Tuyển Anh: Không hậu vệ đẳng cấp, sao mơ mộng Euro

HLV Roy Hodgson đang đánh cược số phận của tuyển Anh tại vòng chung kết Euro 2016 vào 3 cái tên ở tuyến dưới.

Chiến lược gia 68 tuổi chỉ triệu tập đúng 3 trung vệ trong danh sách 26 tuyển thủ Anh. Gary Cahill, Chris Smalling và John Stones là những cái tên đảm nhận vị trí "trái tim" của hàng thủ.

Tuyển Anh: Không hậu vệ đẳng cấp, sao mơ mộng Euro - 1

Smalling là trung vệ duy nhất của tuyển Anh có phong độ tốt

Eric Dier, một tiền vệ phòng ngự, và Ryan Bertrand, một hậu vệ cánh trái, cũng từng được đá trung vệ ở Southampton và Tottenham. Nhưng tổng số trận đá "trái kèo" của 2 cầu thủ này chẳng quá 10 đầu ngón tay.

Vậy nên gánh nặng phòng ngự sẽ đặt lên vai của Cahill, Smalling và Stones. Trong số này chỉ có đội phó của MU là thực sự đáng tin cậy.

Cahill trải qua một mùa giải thất bát cùng Chelsea và nếu Zouma không chấn thương thì đã phải ngồi dự bị. Stones gặp vô vàn khó khăn trong giai đoạn lượt về ở Everton và “mất tích” suốt 2 tháng qua.

Anh không phải đội tuyển yếu ở châu Âu nhưng cũng chẳng phải là một ứng cử viên vô địch. Dù hàng công đầy hứa hẹn nhưng dĩ nhiên họ cần có một hàng thủ vững chắc để đi xa nhất có thể.

Tuyển Anh: Không hậu vệ đẳng cấp, sao mơ mộng Euro - 2

HLV Roy Hodgson chọn ít hậu vệ để có nhiều lựa chọn cho tuyến trên

Mọi nhà vô địch Euro hay World Cup đều có những hậu vệ đẳng cấp và họ thường đóng vai trò quan trọng hơn cả tiền đạo. Ở World Cup 1998, Pháp vô địch trên sân nhà mà chẳng có một tiền đạo xuất sắc nào.

Guivarc'h đá chính trong mọi trận còn Henry và Trezeguet vào sân trong hiệp 2. Nhưng Thuram, Blanc hay Desailly đã ở “đỉnh” thế giới khi ấy.

Tại Brazil 2 năm trước, "Tam Sư" bị loại từ vòng bảng vì không thể đối phó với Balotelli của Ý rồi  Luis Suarez của Uruguay. Quay ngược thời gian, các HLV trưởng của tuyển Anh không bao giờ phải lo lắng về vị trí trung vệ.

World Cup 2006 họ có Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell và Jamie Carragher. Xa hơn nữa Euro20 thì là lứa Sol Campbell, Tony Adams, Martin Keown và Gareth Southgate.

Tuyển Anh: Không hậu vệ đẳng cấp, sao mơ mộng Euro - 3

Cahill và Stones đều không có một mùa giải tốt

Hiện tại, Jagielka đã được yêu cầu không được ở xa điện thoại để chờ cuộc gọi khẩn cấp từ Hodgson. Nhưng anh đã 33 tuổi và ngày càng suy sụp bởi chấn thương.

John Terry là một sự lựa chọn đòi hỏi lòng dũng cảm nhưng Hodgson nói không, dù biết Terry đá cặp với Cahill rất ăn ý. Shawcross, đội trưởng của Stoke, cũng bị ngó lơ.

"Tôi nghĩ vấn đề không phải là 7 hay 8 hậu vệ", Roy Hodgson nói. "Bình thường có 4 trung vệ và 4 hậu vệ cánh. Nếu chọn phương án ấy thì việc lựa chọn tiền vệ và tiền đạo sẽ khó khăn hơn".

"Tôi không muốn nói đến khủng hoảng (hàng thủ)", ông tiếp tục. "Các trung vệ của tôi đều là những cầu thủ đẳng cấp. Tôi thực sự tin tưởng Cahill, Smalling và Stones".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN