Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Australia
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Nô nức đi xem bóng đá 'phủi'

Giải đã bước vào giai đoạn hạ màn, nhưng vẫn thu hút đông đảo người xem. Tuy là giải đấu phong trào, nhưng sức hút thì dân chuyên nghiệp cũng phát thèm.

Sao tuyển trổ tài sân “phủi”

Giải Bóng đá ngoại hạng Hà Nội tranh cúp Bia Sài Gòn Special (HPL S3) đã bước sang mùa thứ 3 với sự tham gia của 12 đội bóng phong trào. Được tổ chức tại sân Học viện An ninh (C500), giải hôm qua bước vào lượt trận cuối cùng với 6 cặp đấu chia làm 2 lượt, diễn ra trên 3 sân nhỏ.

Tại sân số 1, FC Hanel và Tô Ký Tứ Liên đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Mọi sự chú ý dồn vào tiền vệ tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội T&T). Quy định của BTC HPL S3, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 7 cầu thủ chuyên nghiệp, và được phép cho vào sân cùng lúc 3 người. “Chia lửa” cùng Lương “dị” - là Công Huy - cựu cầu thủ Thanh Hóa và Tú “thổ” (biệt danh của cựu hậu vệ Hà Nội T&T Nguyễn Xuân Tú).

Nếu như ở đội tuyển quốc gia và Hà Nội T&T, Thành Lương chơi ở cánh thì khi thi đấu cho FC Hanel, anh gánh tuyến giữa đội bóng. Không hổ danh quân ăn tập chuyên nghiệp, Lương “dị” đã khiến khán giả phải nức nở với các pha xử lý bóng khéo léo, tinh tế. Kết thúc hiệp 1, tỉ số đã là 2-0 cho đội bóng của Thành Lương, trong đó có một pha đánh đầu cận thành “nhanh như điện giật” của Tú “thổ”. Xuất thân hậu vệ nhưng cầu thủ này trong màu áo FC Hanel cứ “tù tì” ghi bàn qua mỗi trận đấu.

Cạnh sân Thành Lương thi đấu, các cầu thủ Top Group và Du Lịch cũng “quần nhau” một trận ra trò, dù cả hai đều không còn mục tiêu nào để phấn đấu. Trong giới bóng đá phong trào, Top Group là một trong số ít đội nổi tiếng nhờ có tập luyện bài bản, với nhiều gương mặt nổi bật. FC Du Lịch trong khi đó khiến nhiều người nể phục vì độ nhiệt tình, khi cứ đều đặn mỗi tuần lại như FC Văn Minh (Nghệ An), vượt 300km từ Lào Cai xuống Hà Nội để thi đấu.

Do quy định cho phép các đội đăng ký cầu thủ chuyên nghiệp tham dự, khán giả HPL S3 đã quá quen với việc được theo dõi các ngôi sao trên tuyển, cả cựu lẫn đương thời ra sân, thi thố tài năng trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ví như Thành Lương, Công Huy chơi cho FC Hanel; Quốc Vượng, Mạnh Hùng, Hoàng Thịnh (SLNA) đăng ký trong màu áo Văn Minh… Khán đài sân C500 liên tục vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô, “ồ, à” sau mỗi pha bóng điệu nghệ, đậm chất kỹ thuật của các cầu thủ.

Nô nức đi xem bóng đá 'phủi' - 1

MV Corp đăng quang ngôi vô địch HPL S3. Ảnh: VSI

Phong trào hút khách

Bước qua mùa giải thứ 3, khâu tổ chức của giải ngày càng được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo và chuyên nghiệp hơn. Sức hút của giải đấu có lúc còn khiến sân cỏ V.League phải thèm thuồng.

Theo thống kê của BTC, ở mùa giải thứ 3, trung bình mỗi trận đấu có trên dưới 7.000 khán giả theo dõi. Giải trở thành một hiện tượng trong đời sống thể thao của Hà Nội. Đầu mùa giải, nhiều trận đấu khán giả kéo đến sân chật cứng, khiến khán đài C500 cũng quá tải.

Điều thú vị, không chỉ các thanh niên trẻ mà giải thu hút khá đông các gương mặt trung tuổi. Bác Trung, 65 tuổi, nhà ở Hà Đông hôm qua dẫn cả 2 cháu trai đến sân. “Xem các cầu thủ ở đây thi đấu, có quyết liệt nhưng vẫn vui vẻ, thư thái đầu óc. Như thế này mới thực sự là giải trí”,bác Trung nói.

Giải hút khách, cũng “hút” cả nhà tài trợ. Ở mùa giải thứ 3, BTC đã bắt đầu được “chọn” nhà tài trợ cho giải, và Bia Sài Gòn “trúng”. Theo nhà báo Dương Thanh Liêm (báo Thể thao 24h), Phó BTC giải, vấn đề khiến BTC lo lắng nhất là khâu an ninh. Cầu thủ chơi bóng “phủi”, chuyện thi đấu quyết liệt, dẫn đến xô xát là rất dễ xảy ra. Nhưng qua 3 mùa giải, ý thức các đội bóng và cầu thủ ngày càng nâng cao hơn. Phạm lỗi là sẵn sàng đứng lên nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả, xin lỗi đội bạn. Bóng đá phong trào, nhưng người tổ chức và người tham gia đều hành xử chuyên nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.P ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN