Real mua Courtois: Lại quen thói ruồng rẫy công thần

Real Madrid đang muốn sở hữu Thibaut Courtois, qua đó lại thể hiện sự "tàn nhẫn" với các thủ môn có công như Diego Lopez, Iker Casillas trước đây và Keylor Navas bây giờ.

Sự quan tâm của Real Madrid với thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea được căn cứ theo logic như sau: Courtois có kinh nghiệm La Liga vì đã bắt ở Atletico, mới 24 tuổi và có thể dành nhiều năm chơi cho Real.

Real mua Courtois: Lại quen thói ruồng rẫy công thần - 1

Hụt De Gea, Real muốn sở hữu Thibaut Courtois

Về lý thuyết thì là vậy, và Real Madrid không thiếu tiền nên họ sẵn sàng chi đậm để mua một thủ môn trẻ như Courtois. Họ đã không mua được David De Gea cách đây 1 năm và giờ càng khó mua được, trong khi Kiko Casilla và Keylor Navas đều đã 30 tuổi. Courtois mang tới một giải pháp hợp lý để Real theo đuổi.

Và quả thực họ đã tiếp cận Courtois, không phải bây giờ mà từ tận hơn 1 năm trước. Ngay sau khi hụt vụ De Gea vì sự cố máy fax khôi hài, Real đã lập tức “tán tỉnh” Courtois, gửi điện chúc anh bình phục nhanh chóng khi bị chấn thương. Real đã chẳng mất công gửi fax tới một cựu cầu thủ của Atletico nếu không phải vì họ muốn có người đó.

Thế nhưng với việc muốn sở hữu thủ thành người Bỉ, Real Madrid lại đang tự gây khó khăn cho mình một cách không đâu vào đâu. Lý do chính là bởi vị trí thủ môn của họ đang được Keylor Navas đảm nhiệm khá ổn.

Kể từ khi gia nhập Real, Navas đã chiếm được trái tim của các Madridista bởi phong thái thi đấu chắc chắn và bền bỉ, không run sợ trước những chân sút hàng đầu của La Liga lẫn bóng đá châu Âu. Mùa trước trong lúc Courtois và Chelsea chật vật phong độ, Navas có chuỗi giữ sạch lưới lâu thứ nhì trong lịch sử Champions League và giúp Real vô địch châu Âu lần thứ 11 trên loạt luân lưu.

Navas trước đây đã từng tiết lộ rằng anh đã khóc thầm khi biết Real Madrid quyết săn đuổi David De Gea để thay thế anh. Kể từ khi xảy ra tranh chấp vị trí giữa Diego Lopez và Iker Casillas dưới thời HLV Jose Mourinho, chủ tịch Florentino Perez đã khá “tàn nhẫn” với các thủ môn, đẩy cả Lopez và Casillas ra khỏi CLB và công khai tiếp cận De Gea lẫn Courtois dù Keylor Navas đã rất cố gắng.

Real mua Courtois: Lại quen thói ruồng rẫy công thần - 2

Keylor Navas đã chinh phục được nhiều CĐV Real

Navas không những vậy còn có sự ủng hộ của các đồng đội. Trong phòng thay đồ Real, Navas không sở hữu một cái tôi lớn, nhưng điều đó góp phần giúp anh có được sự nể trọng của đồng đội vì tính cách ôn hòa và suy nghĩ vì tập thể. HLV Zinedine Zidane không ngần ngại tung tuyển thủ Costa Rica vào bắt chính ngay sau khi anh bình phục chấn thương.

Courtois có thể cao hơn Navas, nhưng phong độ của Navas luôn tạo ra sự tin tưởng. Anh gần như không mắc sai lầm, và ở tuổi 30 anh vẫn đang ở giai đoạn sung sức nhất và bản lĩnh nhất cho một người gác đền. Đến như Gianluigi Buffon ở tuổi 39 vẫn đang bắt chính cho Juventus.

Real lại đang tự làm khó mình với việc theo đuổi một thủ môn đắt giá trong khi trong khung thành của họ là một người đang được chính các fan Real yêu mến đặt cho biệt danh “Con nhện đen” (biệt danh của Lev Yashin).

Real tiệm cận kỷ lục hơn 80 năm

Trong mùa giải 2016/17, Real Madrid đã ghi được 21 bàn thắng trong 7 trận sân khách, trung bình đúng 3 bàn/trận. Họ đang có cơ hội phá kỷ lục của Athletic Bilbao lập nên năm 1933 khi Bilbao ghi 28 bàn trong 9 trận sân khách ở La Liga. Như vậy Real sẽ phá kỷ lục nếu ghi được 8 bàn trong hai trận gặp Sevilla và Celta Vigo, khó nhưng không phải không thể. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp El Confidencial) ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN