Phi Sơn: Sở đoản thành sở trường

Là một trong 3 cầu thủ có kỹ thuật đi bóng lắt léo nhất U23 Việt Nam nhưng Phi Sơn lại liên tục lập công từ những tình huống đánh đầu dù thể hình thấp nhất đội.

Phi Sơn là một trong những gương mặt được nhắc nhiều chỉ sau Công Phượng trước ngày U23 Việt Nam lên đường dự SEA Games 2015. Trên đất Singapore, Phi Sơn cũng đóng góp 3 bàn thắng, mới nhất là tình huống đánh đầu mở tỉ số trong chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Đông Timor tối 7-6. Ba bàn còn lại do công Hồng Quân, Ngọc Hải và Huy Toàn.

Phi Sơn: Sở đoản thành sở trường - 1

Phi Sơn (trái) chơi khá tốt ở trận thắng U23 Đông Timor khi mở tỉ số và có nhiều pha phát động tấn công biên Ảnh: QUANG LIÊM

Tuy nhiên, trong khi Công Phượng đang thăng hoa thì nhiều người thắc mắc tại sao đến thời điểm này, Phi Sơn lại không thể bùng nổ như thời gian đầu HLV Miura gọi anh. Tiền vệ xứ Nghệ cho biết tất cả bắt nguồn từ pha va chạm tai hại trong trận giao hữu với U23 Hàn Quốc cách đây gần một tháng.

“Tôi may mắn hơn đồng đội Hoàng Thịnh không bị gãy xương nhưng kể từ sau pha va chạm cực mạnh với cầu thủ của Hàn Quốc, lúc nào cái hông của tôi cũng đau, phải chườm đá liên tục. Nhưng đây là SEA Games cuối cùng của tôi, không thể bỏ cuộc lúc này” - anh quả quyết.

Phi Sơn thổ lộ sau trận thắng U23 Đông Timor: “Bốn trận đấu vừa qua, dù ghi 2 bàn thắng nhưng tôi thừa nhận mình đá chưa tốt. Có những thời điểm, tôi không kiểm soát được lối chơi nên có lẽ mọi người chưa hài lòng. Tôi cũng không muốn đổ lỗi cho chấn thương nhưng thực tế, cái hông bị đau đã ảnh hưởng đến cảm giác bóng. Ngày nào tôi cũng phải chườm đá, châm cứu nhưng với loại chấn thương này, cần thời gian nhiều mới có thể hồi phục phong độ”.

Sinh năm 1992, đây là kỳ SEA Games cuối cùng của Phi Sơn, người được CĐV SLNA mệnh danh là “Ronaldo Việt Nam” nhờ những tình huống đảo chân đầy kỹ thuật giống siêu sao người Bồ Đào Nha. Dù bị chấn thương hành hạ nhưng ở 4 trận đấu tại bảng B, Phi Sơn luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh, cống hiến hết mình.

Có một điều khá bất ngờ là 2 bàn thắng của tiền vệ người Nghệ An lại bắt nguồn từ những tình huống đánh đầu. “Đánh đầu là sở đoản của tôi nhưng khi các đồng đội đã đặt mình vào những tư thế thuận lợi, tôi không muốn bỏ lỡ. Dù sao thì ghi bàn từ những cú sút vẫn là điều mà tôi mong mỏi hơn” - Phi Sơn bày tỏ.

Ở bảng A, U23 Myanmar trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết sau khi thắng U23 Philippines 5-1 ở lượt trận thứ ba diễn ra tối 7-6. Chiếc vé còn lại của bảng B tiếp tục là cuộc cạnh tranh của U23 Singapore, U23 Indonesia và U23 Campuchia - cả 3 đội đều có 3 điểm sau 2 trận đã đấu.

U23 Việt Nam nhàn nhã vào bán kết

Ngay trong phòng họp báo, trước khi báo chí đặt câu hỏi, HLV Miura đã xin phép được gửi lời cám ơn đến người hâm mộ Việt Nam vì họ là động lực giúp U23 giành quyền vào bán kết. Vị HLV người Nhật cũng bày tỏ sự hài lòng về lối chơi của toàn đội. Theo ông, việc sớm hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết là điều thành công.

Phi Sơn: Sở đoản thành sở trường - 2

Cổ động viên Việt Nam trong trận gặp U23 Đông Timor Ảnh: QUANG LIÊM

Trận này, Công Phượng được dưỡng sức. U23 Việt Nam vẫn đầu bảng B và còn gặp U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối vào tối 10-6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Dũng (nld.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN