Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Leicester City: Xứng đáng ngang hàng Alex Ferguson? (P1)

Đã có ý kiến cho rằng nên phong tước Hiệp sĩ cho cả đội Leicester City, đặt họ sánh ngang các tượng đài Alex Ferguson, Bobby Charlton, Andy Murray...

Leicester City đã là tân vương của bóng đá Anh, đã viết nên một thiên truyện cổ tích ly kì và cũng đầy lãng mạn. Mời các bạn đón đọc những câu chuyện về Leicester City đang rất được quan tâm. Thứ nhất, đội bóng được nhà cái đặt cửa vô địch 1 ăn 5.000 ở đầu mùa ấy có xứng đáng với vương miện vừa giành được?.

Phần thứ hai của bài viết bàn về tương lai của Leicester và tìm đáp án cho câu hỏi: họ sẽ tiếp tục cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải sau hay sẽ tháo bỏ cái “lốt cáo, ngổ ngáo một mùa” để trở lại với hình hài “chú thỏ”?

Video Leicester City vỡ òa trong thời khắc nhận cúp:

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận những truyện kỳ quặc về những đội bóng lên hạng rồi xuống hạng “nhịp nhàng” cứ như thể yoyo - trò chơi của trẻ con với sợi dây mảnh buộc một đầu vào con quay mà người chơi nắm đầu kia sợi dây để điều khiển con quay lên - xuống.

Leicester City: Xứng đáng ngang hàng Alex Ferguson? (P1) - 1

Chức vô địch mùa 2015/16 của Leicester City xứng đáng là chức vô địch kỳ vĩ nhất lịch sử Premier League

Người Đức gọi những đội bóng ấy là Fahrstuhlmannschaft, người Hy Lạp gọi họ là ομάδα ασανσέρ, người Tây Ban Nha gọi là equipo ascensor, người Hà Lan gọi là heen-en-weer club, người Ba Lan gọi là wańka-wstańka, còn người Anh gọi là yo-yo club. Ở Đức có Nuremberg và Hansa Rostock.

Ở Hà Lan có FC Volendam. Ở Ireland có Finn Harps... Ở Anh, Leicester City là một yo-yo club kiểu mẫu với cả thảy 22 lần lên và xuống hạng.

Hiện tại Leicester City đã là trở thành những nhà vô địch nước Anh, nhà vô địch thứ 24 và là nhà vô địch kỳ vĩ nhất từ thập niên 90 thế kỷ trước trở lại đây, theo quan điểm riêng của người viết. Nói là kỳ vĩ nhất bởi Leicester vô địch dưới kỷ nguyên Premier League, dưới thời đại của kim tiền và khoảng cách giữa đội nhà giàu và đội nhà nghèo tựa như khoảng cách trời và đất. Trong một bối cảnh như thế, rất ít bất ngờ có thể xảy ra.

Xứng đáng, hay không xứng đáng?

Có rất nhiều lý do giải thích cho thành công vượt ngoài tưởng tượng của Leicester City mà những yếu tố ngoại cảnh đóng vai trò then chốt. “Bầy cáo” đã lẳng lặng tiến lên trong bối cảnh những đội bóng cạnh tranh danh hiệu đều đánh mất mình.

Một cuộc “nội chiến” âm ỉ nhưng tàn khốc ở Chelsea. Một Manchester United hoàn toàn mất phương hướng. Một Manchester City hăm hở tiến sâu vào Champions League giống như chàng Icarus với đôi cánh sáp ong tiến về mặt trời.

Một Liverpool khủng hoảng và thay tướng giữa dòng. Sự non nớt của Tottenham Hotspur ở những thời khắc then chốt. Hay sự đỏng đảnh quen thuộc của Arsenal...

Leicester đã hưởng lợi lớn từ những yếu tố khách quan ấy. Việc rất ít phải thi đấu vào giữa tuần đã đem đến một “Bầy cáo” mạnh mẽ vào cuối tuần.

Cho đến khi đăng quang, HLV Claudio Ranieri chỉ sử dụng vỏn vẹn 18 cầu thủ đá chính, bộ khung được duy trì ổn định liên tục từ đầu đến cuối mùa trong đó có các trụ cột Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Robert Huth hay Riyad Mahrez... gần như không nghỉ ngơi.

Nhưng những yếu tố khách quan ấy không thể làm lu mờ chiến quả của Leicester, một đội bóng thực sự có tiềm lực. Họ có một ông chủ thực sự yêu bóng đá và chịu chi (tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha là một phiên bản mini của Silvio Berlusconi hay Roman Abramovich).

Họ có Claudio Ranieri, một “bậc thầy chiến thuật” như tờ Daily Mail khen ngợi, người đã đem đến những bản hợp đồng giá rẻ chất lượng, đã xây dựng cho Leicester một chiến thuật đơn giản mà hợp lý và thể hiện khả năng đọc trận đấu tuyệt vời mùa giải năm nay qua những quyết định thay người.

Về mặt lực lượng, Leicester cho thấy họ bị đánh giá thấp hơn so với thực lực của mình. Riyad Mahrez đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) một cách thuyết phục và Jamie Vardy xứng đáng với giải thưởng tương đương của Hiệp hội nhà báo thể thao (FWA).

3 vị trí dẫn đầu cuộc bầu chọn của FWA đều là người Leicester (thứ tự là Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kante) và trong Top 12 có 7 thành viên của họ (4 người còn lại là Danny Drinkwater, Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Danny Simpson). Những chi tiết ấy cho thấy Leicester được các nhà chuyên môn đánh giá cao thế nào.

Không siêu sao nhưng có chòm sao

Jamie Vardy là một kho bàn thắng (22 bàn, sau 31 năm Leicester mới có một tiền đạo ghi hơn 20 bàn/mùa). Riyad Mahrez tràn đầy ma thuật (ghi 17 bàn, 11 pha kiến tạo để trực tiếp đem về 30 điểm).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Leicester City Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN