Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kuwait vs U23 Malaysia
Logo U23 Kuwait - KUW U23 Kuwait
-
Logo U23 Malaysia - MAS U23 Malaysia
-
U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU: Ibra tự nhận là Vua, Mourinho thừa nhận không còn "Đặc biệt"

Zlatan Ibrahimovic - tiền đạo đã ghi đến 26 bàn thắng trên tất cả đấu trường cho MU ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo “Quỷ đỏ” thêm một lần chứng tỏ tính cách ngông ngạo, “coi trời bằng vung” của mình khi tự phong anh là vua Thụy Điển.

Video Ibrahimovic dính án phạt nặng do đánh nguội trong trận đấu giữa MU và Bournemouth ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh:

Mourinho không còn đặc biệt, tự nhận biệt danh mới

Trong lần đầu tiên đến Premier League dẫn dắt Chelsea, Mourinho vỗ ngực tự xưng với truyền thông ông là Người đặc biệt (Special One). Lần thứ 2 trở lại Stamford Brigde, chiến lược gia Bồ nhận mình là Người hạnh phúc (Happy One) nhưng rồi phải ra đi trong cay đắng vì những mâu thuẫn với chính học trò của mình.

Tiếp quản MU mùa hè vừa qua với rất nhiều kỳ vọng, Mourinho từng bước xây dựng đội bóng và bước đầu nhận về những thành tựu đầu tiên. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mou hiện tại và quá khứ đó là tính cách. Ông không còn nóng tính với truyền thông, phát ngôn chừng mực với trọng tài cũng như đối thủ.

Trong bài phát biểu mới đây, Mourinho tự nhận đã chín chắn hơn rất nhiều sau khi ngồi ghế nóng tại Old Trafford. Ông không còn là "Người đặc biệt" nữa mà nhận mình là "Người bình yên" (Peaceful One). Mourinho đang rất hạnh phúc với cuộc sống cũng như công việc tại Manchester và ông đang cố gắng tận hưởng cảm giác yên bình này.

“Bây giờ tôi có thể về nhà mà không cần xem một trận bóng đá hay không cần nghĩ đến bóng đá. Đây là khác biệt rất lớn so với giai đoạn tôi mới vào nghề. Khi đó, tôi làm việc liên tục với cường độ lớn, có thể nói là 24 giờ mỗi ngày”, Mourinho chia sẻ.

“Tôi thấy tính cách của mình chuyển biến rõ rệt theo thời gian. Tôi thấy mình như một người đàn ông trưởng thành thực sự. Mọi chuyện thắng thua không còn quá quan trọng, chiến thắng không đại diện cho mặt trăng còn thất bại cũng chẳng phải là địa ngục. Tôi không còn hiếu thắng và muốn cảm giác hòa bình”.

“Tôi có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi đã hạnh phúc phát điên khi MU vô địch League Cup. Người ta nói tôi xem thường danh hiệu này khi không ăn mừng, điều này hoàn toàn sai lầm, Tôi rất sung sướng nhưng không bộc lộ ra bên ngoài”.

Gặp Vua "xịn", Ibra cũng nổi hứng nhận mình là Vua

Dù không được ra sân thi đấu cho MU cuối tuần qua trong trận thắng Middlesbrough 3-1 ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, nhưng Ibra vẫn không lấy gì làm buồn khi chứng kiến “Quỷ đỏ” lọt vào top 5 đội dẫn đầu sau hơn 100 ngày ở vị trí thứ 6.

Anh vẫn đang là cây săn bàn số 1 của “Quỷ đỏ” với 26 bàn trên tất cả mặt trận, bao gồm cả 15 bàn ở giải Ngoại hạng. Ibra đang trong thời gian treo giò 3 trận do thúc cùi chỏ vào mặt Tyrine Mings (Bournemouth) ở trận đấu tại vòng 27 Premier League vào ngày 4/3/2017.

Trong thời gian rảnh rỗi khi không phải tập trung ở loạt trận sắp tới của ĐT Thụy Điển do đã giải nghệ, Ibra đã có dịp gặp gỡ cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos I khi vị quân vương này đến thành phố Manchester vừa qua.

MU: Ibra tự nhận là Vua, Mourinho thừa nhận không còn "Đặc biệt" - 1

Ibra chụp ảnh thân mật cùng vua Tây Ban Nha Juan Carlos I

Tiền đạo 35 tuổi còn nhoẻn miệng cười rất tươi trong bức ảnh mình chụp chung với cựu thành viên Hoàng gia xứ sở đấu bò này khi đăng trên trang Instagram cá nhân với dòng trạng rất ngông tự nhận mình là Vua: “Một vị vua đã công nhận một vị vua”.

Sau đó, Ibra cũng đã đăng tải bức ảnh dùng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa bức ảnh, trong đó anh diện đồ dành cho một bậc quân vương với lời chú thích tự nhận mình là vua “Carl XVII Guztaf”. Ngầm ý của anh là tự phong mình là người kế vị Vua Thụy Điển Carl XVI Guztaf (cai trị từ ngày 15/9/1973 đến nay).

MU: Ibra tự nhận là Vua, Mourinho thừa nhận không còn "Đặc biệt" - 2

Tiền đạo 35 tuổi của MU tự chế ảnh mình mặc trang phục Hoàng gia của Vua Thụy Điển

Ibra thậm chí từng có lần nhận mình là Chúa trời khi mới đến MU. Ngay trong ngày anh ra mắt “Quỷ đỏ”, huyền thoại của CLB, Eric Cantona đã lên tiếng “dằn mặt” ngôi sao người Thụy Điển.

“King” Eric nói: “Tôi mới là Vua ở MU, cậu ta chỉ là Hoàng tử thôi”.  Chẳng phải tay vừa, không lâu sau đó, Ibrhaimovic đã đáp lại đàn anh người Pháp với giọng điệu đầy thách thức. Theo đó, tiền đạo người Thụy Điển đã nhận mình là… Chúa trời ở sân Old Trafford.

Khi đó, Ibra đã ngạo nghễ tuyên bố: “Tôi đã nghe những điều Eric Cantona nói. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Đúng, tôi không phải là Vua ở MU. Tôi là Chúa trời”.

Về phần mình, vua Tây Ban Nha một thời Juan Carlos I đã đến Manchester để dự khán trận đại chiến giữa Man City và Liverpool (hòa 1-1) ở giải Ngoại hạng Anh vừa qua trên hàng ghế V.I.P sân Etihad khi ông ngồi bên cạnh Chủ tịch Man xanh Khaldoon Al Mubarak. 

Vua Juan Carlos I đã lên ngôi vua ở Vương quốc Tây Ban Nha vào ngày 22/11/1975 và sau gần 39 năm ở ngai vàng thì đến ngày 19/6/2014, ông đã nhường ngôi cho con trai mình là Alfonso kế vị.

Trong suốt triều đại của mình, vua Juan Carlos I đã có dịp chứng kiến ĐT Tây Ban Nha đăng quang ở 1 lần ở World Cup (2014) và 2 lần ở Euro (2008, 2012).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ The Mirror) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN