xếp trong danh sách ca sỹ đẹp nhưng vẫn khiến hàng triệu trái tim khán giả yêu thích bởi giọng hát điêu luyện, đầy cảm xúc.

Trong hàng nghìn, hàng triệu người hâm mộ không phải ai cũng có chung sở thích. Chính vì thế, dù xấu hay đẹp mỗi ngôi sao đều có đối tượng khán giả của riêng mình.

Và có một điều vẫn luôn đúng, đã là ca sỹ nếu chỉ đẹp thôi khán giả sẽ nhanh thích và cũng nhanh chán. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bao biện cho những ngôi sao không biết cách làm mình đẹp hơn trong mắt công chúng.

Đẹp: Đường rộng trong showbiz - 6

Thảo Trang "xấu lạ" nhưng cá tính

Xét cho cùng, không ai sinh ra muốn mình xấu xí nhất là với những người ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật. Đẹp, có nghĩa là bạn có hơn người khác một lợi thế. Nhưng nếu lợi thế ấy không biết phát huy, nó cũng trở thành vô nghĩa. Đâu chỉ trong showbiz, mà ngay cả trong cuộc sống này cá tính mới là yếu tố quan trọng để người khác nhớ đến bạn trong hành tinh có đến 8 tỷ người này.

Mời độc giả đón xem kỳ 3: Showbiz Việt: Nói hay đừng, dừng hay đi vào 0h sáng ngày 19/10!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Showbiz Việt: Cạm bẫy và hào quang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN