Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ

Ronald Edward Galella được mệnh danh là “cha đẻ văn hoá săn ảnh nước Mỹ”.

Paparazzi đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là lĩnh vực giải trí. Rất nhiều câu chuyện hậu trường nổi tiếng, những bức ảnh kinh điển khiến giới sao rúng động và độc giả được một phen mở rộng tầm mắt. Paparazzi bắt nguồn từ đâu, hình thành phát triển như thế nào, những vụ việc nổi tiếng đặc biệt trong showbiz Việt tất cả đều được giải đáp trong loạt bài: Paparazzi – Lật mở thế giới người nổi tiếng.

Ronald Edward Galella: Ông là ai?

Ronald Edward Galella (sinh ngày 10/1/1931 là một nhiếp ảnh gia người Mỹ được xem như tay săn ảnh tiên phong. Tờ Newsweek gọi ông là “tay săn ảnh kinh điển”, tạp chí Time gọi ông là “cha đẻ văn hoá săn ảnh nước Mỹ” còn tờ Vanity Fair coi ông là nhiếp ảnh gia gây tranh cãi nhiều nhất trong giới sao.

Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ - 1

Galella khi còn trẻ đã lừng danh

Là con trai của một công dân nhập cư từ Ý, Galella đã có quãng thời gian phục vụ cho không quân Hoa Kỳ trong vai trò nhiếp ảnh. Ông cũng từng theo học Cao đẳng thiết kế nghệ thuật ở Los Angeles với tấm bằng chuyên ngành ảnh báo chí.

Những bức ảnh của ông xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo lớn nhỏ trên toàn thế giới như: Time, Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, People, Rolling Stone, The New Yorker, The New York Times, Life. Trong căn phòng đặc biệt tại nhà riêng, tự tay ông in những bức hình của mình và đem đi triển lãm, trưng bày khắp các viện bảo tàng trên toàn thế giới từ New York đến London, Berlin.

Một trong những sự việc đình đám gắn liền với Gallella đó là anh bị nam diễn viên Marlon Brando đánh bên ngoài một nhà hàng ở khu vực Chinatown, New York vào ngày 12/6/1973 khiến ông bị gãy 5 chiếc răng. Được biết vụ kiện sau đó ông đã thắng với số tiền lên đến 40.000 đô la. Dù có nguồn tin ông nhận được 2/3 trong số đó nhưng Galella đã thẳng thắn khẳng định: “Tôi không muốn bất kì ai nghxi rằng họ có thể đi xung quanh và đánh tôi nếu tôi chụp ảnh họ. Hãy gạt bỏ câu chuyện đó, nó không phải vì tiền”.

Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ - 2

Gia tài những bức ảnh của ông khiến cả thế giới phải kính nể

Galella từng là chủ đề của một bộ phim tài liệu năm 2010 của đạo diễn Leon Gast có tực đề Smash His Camera. Hiện tại ông đang sống tại Montville, New Jersey cùng vợ là Betty Burke Galella.

Bước chân vào ‘giới sao’ đầy tình cờ

Là tay săn ảnh lừng danh nhất nước Mỹ nhưng con đường đến với nghề nhiếp ảnh của ông cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Anh từng chia sẻ anh nợ sự nghiệp của mình với không quân Mỹ khi có một thời gian dài phục vụ trong cuộc chiến tranh Hàn Quốc. Nhưng bước ngoặt cuộc đời của ông đó là khi tham gia vào trường nghệ thuật ở Los Angeles – cánh cửa dẫn ông đến với thế giới của Hollywood.

 ‘Đó là khởi điểm để tôi chạm chán với những người nổi tiếng’ – Galella chia sẻ về việc tiếp cận thế giới người nổi tiếng mà ông đã hoạt động trong vài thập kỉ với phong cách làm việc tích cực và thẳng thắn.

Ở Hollywood tôi thực sự muốn xem những ngôi sao rút cục họ như thế nào’. Và từ một người còn xa lạ, nhút nhát với những ngôi sao hạng A ông gần như nắm lòng cuộc sống của họ thông qua ống kính. Galella từng chụp những ngôi sao đình đám bậc nhất trong giới giải trí như: Madonna, Michael Jackson, Marlon Brando và cả đệ nhất phu nhân của Jackie Kennedy.

Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ - 3

Những ngôi sao hàng đầu thế giới qua ống kính của tay săn ảnh thiên tài

Nói về phu nhân tổng thống Mỹ, ông dành những mỹ từ: ‘Bà ấy là nàng thơ của tôi, là cô gái vàng. Bà ấy là đối tượng lý tưởng bởi nhiều lý do. Bà ấy không tạo dáng mà hoạt động tự nhiên và quan trọng hơn bà ấy không bao giờ bỏ qua máy ảnh của tôi’. Ngay cả sau này khi Galella nhận được lệnh cấm từ Kennedy thì ông vẫn là một nỗi ám ảnh với gia đình quyền lực này.

Sau những năm rực rỡ nhất trong sự nghiệp, suốt hơn 20 năm qua Galella bắt đầu rời xa ánh đèn sân khấu khi hai vợ chồng chuyển đến New Jersey năm 1992. Nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia các sự kiện như Tony Awards.

Văn hoá săn ảnh đã thay đổi mạnh mẽ. Khi tôi làm điều đó bạn có sự tự do tuyệt đối để chụp hình: không người hâm mộ, không bảo vệ, không người đại diện. Và tôi không để lỡ quá nhiều’. Và một điều mà có lẽ Galella khi bước vào nghề sẽ không nghĩ đến nhưng ông dần chấp nhận đó là chính cuộc sống riêng của ông cũng dần mất đi sự bình thường. Ông đã là một người nổi tiếng nằm trong tầm ngắm của những tay săn ảnh ngày nay.

Những bức ảnh đã thành huyền thoại

Mới đây nhất, Galella đã cho phát hành cuốn sách mới có tên Paparazzo Extraordinaire trong đó là những hình ảnh quý giá suốt cuộc đời của ông về những ngôi sao hàng đầu thế giới như: Michael Jackson, Jackie O…

Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ - 4

Michael Jackson và Brooke Shields tại Shrine Auditorium năm 1984

Đó là hình ảnh Michael Jackson và Brooke Shields tại Shrine Auditoriumànăm 1984, Jackie O. bước ra khỏi ngôi nhà của cô ở Fifth Avenue với một chiếc áo mưa, là Brigitte Bardot diện bikini ở St-Tropez, là Frank Sinatra và Jilly Rizzo…

Ông – người tiên phong trong giới săn ảnh đã tạo ra những tác phẩm có giá trị hàng triệu đô la và không thể đếm hết ông đã chụp bao nhiêu hình ảnh về người nổi tiếng. Tờ Newsweek đã hai lần gọi ông là ‘tay săn ảnh kinh điển’ và đó cũng chính là cái tên vinh dự được chọn cho cuốn sách mới này.

Đã giải nghệ thế nhưng khi xuất hiện tại Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute Gala 2012 với vai trò khách mời danh dự trên thảm đỏ ông được hàng trăm nhiếp ảnh gia chào đón. Tuy vậy, ông vẫn để mắt đến một ngôi sao ở đó. ‘Taylor Swift: Tôi hy vọng cô ấy xuất hiện’ – ông chia sẻ. Điều đó cho thấy lửa nghề và niềm đam mê với ông chưa hẳn đã tắt.

Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ - 5

Bức ảnh nổi tiếng của Cher chụp năm 1974 tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan

Galella là người đàn ông của những câu chuyện. Mỗi bức ảnh từ Studio 54, về Elizabeth hay Madonna gửi cho ông đều gắn với những kỉ niệm. Ông có thể nấp trong một bụi cây, nhảy ra từ một góc đường hay nhìn qua cửa kính của một chiếc taxi. Khi chụp ảnh Greta Garbo rời cửa hàng sách Rizzoli ở New York năm 1978 ông đã giấu mình trong một bốt điện thoại trước khi nhảy ra và chụp lại tấm hình.

Trong sự nghiệp của mình, người gây nhiều hứng thú cho ông nhất không ai khác chính là đệ nhất phu nhân Jacqueline Onassis. Ông từng nhảy ra từ một bụi cây để chụp hình bà đi xe đạp tại Central Park, bám sát sân quần vợt hoặc thậm chí theo bà đến Hy Lạp để chụp được những tấm hình bà mặc bikini. Thậm chí ngay cả khi ông bị cấm phải đứng cách xa nhà bà 90m, cách xa bà cũng như các con 45m thì điều đó không khiến ông dừng lại. Ông từng phát hành cuốn sách Jackie: My Obsession trong đó có những hình ảnh quý giá.

Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ - 6

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Onassis - người gây cho Galella nhiều cảm hứng nhất

Khi được hỏi về việc ông có bị ám ảnh tội lỗi trong quá trình rình rập người nổi tiếng, ông chỉ trả lời đơn giản: ‘Đó là cái giá cho sự tiêng tư’. Ông cũng nói thêm rằng, bí ẩn đó là điều luôn gây hứng thú cho tất cả mọi người và ông nhìn thấy điều đó trong công việc của mình.

Bí ẩn là một phần của sự quyến rũ. Những ngôi sao mới họ không có sự quyến rũ như các ngôi sao của những năm đã qua. Bí ẩn là điều quan trọng nhất và chúng tôi muốn được biết nhiều hơn. Đó là cơn khát không thể lấp đầy’.

Cuộc sống của ‘người không bình thường’

Chính Edward Ronald Galella phải thừa nhận trong bài phỏng vấn với tạp chí Life rằng những năm qua cuộc sống của ông thực sự có nhiều xáo trộn. Ông luôn cố gắng đấu tranh để có cuộc sống bình thường và yên tĩnh.

Tôi bị săn đuổi mỗi ngày và tôi cảm thấy thực sự bị ám ảnh bởi những tờ báo lá cải. Ở độ tuổi của tôi, điều này thật sự là khó chịu. Tôi không chắc chắn rằng liệu mình có thể cầm cự đến khi nào. Cuộc sống của tôi thực sự trở thành ác mộng và tất cả điều này xuất phát từ việc những tờ báo lá cải muốn điều khiển cuộc sống của chúng ta’ – tay săn ảnh lẫy lừng ở tuổi 84 chia sẻ.

Người nghệ sĩ nổi tiếng với những bức ảnh về các ngôi sao trên thế giới trong suốt 60 năm qua cho rằng các tay săn ảnh trẻ hiện không có một quy tắc đạo đức nào và điều này không thể tiếp tục’ – ông chia sẻ thêm.

Bí mật về 'vua săn ảnh' nước Mỹ - 7

Ở tuổi 84 ông mong mình có một cuộc sống bình thường

Khi tôi còn trẻ, mỗi 2 phút tôi mới chụp được một hình ảnh và điều này hoàn toàn khác biệt với ngày nay khi những tay săn ảnh có thể chụp hàng ngàn tấm mỗi giây. Hôm nay, tôi phải bảo vệ đôi mắt của mình từ ánh đèn ống kính của những tay săn ảnh. Và với một người đã có tuổi như tôi, không nguỵ trang cùng hàng tá những máy ảnh HD bên cạnh tôi từng suy nghĩ nghiêm túc đến việc sẽ tự tử. Thậm chí bác sĩ chuyên khoa cũng khuyến khích tôi làm điều đó. Tôi cảm thấy nhục’.

Mời độc giả đón xem kỳ 3: Cuộc săn lùng những bức ảnh triệu đô vào lúc 11h trưa Thứ ba tuần tới, ngày 4/3!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Paparazzi – Lật mở thế giới người nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN