Áo - Hà Lan: Khóc cho người ở lại

(ĐT Áo - ĐT Hà Lan, giao hữu quốc tế) Hà Lan đã chứng minh cho NHM thấy, việc không được tham dự Euro không đồng nghĩa rằng họ quá yếu ớt.

Hiếm khi nào người ta thấy Hà Lan bước vào một trận giao hữu với tư cách "quân xanh" trước thềm giải đấu lớn như Euro 2016. Tuy nhiên, dù là chính thức hay giao hữu, đội bóng áo da cam cũng thi đấu hết mình và khiến cho đối thủ của họ bẽ mặt.

Áo - Hà Lan: Khóc cho người ở lại - 1

Hà Lan "dạy" cho Áo bài học về phản công

Phía bên kia, Áo - nắm trong tay mọi lợi thế để giành chiến thắng như được chơi trên sân nhà cùng tâm lí thoải mái - lại có màn trình diễn vô cùng mờ nhạt. Không những bế tắc trong tấn công, hàng thủ với sự góp mặt của ngôi sao David Alaba cũng thường xuyên để các chân sút đối phương tung đe dọa khung thành với vô số tình huống phản công mẫu mực.

Kết quả, từ hai trong số nhiều pha phản công đó, Vincent Janssen (phút thứ 9) cùng Georginio Wijnaldum (phút 66) đã mang về chiến thắng chung cuộc 2-0 cho "cơn lốc màu da cam".

Có lẽ sau trận đấu này, NHM vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì sự vắng mặt của Hà Lan tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cấp ĐTQG.

Chung cuộc: Áo 0-2 Hà Lan (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn:

Hà Lan: Vincent Janssen (9'), Georginio Wijnaldum (66')

Đội hình ra sân:

Áo (4-2-3-1): Almer; Klein, Dragovic, Prodl, Fuchs; Baumgartlinger, Alaba; Sabitzer, Junuzovic, Arnautovic; Janko.

Hà Lan (4-3-3): Zoet; Tete, Bruma, Van Dijk, Van Aanholt; Wijnaldum, Bazoer, Strootman; Berghuis, Janssen, Promes.

Thông số trận đấu:

Áo

Thông số

Hà Lan

15(3)

Sút khung thành

10(2)

11

Phạm lỗi

16

5

Phạt góc

2

4

Việt vị

2

54%

Thời gian kiểm soát bóng

46%

0

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

0

Cứu thua

3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN