Đốn gãy chân SAO Liverpool, hậu vệ Everton… ăn mừng
Trận derby Liverpool - Everton đã bị cú đạp gãy chân Divock Origi của Funes Mori che mờ tất cả những diễn biến hay của trận đấu.
Video pha bóng giữa Funes Mori và Divock Origi
Liverpool có một trận derby Merseyside đáng nhớ khi thầy trò Jurgen Klopp tăng tốc đi tới chiến thắng đậm đà 4-0. Thế nhưng thắng lợi của “The Kop” phần nào bị lu mờ bởi một cú xoạc rợn tóc gáy đến từ hậu vệ Ramiro Funes Mori của Everton dành cho Divock Origi của Liverpool.
Cú đạp của Funes Mori dành cho Divock Origi
Đầu hiệp 2, Funes Mori có một cú đạp thẳng vào mắt cá chân của Origi và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, qua đó chắc chắn nghỉ trận bán kết FA Cup gặp MU (23h15, 23/4). Origi thì bị chấn thương nặng phải lên cáng rời sân ngay lập tức, một tin xấu cho Liverpool bởi Origi đã ghi 5 bàn trong 5 trận gần nhất, bao gồm bàn mở tỷ số trước Everton.
Funes Mori không những không tỏ ra tiếc nuối điều gì về cú xoạc, mà khi rời sân còn lấy tay vỗ vào chỗ phù hiệu trên ngực áo ra vẻ tự hào về hành động của mình. Điều này khiến những khán giả Everton có mặt tại Anfield nổi giận, họ la ó hậu vệ này và thậm chí còn vỗ tay khi Origi rời sân trên cáng.
Funes Mori đập tay lên ngực áo trước khi rời sân
Origi phải lên cáng rời sân
Hành động của Mori khiến cho HLV Roberto Martinez của Everton thêm khổ sở bởi hàng thủ của ông đã mất Phil Jagielka vì chấn thương dây chằng, và John Stones cũng đã tập tễnh rời sân trong trận derby vừa qua. Everton chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho màn đón tiếp MU.