Ca sĩ Khánh Ly nghẹn ngào kể về chồng quá cố

Khánh Ly kể, bà vẫn chờ chồng vào mỗi buổi chiều và chưa từng thấy ông rời xa.

Chiều ngày 13.5, trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để chia sẻ về liveshow “Gọi tên bốn mùa” sắp tới của mình, ca sĩ Khánh Ly đã không ít lần ngẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong khi kể về người chồng quá cố.

Ca sĩ Khánh Ly nghẹn ngào kể về chồng quá cố - 1
Nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Khánh Ly, nghệ sĩ Cao Trung Hiếu (từ trái qua phải). Ảnh: Hải Nguyễn Bá.

Sau gần 4 tháng kể từ ngày ông Hoàng Đoan mất, lần đầu tiên ca sĩ Khánh Ly chia sẻ nỗi đau của mình sau sự ra đi của chồng. Bà nói: “Cách đây một năm tôi đã ở Hà Nội và bây giờ tôi cũng đang ở Hà Nội, cùng với ê kíp này khi nói về liveshow của tôi. Nhưng hôm nay, tôi tiếc là thiếu đi  một người. Nhưng tôi tin, ở đâu đó "nhà tôi" sẽ thấy và nghe được chúng ta nói chuyện với nhau".

Nói đến đây, ca sĩ Khánh Ly nghẹn ngào, bà dừng lại để những giọt nước mắt lăn ngược vào trong, sau đó, bà mới tiếp tục chia sẻ về 40 năm đi diễn cũng là 40 năm sát cánh cùng chồng. Nhưng giờ đây, khi về nhà, bà cảm nhận rõ, chồng mình đã không còn ở bên.

"Tuy nhiên, tôi không cảm thấy lẻ loi. Còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, mất gia đình, mất người thân nhưng họ vẫn can đảm sống. Vì thế, nếu tôi ngưng lại, có lẽ "nhà tôi" cũng không đồng ý bởi anh muốn tôi phải tiếp tục làm những điều anh mong ước", Khánh Ly nói thêm.

Ca sĩ Khánh Ly nghẹn ngào kể về chồng quá cố - 2
Ca sỹ Khánh Ly bên những đóa sen tại Hà Nội.

Trong suốt buổi nói chuyện, ca sĩ Khánh Ly luôn gọi chồng là: Nhà tôi. Bà còn nhắc đi nhắc lại con số 40 năm, con số mà bà và người chồng quá cố của mình đã có biết bao kỷ niệm, vượt qua bao sóng gió của cuộc đời.

Ca sĩ Khánh Ly kể: “40 năm sống bên "nhà tôi", tôi cảm nhận được sự yêu thương, tình cảm của ông qua những chuyến lưu diễn. "Nhà tôi" tiễn tôi ra tận cửa máy bay, hồi chưa có vụ 11.9, nên chưa bị cấm, rồi nhà tôi cứ đứng đó trông cho đến khi tôi khuất bóng sau cánh cửa mới chịu về. Khi tôi trở về từ những chuyến lưu diễn, khuôn mặt "nhà tôi" lại rạng rỡ như đứa đứa trẻ chờ người thân đi chợ mua quà. Tôi đã cảm nhận sự yêu thương như thế, dù chưa từng được nghe 3 từ: Anh yêu em”.

Bà cũng chia sẻ, ngay cả khi chồng mình đã "đi rồi", nhưng bà chưa bao giờ cảm giác ông rời căn nhà hai người từng sống. "Tôi vẫn chờ chồng về vào cuối chiều. Chúng tôi không bao giờ cảm thấy thiếu nhau hay mất nhau. Không có sự chia cách nếu chúng ta yêu nhau, nghĩ đến nhau”, bà nói.

Không chỉ thể hiện tình yêu với người chồng đã mất, hiện tại, ca sĩ Khánh Ly còn thực hiện di nguyện của chồng mình, rằng, bà muốn đi tìm những gì đã mất, ở những nơi có số phận, mảnh đời khốn cùng.

Ca sĩ Khánh Ly nghẹn ngào kể về chồng quá cố - 3
NSƯT Tấn Minh cũng góp mặt trong buổi gặp gỡ của ca sĩ Khánh Ly và báo chí.

Liveshow “Gọi tên bốn mùa” của ca sĩ Khánh Ly, sẽ được biểu diễn tại Hà Nội với những khách mời là Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Uyên Linh vào 20h ngày 22.5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đêm liveshow thứ 2 tại Hải Phòng với sự góp mặt của các giọng ca nam như Tấn Minh, Quang Thành, Hà Anh Tuấn, Hoài Lâm vào 20h ngày 23.5 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Show Khánh Ly và lùm xùm về tác quyền âm nhạc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN