Dortmund & Klopp: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Sự kiện: Borussia Dortmund

Sau mùa giải 2014/15 mối tình 7 năm giữa HLV Jurgen Klopp và Dortmund sẽ ngừng lại. Và thực sự, trong quãng thời gian đó nhà cầm quân 47 tuổi đầy cá tính đã có một cuộc phiêu lưu giàu cảm xúc tại miền đất Bundesliga, cho đến tận trời Âu đầy màu sắc.

Jurgen Klopp: Quét từ Bundesliga đến khắp trời Âu

Vào mùa mè đầy ngột ngạt năm 2008, người đàn ông với cặp kính cận Jurgen Klopp (40 tuổi) đã đặt chân đến mái vòm Signal Iduna Park thay thế cho người tiền nhiệm Thomas Doll. Đó cũng là thời điểm để HLV sinh ra tại Stuttgart bắt đầu viết nên một câu chuyện cổ tích cùng đội bóng áo vàng đen – Dortmund. Điều mà có lẽ chỉ Klopp mới có thể làm được trong vai trò của một nhà cầm quân ở môn thể thao vua!

Dortmund & Klopp: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - 1

Jurgen Klopp đã viết nên câu chuyện cổ tích ở Dortmund

Bằng niềm khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ, một cá tính riêng, cựu tuyển thủ Đức ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đã đưa đội bóng vùng sông Ruhr tăng 7 bậc trên BXH Bundesliga (13 và 6) và giành danh hiệu T-Home Siêu cúp (Siêu cúp Đức hiện nay). Và chỉ 2 năm sau đó, ông đã lật đổ thế lực số 1 bóng đá Đức – Bayern, qua đó đưa Dortmund lên ngôi vô địch 2 mùa bóng liên tiếp trong niềm sung sướng và tự hào.

Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian những Mats Hummels, Nuri Sahin và Shinji Kagawa được biết đến như những hiện tượng của bóng đá lục địa già. Nhưng đây cũng là khởi đầu cho nỗi lo “chảy máu lực lượng” sau này của đội chủ sân Signal Iduna Park.

Tuy nhiên, trước khi nói đến điều này dưới sự điều hành của Jurgen Klopp thì Dortmund thời điểm đó đã tạo nên cuộc cạnh tranh song phẳng với “Hùm xám” xứ Bavaria trên mọi đấu trường, dù túi tiền của họ chỉ là giọt nước so với “đại gia” như Bayern.

Cụ thể, năm 2012 Dortmund đã giành chiến thắng vang dội 5-2 trước Bayern ở chung kết cúp quốc gia Đức, cùng với 81 điểm vô địch Bundesliga (2011/12) đây là chiến thắng đã khắc tên vị chiến lược gia có máu tóc vàng quyễn rũ vào lịch sử đội bóng áo vàng đen vùng sông Ruhr. Có lẽ đây là tiền đề để tạo nên uy tín của Dortmund trên thị trường chuyển nhượng khi họ vượt mặt chính Bayern để có được tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Đức - Marco Reus.

Dortmund & Klopp: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - 2

Klopp: Người thầy phát triển các ngôi sao 

Dortmund & Klopp: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - 3

Ông có một cá tính còn mạnh hơn cả Mourinho

Sau cuộc đối đầu hấp dẫn với “Hùm xám” tại giải quốc nội HLV Jurgen Klopp đã đưa Dortmund chinh chiến ở trời Âu. Và mùa giải 2012/13, họ san bằng hàng loạt ông lớn từ Ajax, Man City và đặc biệt là Real (thắng 4-3 ở bán kết sau 2 lượt trận) để thẳng tiến vào chung kết Champions League trước sự ngưỡng mộ của tất cả.

Dù thất thủ 1-2 trước Bayern nhưng trong lòng NHM đội bóng vùng sông Ruhr và nhiều tín đồ túc cầu giáo vẫn xem thầy trò Klopp là nhà vô địch của chính họ. Bởi đơn giản, những con người ấy đã chiến đấu, chơi thứ bóng đá hiện đại, đầy nhiệt huyết, hào hứng và không kém sự hấp dẫn xen lẫn tinh hoa của cái đẹp trong đó.

Và không ngoa khi nói rằng, chính nhà cầm quân 47 tuổi đã tạo nên tên tuổi cho: Reus, Gundogan, Hummels, Gotze và Lewandowski – những con người là một phần lịch sử của đội bóng…Hiện tại, họ đã và đang chứng tỏ giá trị của mình tại khắp châu Âu.

Kết thúc cuộc phiêu lưu trong tình yêu

Nói lời chia tay Dortmund trong một năm đầy sóng gió và biến động, nhưng đó là điều hợp lý nhất cho cả cá nhân HLV Klopp và đội bóng để có thể hướng đến một điều mới mẻ trong tương lai.

Nhìn lại chặng đường 7 năm của nhà cầm quân tóc vàng cùng Dortmund, cũng như viễn cảnh của một kết thúc vào cuối mùa giải ta có thể liên tưởng tới cuộc phiêu lưu của chú Dế mèn trong tác phẩm để đời của cố nhà văn Tô Hoài mang tên: “Dế mèn phiêu lưu ký”.

Dortmund & Klopp: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - 4

Dortmund và Klopp: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Trên một khía cạnh nào đấy, Klopp mang trong mình cá tính, sự hung hăng hay thậm chí kiêu ngạo của tuổi trẻ như chú Dế mèn để bắt đầu một cuộc hành trình đầy gian khó cùng đội chủ sân Signal Iduna Park – như cách mà vị HLV 47 tuổi phải vượt qua con sông thơ mộng, hiền hòa nhưng không kém phần dữ dằn của thiên nhiên ngay trong lòng Dortmund.

Và kết thúc một cuộc phiêu lưu, xen lẫn niềm vui đoàn viên là bao nỗi buồn còn sót lại, cũng như “mối tình” 7 năm giữa Dortmund và HLV Jurgen Klopp cũng thế, có chia ly sẽ có hội tụ. Nhưng trên hết, dù thế nào đi chăng nữa tình yêu mà Klopp dành cho Dortmund và ngược lại... sẽ chẳng bao giờ phai mờ.

Ông mãi là một phân lịch sử của đội bóng, cũng như sắc vàng đen luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim chiến lược gia 47 tuổi. Đó thứ tình yêu đẹp nhất trong cuộc phiêu lưu của cả Dortmund và HLV Jurgen Klopp!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông ([Tên nguồn])
Borussia Dortmund Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN