Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Mourinho đấu "Quyền lực đen": Sự bất lực đáng thương (P2)

Với tính cách tự cao tự đại và luôn coi mình là “trung tâm của vũ trụ”, Jose Mourinho không những bị truyền thông và đối thủ ghen ghét mà thậm chí nhiều lần bị chính các học trò "đâm lén".

"Quyền lực đen" phòng thay đồ là cụm từ dùng để chỉ 1 cá nhân, hoặc 1 nhóm cầu thủ là trụ cột, có tầm ảnh hưởng lớn trong đội bóng (hoặc có thể gọi là những "cừu đen" trong đội). Chính nhóm "quyền lực đen" này mới có tiếng nói quyết định chứ không phải HLV trưởng. Mourinho trong suốt sự nghiệp của mình đã phải nếm trải nhiều cay đắng trong  cuộc chiến với nhóm "quyền lực đen" từ nước Anh cho tới Tây Ban Nha.

Phần 2: Mourinho và những cuộc chiến chống lại nhóm "quyền lực đen"

Kể từ khi gây dựng được tên tuổi và rời Porto với biệt danh “Người đặc biệt”, Mourinho luôn gây hấn với các ngôi sao lớn nhất ở Chelsea, Inter và Real Madrid.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi “một nước không thể có 2 vua”. Chỉ duy nhất một lần Mourinho thành công với cú ăn ba tại Inter nhờ sớm loại bỏ những cái tôi kiêu ngạo.

Sau mùa giải đầu tiên, chiến lược gia người Bồ thuyết phục được chủ tịch Massimo Moratti bán Ibrahimovic cho Barca, còn ngôi sao lắm tài nhiều tật Adriano được thanh lý hợp đồng từ sớm dù mới 27 tuổi.

Mourinho đấu "Quyền lực đen": Sự bất lực đáng thương (P2) - 1

Mourinho nhiều lần gặp "họa" vì cái tôi quá cao của mình

Sang mùa Đông, một kẻ cứng đầu khác là Vieira cũng ra đi sang Man City. Balotelli là cái gai duy nhất nhưng ở thời điểm ấy “Ngựa chứng” mới 19 tuổi nên dễ dàng bị cô lập.

Nhờ những học trò mà Mourinho đích thân mang về như Milito, Thiago, Eto'o, Sneijder, Pandev… Inter trải qua mùa giải 2009-10 thành công nhất trong lịch sử.

Tất nhiên cũng phải kể đến những cầu thủ lâu năm như Materazzi, Zanetti, Cambiasso đều khá lành. “Gã đồ tể” Materazzi còn ôm Mourinho khóc tu tu trong ngày ông thầy rời thành Milan.

Nhưng những gì đã xảy ra tại Real Madrid và Chelsea của Mourinho lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Chelsea 2004-2007: John Terry - Kẻ không thể đụng tới

Mourinho trải qua 3 năm êm đẹp tại thành London cho tới khi quyết định để John Terry ngồi ngoài vài trận trong mùa Thu 2007, với lý do trung vệ người Anh bị chấn thương.

Mourinho đấu "Quyền lực đen": Sự bất lực đáng thương (P2) - 2

Terry-Lampard-Drogba là những kẻ đầu tiên "đâm lén" Mourinho

Đội trưởng Chelsea bất bình và cãi lộn với cả HLV. Sau đó anh lén lút đến gặp giám đốc điều hành Peter Kenyon lẫn ông chủ Roman Abramovich để yêu cầu ra đi.

"Chiến tranh" đã nổ ra và Lampard cùng Drogba nhanh chóng chọn phe là người kề vai sát cánh chứ không phải người hay ra lệnh cho mình. Và họ đã đúng.

Nhóm “quyền lực đen” chiến thắng. Dĩ nhiên những cầu thủ bản địa như Terry hay Lampard đang là biểu tượng của CLB và các CĐV không thể chấp nhận việc họ ra đi.

Người bị “đá đít” chính là Mourinho và đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông gục ngã vì bị đâm lén.

Claude Makelele viết trong tự truyện:  “Nếu có ai đó ở Chelsea là không thể đụng đến thì đó phải là John Terry. Và Mourinho biết rõ điều này. Vậy tại sao ông ấy lại mạo hiểm như vậy?

Biết đâu bởi Mourinho đã giành đủ danh hiệu và đang tìm đường ra đi? Như thường lệ, John Terry thể hiện sự bất mãn của mình với Peter Kenyon và yêu cầu ra đi theo dạng chuyển nhượng. Abramovich đã phản ứng ngay tức thì. Mourinho đã được yêu cầu cuốn gói ra đi”. 

Real Madrid 2010-13: Iker Casillas - Biểu tượng thất truyền

Đây có lẽ là 3 năm sóng gió nhất trong sự nghiệp của Mourinho. Ông hiểu nếu chỉ đá bóng thông thường thì Real chẳng thể hạ gục một Barca bất khả chiến bại của Pep Guardoila khi ấy.

Nhưng rất tiếc Ronaldo và đặc biệt là Casillas lại không hiểu điều này. “Thánh” Iker còn gọi điện xin lỗi Xavi vì lối chơi xấu xí của Real trong các trận Kinh điển.

Mourinho đấu "Quyền lực đen": Sự bất lực đáng thương (P2) - 3

Casillas khiến cuộc sống tại Madrid trở nên khó khăn với Mourinho

Một lần nữa chiến tranh nổ ra giữa Mourinho với đội trưởng và cũng là biểu tượng của CLB. Đỉnh điểm là ở trận hòa 1-1 với Barca năm 2011, Mourinho nổi điên và ức phát khóc (thủ thành Dudek kể lại) khi đội hình xuất phát bị tuồn ra ngoài trước thềm bóng lăn.

Trang Marca đăng tải việc Pepe lần đầu tiên đá tiền vệ trụ. Cùng vài cầu thủ bản địa, Casillas bị nghi là “kẻ phản bội” vì có cô bạn gái xinh đẹp làm phóng viên.

Ở mùa giải cuối cùng tại xứ bò tót, chiến dịch 2012-13, Mourinho rốt cục cũng gạt bỏ được Casillas bằng cách mang về Diego Lopez. Casillas năm ấy chỉ ra sân chưa đầy 30 trận. Hàng năm, thủ quân thành Madrid chơi trung bình hơn 50 trận.

Tuy nhiên cái giá mà Mourinho phải trả là rất đắt. Real loạn từ trên xuống dưới và trắng tay vào cuối mùa. Nhưng chưa cần Perez ra tay, ông đã có được chiếc phao cứu sinh từ Chelsea.

Jerzy Dudek tiết lộ trong tự truyện: "Ông ấy nổi điên và nói: ‘Tôi thấy quan hệ giữa các cậu và giới truyền thông rất tốt, nhưng tôi không ngờ các cậu lại nói hết những gì tôi đã nói trong buổi họp chiến thuật trước trận…

“Chúng ta sẽ gây bất ngờ cho Barcelona kiểu gì khi một trong các cậu là kẻ phản bội!..

“Kẻ phản bội đó ở đâu? Con chuột thối tha ấy ở đâu? Hắn ta là ai? Hắn có thể là ai? Có thể là cậu… là cậu…’ rồi  ông ấy chỉ vào Granero, một người sinh ra ở Madrid và 3, 4 cầu thủ khác. Sau đó, Mourinho ném chai nước vào tường, đóng sầm cửa lại và bỏ đi”, 

Chelsea 2013-15: Mourinho chống lại thế giới

Một lần nữa Mourinho ra đi ở mùa giải thứ 3. Đến giờ vẫn chưa biết chắc chắn ai là “kẻ đâm lén” ông trong lần thứ 2 trở lại thành London.

Mourinho đấu "Quyền lực đen": Sự bất lực đáng thương (P2) - 4

Một lần nữa Mourinho bị phản bội bởi những học trò

Tất cả các trụ cột từ Costa, Terry, Hazard, Matic, Ivanovic, Cesc… đều bị “trảm” ở chiến dịch 2015-16. BLV thể thao Garry Richardson cho biết một cầu thủ đã nói với mình “anh ta thà nhìn đội bóng thua trận còn hơn chiến đấu vì Mou”.

Fabregas và Hazard - bộ đôi chơi rực sáng mùa trước nhưng bất ngờ trở nên tầm thường đến khó tin – bị nghi ngờ nhiều nhất. Costa thậm chí còn vô lễ đến mức ném áo tập về phía Mourinho.

Sau thất bại trước Leicester cách đây một tuần, Mourinho thất vọng cho biết "cầu thủ đã phản bội tôi". Khi nhận trát sa thải và trở về phòng để chào tạm biệt các học trò, ông cay đẳng nói ẩn ý về “vài quả táo hỏng” đã khiến tình hình đến nông nỗi này.

BLV Richardson của BBC: "Các cầu thủ Chelsea cảm thấy tức giận trước cách Mourinho đối xử với họ. Họ không hài lòng với những màn quát mắng của Mourinho. Mối quan hệ giữa ông ta và Eden Hazard đặc biệt rạn nứt nghiêm trọng.

Một cầu thủ gần đây còn nói thế này: “Tôi thà thua còn hơn thắng cho Mourinho”. Câu nói đó có vẻ được phát biểu trong lúc bột phát, nhưng nó phản ánh tâm lý chung của các cầu thủ."

Mourinho từng không ít lần bị các cầu thủ "đâm lén", bị thất bại trong cuộc chiến với nhóm "quyền lực đen" trong phòng thay đồ. Nhưng nguyên nhân vì sao Mourinho, vốn là người mạnh mẽ và cá tính, lại không thể quản được phòng thay đồ. Hãy cùng đón đọc Phần 3 vào 10h ngày 22/12!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hà ([Tên nguồn])
Mourinho bị sa thải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN