Arsenal liên tiếp hụt “sát thủ”: Đừng hà tiện nữa, Wenger!

Thất bại liên tiếp trong việc chèo kéo Jamie Vardy, Gonzalo Higuain hay Alvaro Morata, “Pháo thủ” đang có nguy cơ tiếp tục trải qua một kỳ chuyển nhượng thất bại khi họ không tài nào đưa về sân Emirates một chân sút đẳng cấp.

Khi Wenger kém tài thương thuyết

HLV Arsene Wenger là một chiến lược gia đáng kính không chỉ của Arsenal mà còn là của cả giải Ngoại hạng Anh. Trong tròn 20 năm dẫn dắt “Pháo thủ” (từ 1996 đến nay), “Giáo sư” người Pháp từng giành được 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 6 FA Cup và 6 Community Shield.

Wenger cũng là một chuyên gia làm kinh tế khi ông từng giúp Arsenal mang về những khoản thu khổng lồ để bù đắp vào chi phí xây SVĐ Emirates kể từ khi CLB này chuyển “đại bản doanh”  từ “ngôi nhà cũ” Highbury.

Tuy nhiên, đã 12 năm qua, “Những khẩu thần công thành London” trắng tay trong mục tiêu chinh phục Premier League và thất bại đó có một phần lỗi từ thói bảo thủị và chính sách chuyển nhượng thiếu hợp lý của nhà cầm quân người Pháp.

Arsenal liên tiếp hụt “sát thủ”: Đừng hà tiện nữa, Wenger! - 1

HLV Wenger vẫn khá dè dặt chi tiêu khi săn "hàng khủng" cho Arsenal

Arsenal không thiếu tiền, Wenger cũng có toàn quyền quyết định sẽ đưa ai về sân Emirates như quyền năng Sir Alex Ferguson từng có tại MU trước đây. Dù vậy, có thể thấy rõ việc “săn” được những bản hợp đồng chất lượng, đặc biệt là những chân sút có hạng của đội bóng phía Bắc London đã và đang gặp khó khăn lớn vì chính Wenger.

Mùa trước, “ông già gân” người Pháp này một mực chỉ đem về sân Emirates thủ thành Petr Cech từ Chelsea và tiền vệ trung tâm Mohamed El Nenny từ Basel chứ nhất quyết không mua tiền đạo. Kết quả, như ai cũng thấy, Arsenal chỉ chơi tốt ở giai đoạn nửa đầu mùa giải, sau đó họ bất lực trong việc cản bước Leicester City làm nên điều kỳ diệu ở giai đoạn sau đó.

Hè năm nay, tình trạng chuyển nhượng ảm đạm vẫn đang diễn ra với đội bóng của Wenger. “Giáo sư” từng mạnh miệng khẳng định Arsenal của ông có đủ tiền để chiêu mộ những ngôi sao lớn đẳng cấp hàng đầu trên thế giới.

Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như những gì các fan của “Pháo thủ” kỳ vọng khi đội bóng của họ vẫn không tài nào đủ sức cám dỗ những chân sút chất lượng mùa giải trước cập bến sân Emirates.

Jamie Vardy tưởng chừng đã chấp nhận rời Leicester để gia nhập Arsenal trước Euro 2016 nhưng sự hời hợt của Wenger đã khiến cây săn bàn này quay ngoắt 180 độ để tiếp tục gắn bó với “Bầy cáo”.

Arsenal liên tiếp hụt “sát thủ”: Đừng hà tiện nữa, Wenger! - 2

Higuain, Morata hay Vardy đều từ chối cơ hội gia nhập "Pháo thủ"

Alvaro Morata cũng là tên mà “Giáo sư” rất muốn có trong đội hình vì tiền đạo này có sức trẻ, khả năng dứt điểm vòng cấm tốt và rất giàu tiềm năng. Nhưng thói cò kè bớt một thêm hai của chiến lược gia người Pháp khiến tiền đạo người TBN chán nản và quyết định trở lại đội bóng cũ Real Madrid dù chưa chắc mùa tới, anh có thể cạnh tranh với bộ ba B-B-C.

Một “sát thủ” khác mà Arsenal thèm muốn có được là Gonzalo Higuain nhưng thói hà tiện của Wenger và BLĐ “Pháo thủ” khiến họ không dám bạo chi 90 triệu euro (trả làm 2 mùa) như cách Juventus làm để có được một chân sút có hạng cho mục tiêu vô địch quốc nội và châu lục.

Sau những vụ mua hụt đó, báo chí đồn đoán Arsenal đang để mắt đến Alexandre Lacazette – tiền đạo đã ghi 23 bàn trong 44 trận cho Lyon mùa trước. Nhưng không hiểu BLĐ “Pháo thủ” có dám quyết tâm theo đuổi đến cùng thương vụ mua “Benzema mới” này?

Lại trông chờ “Họng pháo cùn” Giroud

Nếu Arsenal không mua được nốt cả Lacazette, việc “Pháo thủ” sẽ bước vào mùa giải mới với chỉ một bản hợp đồng đáng chú ý (thực ra chỉ ở dạng tiềm năng) là tiền vệ Granit Xhaka là điều rất dễ xảy ra.

Điều đó đồng nghĩa với việc, vị trí chơi cao nhất trên hàng công đội chủ sân Emirates vẫn sẽ được Wenger tin tưởng giao cho Olivier Giroud. Chân sút người Pháp vừa có một kỳ Euro khá tốt (xét trên phương diện cá nhân) khi anh ghi được 3 bàn cho ĐT Pháp ở giải đấu này dù không thể cùng “Les Bleus” đăng quang.

Tuy nhiên, đó chỉ là một giải đấu cúp ngắn hạn, còn khi bước vào hành trình dài hơi như giải Ngoại hạng hay Champions League thì lại là chuyện khác. Arsenal nói chung và Giroud nói riêng đều mắc bệnh thiếu ổn định ở mùa trước khi chơi tốt nửa đầu và xuống dốc ở nửa sau.

Arsenal liên tiếp hụt “sát thủ”: Đừng hà tiện nữa, Wenger! - 3

Giroud có phong độ thiếu ổn định ở giải Ngoại hạng

Trong 16 bàn mà Giroud có được cho “Pháo thủ” mùa trước ở giải Ngoại hạng, chỉ có 6 bàn anh ghi được trong năm 2016. 3 mùa trước đó (2012-2015), chân sút này lần lượt có 11, 16 và 14 lần lập công cho Arsenal ở giải đấu này. Giroud cũng thường bị gọi là “chân gỗ” khi thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và kém duyên ở trận đấu lớn.

Liệu mùa tới, anh có đủ sức gánh vác trọng trách đưa Arsenal đến với các danh hiệu lớn?

Video trận giao hữu Arsenal - Guadalajara:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN